Đòi chia tài sản, chồng sát hại vợ cũ rồi tự sát

Sau ngày ly hôn, "tổ ấm một thời" của cặp vợ chồng bán được 55 triệu đồng, vợ giữ 30 triệu, số còn lại chia cho chồng. Tính chi li, người chồng chỉ bị thiệt 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, luôn cho rằng mình "bị cắm sừng", nghi ngờ vợ cũ ăn chặn tiền để "bao" trai, Trần Phước Đào (SN 1979, ngụ ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) đã tàn nhẫn cướp mạng người một thời "đầu gối tay ấp" với mình.

Hạnh phúc ngắn ngủi

Vào 6h30 ngày 2/5/2013, chị Đinh Thị Hạnh (SN 1982) đi xe máy từ nhà đến tiệm cắt tóc gội đầu để làm việc. Vừa đi cách nhà khoảng 500 mét, bỗng từ trong một con hẻm, chị bị chồng cũ lái xe gắn máy lao thẳng vào. Quá bất ngờ, cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã khỏi xe. Chị Hạnh còn đang loạng choạng, chồng cũ đã xông tới rút dao rựa, lạnh lùng vung liên tiếp.

Đòi chia tài sản, chồng sát hại vợ cũ rồi tự sát
Vợ chồng Đào – Hạnh ngày còn hạnh phúc

Nghe tiếng kêu la thất thanh, người trong thôn vội vàng chạy đến thì nạn nhân đã nằm bất động. Bị phát hiện khi trên tay đang lăm lăm còn dao, hung thủ vứt hung khí bỏ chạy vào một khu vườn gần đó. Nạn nhân do vết thương quá nặng đã tử vong tại chỗ.

Một giờ đồng hồ sau phát hiện Đào đang nằm thoi thóp ở gốc cây cà phê, thân thể nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Hung thủ được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, nhưng vì ngấm độc quá nặng nên đã tử vong ngay trong đêm.

Nhân chứng là một người hàng xóm, cho biết: “Thường ngày, vợ chồng nó có nhiều mâu thuẫn, nhưng không ngờ, nó lại ra tay tàn ác đến thế, hại vợ cũ rồi tự kết liễu chính bản thân mình”.

Nạn nhân là con thứ hai trong một gia đình nông dân nghèo thuộc huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Tuổi thơ thiệt thòi, chịu nhiều vất vả, học đến lớp 7 phải nghỉ giữa chừng, đỡ đần cha mẹ nuôi các em ăn học. Mới 13 tuổi, Hạnh đã phải đi ly hương, lên tận Đắc Lắc phụ bán hàng tạp hóa, chắt chiu từng đồng trang trải thuốc thang cho cha bệnh tật.

Năm 1997, theo chân những người đồng hương, cô gái trẻ vào xã Lộc Điền tìm công việc mới. Công việc thường ngày là nhặt cỏ thuê trong nương rẫy, nhặt điều, xịt thuốc, bón phân cho các vườn điều, cao su. Thấy cô gái nết na, chăm chỉ, một phụ nữ đồng hương thương tình cho ở cùng nhà.

Người phụ nữ này có một người cháu trai, chưa lập gia đình, nhà chỉ cách vài phút đi bộ, thường hay qua chơi. Người con trai ấy chính là Trần Phước Đào, cũng là đồng hương, theo gia đình vào lập nghiệp từ năm 1990. Vài lần gặp gỡ, đôi trai gái đem lòng yêu thương nhau. Năm 1999 họ nên duyên vợ chồng.

Sau ngày cưới, gia đình chồng cho đôi trẻ một ha đất làm “của hồi môn”. Cuộc sống vợ chồng chỉ thực sự hạnh phúc trong vòng hơn một năm. “Sống trong chăn mới biết chăn có rận”, sau khi sinh con gái đầu lòng, người vợ mới nhận ra được bản chất của chồng mình.

Trông bề ngoài có vẻ bảnh trai, hiền lành, nào ngờ Đào lại có “bệnh tắt mắt”. Lân bang hàng xóm cứ ai sơ ý hở ra đồ đạc gì là Đào tìm cách “cuỗm” bán kiếm tiền xài. Biết tính chồng, Hạnh rất buồn nên nhiều lần nhỏ nhẹ khuyên can. Người chồng chỉ gật đầu cho qua chuyện hoặc gạt đi, không nói năng gì. Cũng vì vậy, cuộc sống vợ chồng luôn xảy ra cãi vã, không khí gia đình ngày càng nặng nề.

Chồng nhỏ nhen, vợ cạn tình

Một ngày đầu năm 2006, Đào cắt trộm dây điện trong khu vực, bị bắt quả tang. Do phạm tội lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Tòa tuyên phạt 12 tháng án treo. Trong thời gian thụ án, đã không tu tâm dưỡng tính, vẫn “chứng nào tật ấy”, Đào tiếp tục gây ra vụ trộm cắp máy nổ, sau đó phải ngồi “bóc lịch” trong trại giam 18 tháng. Từ ấy, hai bên thông gia xảy ra mâu thuẫn quyết liệt, dẫn đến “không thèm nhìn mặt nhau”.

Cha của Đào một lần đào giếng sơ ý bị ngã, tiền thuốc men chữa chạy tốn kém. Nhà không có tiền phải cầu cứu thông gia. Ông thông gia bèn bán một chiếc xe máy cũ lấy tiền giúp đỡ, đổi lại nhà trai phải cắt một phần đất vườn giáp ranh cho mình.

Hai bên ban đầu đồng ý, tuy nhiên sau đó, bên nhà Đào bỗng làm đơn tố cáo nhà vợ lấn chiếm đất đai. Vì trình được ra những giấy tờ liên quan đến mảnh đất, nhà vợ được xử thắng kiện. Từ đó, mâu thuẫn giữa hai gia đình càng nảy sinh. Gay gắt đến độ, gia đình Đào bỏ đất, về lại Quảng Nam sinh sống.

Cũng thời điểm này, dư luận dậy lên những lời đồn đại ác độc: Đào đi tù, vợ ở nhà ngoại tình. Năm 2009 ra tù, nghe phong thanh chuyện "bị cắm sừng", Đào vô cùng bực tức. Ghen tuông cộng với ẩn ức về mâu thuẫn giữa hai nhà, Đào thường xuyên đánh đập vợ tàn nhẫn. Quá chán nản người chồng tệ bạc, Hạnh viết đơn ly hôn.

Tháng 3/2013, Tòa tuyên án cho họ được ly hôn. Ngôi nhà là tài sản chung của hai người, sau ngày “đường ai nấy đi”, người vợ đem bán được 55 triệu đồng. Với lí do phải trang trải những ngày vay mượn khi chồng ở tù, người vợ giữ lại 30 triệu, số còn lại trả cho chồng.

Tuy nhiên, Đào luôn nghĩ vợ cũ “ăn ở hai lòng” nên mới quyết tâm ly hôn bằng được, lại phó mặc trách nhiệm nuôi con cho chồng để dễ bề “tung tẩy ăn chơi”.

Một tuần sau khi bán "tổ ấm ngày nào", đối tượng đã gây ra thảm án cướp mạng vợ cũ rồi tự sát.

Một nhân chứng nhớ lại: "Sau ngày ly hôn, ngồi đâu thằng Đào cũng kể tội vợ với mọi người. Vài lần nó chặn đường đòi vợ  phải chia tiền bán nhà sòng phẳng. Nó cho rằng vợ cũ ngoại tình, bán nhà giữ tiền phần hơn để "bao" trai, chối bỏ trách nhiệm nuôi con. Không rõ những chuyện nó nói có phải sự thực hay không, nhưng cũng khiến nó rơi vào tâm trạng cùng quẫn. Lúc giết vợ, có lẽ nó không kiểm soát được lý trí. Sau đó, ân hận, lại sợ tội, nó mới uống thuốc độc, chết thảm thương".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại