Chuyện của người cuối cùng đưa ông Chấn lên CA huyện Việt Yên

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Lên tiếng về vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Nguyễn Đình Lược (em vợ ông Chấn) tiết lộ mình chính người cuối cùng đi cùng ông Chấn lên công an huyện Việt Yên.

>> Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử oan ÁN OAN 10 NĂM

Là con thứ 4 trong gia đình có 7 anh chị em, nhìn chị gái là bà Nguyễn Thị Chiến lúc nào cũng canh cánh trong lòng việc mang đơn tới các cơ quan chức năng kêu oan cho chồng khi bản án của tòa án đưa ra, ông Chấn phạm tội giết người và phải chịu án chung thân, ông Nguyễn Đình Lược thương chị nhưng không biết dùng từ nào để diễn tả hết tình thương ấy.

Ngày ông Chấn thoát án tù trở về đoàn tụ cùng gia đình, cũng như rất nhiều người khác, ông Lược rất vui. Nhưng nhìn anh rể sức khỏe yếu đi nhiều và sự nhanh nhẹn cũng không còn như 10 năm trước, ông Lược đã dùng “phép thử” để kiểm tra trí nhớ của ông Chấn.

“Lúc ấy tôi có hỏi anh Chấn xem người đi cuối cùng với anh ấy tới công an huyện Việt Yên là ai, nhưng anh ấy không nhớ. Trong khi người ấy chính là tôi”, ông Lược giọng trầm buồn.

Ông Nguyễn Đình Lược, em vợ ông Nguyễn Thanh Chấn
Ông Nguyễn Đình Lược, em vợ ông Nguyễn Thanh Chấn

Ông Lược nhớ lại buổi tối trước hôm ông Chấn lên cơ quan điều tra theo giấy triệu tập. Ông sang nhà ông Chấn thấy anh rể đắp chăn kín người và bắt ông đóng hết các cửa lại, miệng thì nói: “Anh nhảy xuống giếng để chết”.

Lúc đó, ông Lược còn hỏi: “Anh không giết người thì làm sao phải nhảy xuống giếng, làm sao anh phải sợ” thì ông Chấn trả lời: “Anh nhảy xuống giếng mới hết được tội”.

“Lúc đó tôi nghĩ anh mình đúng thực là hung thủ”, anh Lược nói.

Theo lời kể của ông Lược thì để xem thực hư thế nào, ông và ông Hoạt cũng lân la hỏi chuyện ông Chấn nhưng ông Chấn trước sau đều nói mình không giết chị Nguyễn Thị Hoan.

“Sáng hôm sau, tôi tới kèm ảnh rể mình lên Công an huyện Việt Yên, lúc này tôi biết được vì sao tối hôm trước đó anh ấy lại sợ như thế.

Tôi nói với anh ấy là, giờ chỉ có hai anh em, nếu anh giết người thật thì anh bảo cậu một câu. Lúc này, anh rể tôi trả lời: Cậu còn không tin anh thì chắc không còn ai tin anh nữa”. Ông Lược trầm ngâm nhớ lại sự việc đã diễn ra cách đây 10 năm nhưng với ông chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua.

“Trong thâm tâm tôi lúc ấy nghĩ khả năng anh Chấn không giết người. Nhưng lúc ấy tôi cũng chỉ dám nói là khả năng thôi vì nhỡ anh ấy giết thật thì sao?”

Ông Lược đi cùng ông Chấn tới đúng cổng công an và bảo: “Thôi anh vào trong đi còn em về. Và từ lúc ấy tới lúc ra tòa tôi mới được gặp lại anh rể mình”, ông Lược chia sẻ thêm.

Sau đó, ông Lược nghe mọi người nói là ông Nguyễn Thanh Chấn đã nhận mình là hung thủ giết chị Nguyễn Thị Hoan. Ông Lược cũng rất ngạc nhiên trước thông tin ấy. “Nhưng theo linh tính của gia đình, niềm tin của chị Chiến, của các cháu con anh Chấn thì anh ấy không giết người, tôi cũng đã xây dựng vững chắc niềm tin trong mình về sự trong sạch của anh rể. Thực sự để mà viết một đơn thư kêu oan gửi cho các cấp không phải đơn giản. Một vụ án cách đây 10 năm để tìm được chứng cứ mà lật lại không phải dễ. Mình phải tin tưởng vào anh rể mình mới đi kêu oan”, ông Lược nói .

Cụ Phạm Thì Vì, mẹ của ông Nguyễn Thanh Chấn

Cụ Phạm Thị Vì, mẹ của ông Nguyễn Thanh Chấn

Trao đổi với chúng tôi, cụ Phạm Thị Vì, mẹ của ông Nguyễn Thanh Chấn nói trong nước mắt: “Nghe tin con bị bắt, tôi ốm mấy tháng. Lúc tòa tuyên nó phải chịu án chung thân, vợ nó thì ngất đi, còn tôi cũng bị người ta đẩy ngã ở tại tòa. 10 năm nay tôi không biết đồng ruộng và chỉ ở nhà. Khi gặp con trong tù, con cũng bảo là mẹ ơi mẹ về yên tâm trông cháu. Lúc ấy, tôi chỉ biết khóc rồi dặn con cố gắng giữ gìn sức khỏe chứ mẹ già rồi mẹ cũng không biết mình sống chết thế nào. Từ lúc chồng mất tôi khổ bao nhiêu năm rồi, giờ thêm 10 năm khổ nữa. Lúc nhìn thấy con được tự do trở về tôi đã rất vui”.

Cụ Vì đã xây dựng cho mình niềm tin vững chắc là con trai không phải hung thủ giết người trong vụ án đang gây rúng động làng quê thanh bình của mình lúc bấy giờ. Bởi lẽ, ông Chấn đã nói với cụ: “Con không giết người đâu, mẹ về cứ yên tâm”.

Liên quan đến vụ án này, bà Bùi Thị Ngân - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang cho biết: “VKSND Tối cao sẽ xem xét trách nhiệm của cơ quan điều tra, VKSND tỉnh cũng như của tòa án từ khâu điều tra đến truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm. Thẩm quyền xử lý trách nhiệm của các cá nhân trong vụ án này thuộc về VKSND Tối cao”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại