Đạp cửa, xông vào nhà khống chế cháu bé 5 tuổi để đòi gặp công an

Đức Nguyên |

Khi thấy bóng dáng của cơ quan chức năng, đối tượng la hét đòi đi xe thùng có đèn nhấp nháy, đòi có kim tiêm để dùng ma túy, đòi xem thẻ ngành xem có phải công an thật không.

Tai họa từ "trên trời rơi xuống"

Khoảng 17h tối 24/12, người dân trú khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh hốt hoảng khi thấy xuất hiện một đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" đi lang thang ngoài đường.

Sau khi dừng trước cửa nhà chị Nguyễn Thị Đ (30 tuổi), đối tượng đạp cửa xông vào.

"Lúc đó tôi cùng hai con đang ở trong nhà và đang tắm cho cháu nhỏ thì nghe tiếng đạp cửa, sau phút yên lặng cháu V hét to "mẹ ơi có trộm". Tôi chạy lên nhà thì thấy người lại mặt khống chế cháu V, tay dí tô vít vào cổ và yêu cầu tôi đi ra ngoài.

Sau đó, hắn chạy xuống bế cháu nhỏ mới 5 tuổi còn đang ngồi trong chậu nước, dùng kéo và lấy cả siêu nước sôi trên bếp để khống chế cháu. Chứng kiến cảnh tượng đấy khiến tôi như muốn khụy xuống", chị Đ nhớ lại.

Đối tượng sau khi đã khống chế được hai cháu nhỏ la hét đòi giết. Chị Đ hết lời van xin nhưng hắn không nghe. Sau một hồi la hét, tên này cho phép chị Đ vào nhà lấy điện thoại để nói chuyện với công an.

Khu nhà chị Đ nằm cách nơi TP.Móng Cái tổ chức chương trình Vui đón Noel tại phố đi bộ Trần Phú, nên sau khi sự việc xảy ra đã thu hút sự hiếu kỳ của rất nhiều người.

Khi người dân nghe thấy thông tin đã chạy đến giúp đỡ nhưng của nhà chị Đ đã đóng, phía bên trong đối tượng liên tục gào thét, dọa giết cháu bé nên không ai dám xông vào sợ ảnh hưởng đến tính mạng cháu bé.

Lúc này, trong nhà cháu nhỏ 5 tuổi bị khống chế trong tình trạng không mặc quần áo, gào khóc vì sợ hãi khi bị uy hiếp bằng kéo và bình nước sôi. Cháu V lợi dụng thoáng sơ hở của đối tượng đã may mắn thoát được ra ngoài.

​Sự việc nhanh chóng được thông báo đến cơ quan công an, ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Một mặt lực lượng chức năng thuyết phục kẻ ngáo đá, một mặt triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho hai cháu nhỏ, kể cả phương án hạ gục tên này để đảm bảo an toàn cho hai con tin.


Căn nhà 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm (giữa), nơi xảy ra sự việc.

Căn nhà 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm (giữa), nơi xảy ra sự việc.

Cuộc đấu trí căng thẳng

Cuộc đối đầu với kẻ ngáo đá rất căng thẳng. Hắn vừa la hét, vừa đe dọa con tin nhưng đồng thời đòi đi xe thùng có đèn nhấp nháy, đòi có kim tiêm để dùng ma túy, đòi xem thẻ ngành xem có phải công an thật không...

Sau hơn hai giờ nghẹt thở đối tượng Linh đồng ý trả lại cháu bé và lên xe thùng về trụ sở Công an. Khi chiếc xe thùng của công an vào sát đến tận cửa nhà theo yêu cầu của đối tượng thì hắn bế cháu bé để ra xe. Nhưng sau đó, hắn lại quay lại.

Anh em lại phải dỗ dành tên này như dỗ em bé. Một cảnh sát mặc thường phục bảo hôm nay Noel, anh em đi chơi rồi uống cà phê...

Lực lượng công an tiếp tục lựa chọn người thuyết phục, nói chuyện kéo dài thời gian; đồng thời đáp ứng từng phần những yêu sách của đối tượng.

Sau gần hai giờ thuyết phục, đến 19h10 đối tượng chấp nhận thả cháu bé còn lại và để lực lượng chức năng dẫn giải về Công an TP Móng Cái.

“Từ trên xe thùng bước xuống trụ sở công an, người Linh mềm oặt, miệng lải nhải nói những câu vô nghĩa như: Em cảm ơn các anh, các anh rất tốt với em”, một cán bộ điều tra cho biết.

Tại trụ sở, cơ quan công an xác định đối tượng là Hoàng Văn Linh (SN 1986, trú tại thôn Nguyễn, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), mới ra TP.Móng Cái được 2 ngày nhưng không có chỗ ở cố định.

Chiều 24.12, Linh đi lang thang ngoài đường, khi đến nhà chị Nguyễn Thị Đ thì đối tượng đạp cửa xông vào nhà và khống chế 2 cháu bé.


Mẹ con chị Đ đoàn tụ sau những giây phút kinh hoàng đối mặt với đối tượng ngáo đá. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Mẹ con chị Đ đoàn tụ sau những giây phút kinh hoàng đối mặt với đối tượng ngáo đá. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Lý giải về hành động của minh, Linh khai nhận, tối 23/12, đối tượng có sử dụng ma túy đá. Qua xác minh ban đầu, Linh đã từng có tiền án, tiền sự.

Vụ việc trên là hồi chuông báo động tình trạng thanh niên sử dụng ma túy đá, sau đó có những biểu hiện bất thường, mất kiểm soát hành vi đang tăng cao trong xã hội. Đã có rất nhiều những vụ án mạng đau lòng đã xảy ra vì ma túy đá.

Hiện cơ quan công an TP Móng Cái đang tích cực điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của Hoàng Văn Linh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại