Cướp xong... “mời“ nạn nhân nâng chén giữa bãi tha ma

Sau khi cướp tài sản, nhóm cướp lập bàn nhậu ngay giữa bãi tha ma rồi mời nạn nhân ngồi xuống... nâng chén.

Thèm nhậu nhưng "móc túi cả tuần vẫn không thấy một xu lẻ", nhóm trai làng "khát rượu" đến mức rủ nhau ra đường cướp. Nạn nhân cũng "nghèo" không kém khi lộn tung túi mà chỉ có 90.000 đồng. Sòng nhậu giữa bãi tha ma được lập, nhóm cướp đường còn mời nạn nhân ngồi xuống... nâng chén. Vụ án hài hước vừa được đưa ra xét xử ở huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định).

Cướp xong... “mời“ nạn nhân nâng chén giữa bãi tha ma
Nhóm thanh niên này đã cướp của, khống chế nạn nhân phải… tiếp rượu.

Khoảng 21h ngày 12/11/2012, Thái Hoàng Nhật (SN 1994, ngụ thôn An Giang Đông, xã Mỹ Đức), Phan Văn Đạt (SN 1990, ngụ thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu) và nhóm bạn cùng ở tụ tập tại đoạn đường bê tông thôn Hòa Tân, xã Mỹ Đức, cách trụ sở UBND xã khoảng 50m "tán dóc".

Bỗng thấy thèm rượu trong khi cả nhóm đều không còn một xu lẻ, Nhật bàn bày trò vờ đánh nhau trên đường để chặn người tham gia giao thông hòng chiếm đoạt tiền. Cả bọn đồng ý.

Vừa bàn bạc xong, chúng phát hiện anh Lê Thanh Long (SN 1992, ngụ thôn Phú Quang, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) đang chạy xe máy tới. Một đối tượng nằm lăn ra đường, những kẻ còn lại giả vờ đánh nhau để chặn xe anh Long.

Kịch bản tưởng như hoàn hảo đó thất bại thảm hại bởi đang đà đổ dốc, xe chạy với tốc độ khá cao, rồi nhẹ nhàng lách qua. Đám trai làng nhát gan đành nhìn "con mồi" phóng qua.

Sau một hồi cãi vã vì sểnh mất "đối tượng", đám trai làng vẫn không chịu bỏ cuộc. Cả nhóm leo lên các xe máy, quyết đuổi theo. Rượt đuổi đến nghĩa trang liệt sĩ xã thì chúng bắt kịp xe anh Long, một đối tượng lao xe lên ép nạn nhân vào lề. Chưa kịp hoàn hồn vì phải phanh gấp, nạn nhân đã bị đám thanh niên lao vào đánh phủ đầu.

"Nhóm đối tượng đều là những thanh niên ít học, thiếu hiểu biết pháp luật, phạm tội có phần cảm tính. Chúng chỉ muốn trấn lột ít tiền để thỏa mãn cơn thèm nhậu. Bằng chứng là chúng chỉ lấy tiền, không động đến xe máy.

Tuy nhiên, hành vi của chúng rất nguy hiểm, cần phải xử phạt nghiêm khắc để răn đe kẻ khác. Chỉ vì ham muốn tầm thường, đám "ma men" khát rượu đã phải trá giá rất đắt", một cảnh sát nhận xét về vụ án.

Không hiểu vì sao mình bị đánh, nạn nhân chỉ biết van xin chứ không dám chống cự. Sợ ầm ĩ ngoài đường có người phát hiện, Nhật lệnh cho đồng bọn áp giải anh Long vào khu gò mả gần đó để dễ bề chiếm đoạt tiền.

Tại đây, chúng giang tay đánh túi bụi, buộc nạn nhân phải đưa tiền mua đồ nhậu. Quá sợ hãi, nạn nhân lộn trái lộn phải hết các túi, tìm thấy 90.000 đồng.

Trấn lột được tiền, một tên cướp được “phái” ra thị trấn gần đó mua rượu và thịt vịt. Mâm nhậu được bày ra bãi cỏ ngay sát bãi tha ma, cả bọn thi nhau “chén tạc chén thù”. Chúng không quên “mời” nạn nhân đến nhậu cùng cho vui, mục đích là để dễ bề khống chế.

Nạn nhân khốn khổ sợ run cầm cập nhưng vẫn phải gồng mình tiếp rượu những kẻ cướp đường. Để “giữ chân” nạn nhân một cách "chắc ăn" hơn, một đối tượng còn tháo vòi dẫn xăng, rút hết xăng trong xe khổ chủ... đổ vào xe của mình. Sau đó, chúng dắt chiếc xe máy hết xăng gửi vào một tiệm sửa xe gần đó, cẩn thận trả lại chìa khóa cho "khổ chủ".

Toàn "ma men" thứ thiệt đang khát rượu, chẳng mấy chốc mâm nhậu đã "sạch bay". Chưa đủ "phê", nhóm cướp đường ép nạn nhân lên xe, "trực chỉ" hướng thị trấn để tìm quán nhậu tiếp. Có vẻ đã ngấm rượu, đối tượng đi cùng quên mất nạn nhân làm gì còn đồng tiền nào, vẫn yêu cầu phải đưa thêm 50.000 đồng. Lợi dụng lúc đối tượng loay hoay lục túi lấy tiền, nạn nhân liền nhảy xuống xe, chạy thoát.

Sự việc được cấp báo đến cảnh sát. Nhóm trai làng mê nhậu thành kẻ cướp nhanh chóng bị bắt gọn

Cuối tháng 4/2013 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ đã đưa các bị cáo ra xét xử với tội danh cướp tài sản.

Theo Hội đồng xét xử, tuy giá trị tài sản bị cướp trong vụ án không lớn, nhưng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tuyên phạt tổng hợp hình phạt 5 bị cáo phải chịu là 126 tháng tù.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại