Em trai thuê giang hồ chém đứt tay anh ruột

Người ngồi sau xe cầm dao chạy tới chém thẳng vào anh Lý. Anh đưa tay lên đỡ nhưg nhát chém quá mạnh khiến tay trái bị đứt lìa.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) vừa chuyển đơn tố cáo của ông Thái Văn Lý đến Công an quận Tân Phú (TP.HCM) và yêu cầu nơi này “xem xét, giải quyết theo thẩm quyền” trong vụ ông Lý bị em trai thuê giang hồ chém đứt lìa cánh tay trái.

Cách đây gần bốn năm, ngày 23.6.2010, anh Thái Văn Lý (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) và mấy anh em trong gia đình xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp nhà cửa do cha mẹ để lại. Thế rồi, người em trai của anh Lý, tên là Thái Văn Quốc (ngụ 28/22 Hoàng Ngọc Phách, phường Phú Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) cùng vợ là Nguyễn Thị Trúc Linh tỏ ra gay gắt, nóng nảy chửi bới, thậm chí đe dọa sẽ cho giang hồ đến chém anh Lý.

Nghĩ là em trai trong lúc nóng giận nên mới buông lời như vậy nên anh Lý cũng không để bụng. Đột nhiên, ba ngày sau, vào lúc 19 giờ 45 ngày 26.6.2010, anh Lý vừa đi làm về tới nhà thì có số máy lạ gọi đến dò hỏi “anh tên gì” và đề nghị giới thiệu cho anh Lý mối làm sơn mài tủ ghế. Liền sau đó, có bốn chiếc xe máy chạy qua chạy lại trước nhà anh Lý 3-4 lần, rồi có hai thanh niên đi chiếc Wave màu xanh dừng lại ngay trước cửa nhà anh Lý.

Vừa dừng xe, người ngồi sau nhảy xuống, cầm dao chạy tới chém thẳng vào anh Lý. Theo phản xạ, anh Lý đưa tay lên đỡ nhát chém của người này. Nhưng nhát chém quá mạnh khiến cho tay trái của anh Lý bị đứt lìa.

Quá hoảng sợ trước sự liều lĩnh, côn đồ của hai kẻ lạ mặt, anh Lý la “cướp, cướp” cầu cứu. Nghe vậy, vợ anh là chị Mai Thị Liên, từ ngoài chạy vào ôm cổ tên cầm dao để “giải cứu binh nhì”. Thế là, tên này quay lại chém chị Liên ngang ba sườn. Sau đó, hắn nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn và chạy mất.

Gia đình cố gắng gom góp, vay mượn cho anh Lý đi mổ bốn lần để nối tay. Hiện, anh Lý vẫn còn phải điều trị ở Bệnh viện chấn thương chỉnh hình (quận 5). Thế rồi, ngày 29.3.2011, Trung tâm Pháp y (Sở Y tế TP.HCM) ra Bản kết luận giám định pháp y xác định anh Lý bị thương tật 34% vĩnh viễn, chị Liên bị 3% vĩnh viễn.

Từ đó tới nay, vợ chồng anh Lý liên tục làm đơn tố cáo vợ chồng em trai thuê giang hồ chém đứt tay nhưng Công an quận Tân Phú mới đầu thì khởi tố vụ án, sau đó không hiểu sao lại tạm đình chỉ điều tra. Anh Lý tiếp tục khiếu nại. Ngày 31.12.2013, nơi này ra quyết định giải quyết khiếu nại, cho rằng: “Xét thấy, đã hết thời hiệu khiếu nại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Phú từ chối thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của anh Lý”. Không phục, anh Lý tiếp tục gửi đơn lên Bộ Công an. Ngày 7.1.2014, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) yêu cầu “Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Phú phải xem xét, giải quyết theo thẩm quyền”.

Luật sư Lê Quang Vũ, Phó trưởng Văn phòng Luật sư Người Nghèo, cho rằng hành vi của ông Quốc, bà Linh thuê giang hồ chém đứt tay anh trai mình là đã phạm tội cố ý gây thương tích theo Điều 104 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp “thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê”. Như vậy, hai người thuê chém và những người đi chém thuê theo “hợp đồng” đều phải bị khởi tố bị can về tội danh này, khung hình phạt từ 2-7 năm tù vì gây thương tích trên 31% (anh Lý bị thương tích tới 34%).

“Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Phú cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông  Quốc, bà Linh là người chủ để điều tra và xác định thêm các đồng phạm khác để truy tố, xét xử theo quy định pháp luật”, ông Vũ nhấn mạnh.

“Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”. Đã không “đùm bọc, đỡ đần” nhau thì chớ, đằng này lại còn mướn giang hồ chém anh trai mình thì quả là băng hoại đạo đức.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại