Chặt ngón tay thề thủy chung và “cú lừa” ngoạn mục qua mặt cả họ nhà gái

Phượng Hằng |

Với kinh nghiệm tình trường, Bằng thu hút sự chú ý của chị Hồng bởi vẻ ngoài bảnh bao, giọng nói ngọt ngào.

Người phụ nữ gần 40 tuổi nhưng nhan sắc vẫn mặn mà, lại có tiền, Bằng đã lên kế hoạch lừa tình. Sau đúng 2 năm sinh sống, con cái đề huề, một sự thật bẽ bàng bại lộ là Bằng đã có vợ con ở quê.

Lúc này cả họ hàng nhà chị Hồng mới biết 2 năm qua bị “rể quý” qua mặt một cách ngoạn mục. 

Kịch bản cưới gấp của “siêu lừa tình”

Gần 2 năm nên nghĩa vợ chồng, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1975, ngụ xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) mới biết được bộ mặt thật của gã họ sở Lê Văn Bằng (SN 1977, ngụ xã Định Môn, huyện Thới  Lai, TP Cần Thơ).

Phát hiện sự việc phũ phàng, chị đau đớn làm đơn tố cáo Bằng gửi đến cơ quan chính quyền, báo chí cầu cứu.

Kể về mối tình của con gái với gã con rể họ sở, bà Nguyễn Thị Tươi, SN 1943 cho biết, khoảng đầu năm 2011, thời gian chị Hồng đi làm có quen biết Bằng cũng đang đi bán bảo hiểm.

Từ đó, hai người trao đổi số điện thoại liên lạc, trò chuyện thường xuyên. Biết chị Hồng hơn 2 tuổi nhưng Bằng vẫn “trêu hoa ghẹo nguyệt”. Với dáng vẻ bảnh bao, giọng nói nhẹ nhàng của Bằng khiến chị Hồng xao xuyến.

“Gái một con trông mòn con mắt”, lại chia tay chồng gần 12 năm. Chính vì điều đó, mặc dù đã gần 40 tuổi nhưng chị Hồng vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, cùng nước da trắng trẻo khiến Bằng say đắm.

Qua những lần hẹn hò, lời nói đưa đẩy bóng gió tỏ tình của gã khiến chị Hồng xiêu lòng chỉ sau 2 tháng quen nhau.

Vào thời điểm này, Bằng tỏ ra là một người đàn ông hiền lành, nhân hậu, tháo vát trong công việc. Đối với chị Hồng, Bằng luôn là người đàn ông có trách nhiệm, hết lòng quan tâm, sẵn sàng chia sẻ buồn vui cùng chị.

Để có được nhiều hơn lòng tin của chị Hồng, Bằng luôn ra vẻ buồn đau mỗi khi chị Hồng nhắc đến chuyện tình cảm của gã trước đó.

Thuật lại lời của gã chồng sở khanh, chị Hồng cho biết, trong thời gian quen nhau, đã không ít lần chị hỏi về tình cảm trước đây của Bằng.

Những lúc ấy khuôn mặt của Bằng luôn đau khổ. Gã đưa bàn tay đã cụt một ngón bảo: “Em coi này, bàn tay anh đã chặt một ngón.

Ngón tay này là minh chứng cho lời anh đã từng thề đoạn tuyện với vợ cũ”. Rồi Bằng kể cho chị Hồng nghe gã từng có một đời vợ và một đứa con gái.

Người vợ đó quê ở Cà Mau, gia cảnh giàu có, là chủ của mấy chục mẫu tôm. Vào thời điểm đó, Bằng xuống Cà Mau ở rể.

Do không chịu nổi sự kinh miệt bên nhà vợ, cùng với tính khí hỗn hào không coi chồng ra gì của vợ, Bằng đã tự chặt ngón tay trỏ thề đoạn tuyệt với vợ.

Đứa con chung của hai vợ chồng giao lại cho vợ nuôi, nhường cả gia sản lại, còn gã trở về quê Thới Lai với hai bàn tay trắng.

Bằng còn kể, để quên đi chuyện buồn, gã đã tìm sang tỉnh Hậu Giang và xin vào một Cty bảo hiểm làm. Và sau lần chia tay vợ, gã không dính líu tới bất kỳ chuyện tình cảm nào.

Thấy người yêu kể lại quá khứ đầy trắc trở, chị Hồng cứ nghĩ đó là thật nên thương lại càng thương và một mực tin tưởng.

Sau khi xác định chị Hồng không nghi ngờ mình, Bằng đã mạnh miệng cầu hôn. Gần 12 năm sống cảnh lẻ loi, giây phút yếu lòng của người phụ nữ, chị cũng cần người chăm sóc, thế là chị Hồng chấp nhận lời cầu hôn của gã.

Anh Bằng người được cho là lừa đảo tình tiền của chị Hồng.     Ảnh: Phượng Hằng

Lộ tẩy sau 2 năm  “dắt mũi” cả họ nhà gái

Bà Tươi cho biết, Bằng đã dùng lời ngon ngọt thuyết phục cả gia đình bà và sau đó cả họ hàng bà tin tưởng đã tổ chức đám cưới cho chị Hồng và Bằng.

Bằng biện lý do bản thân cùng chị Hồng nay đã đứng tuổi, ai cũng đã có con riêng và khôn lớn, bởi thế gã cũng không muốn làm rình rang.

Hôm diễn ra lễ cưới, đại diện nhà trai chỉ có cha ruột và cậu em trai của Bằng dự. Toàn bộ chi phí lễ cưới đều do nhà gái lo.

Khi được hỏi về người mẹ của Bằng tại sao không tới dự lễ thì Bằng bảo bà đang bị bệnh không thể sang dự. Và đám cưới diễn ra, chỉ có mặt họ hàng nhà gái và không có chuyện rước dâu về nhà chồng.

Sau ngày cưới, Bằng không đưa vợ về Cần Thơ mà cả hai vợ chồng ở nhờ nhà mẹ vợ ở Hậu Giang. Trong thời gian chung sống, Bằng luôn viện cớ bản thân đi bán bảo hiểm ở các tỉnh nên thường xuyên vắng nhà.

Nghe chồng than đi làm cực khổ, chị Hồng chẳng chút nghi ngờ, hết lòng tin tưởng. Một năm sau ngày cưới chị Hồng sinh được bé trai kháu khỉnh. Những tưởng hạnh phúc sẽ được bền chặt với mái ấm mới tràn đầy tình thương, nào ngờ...

Trong một lần kiểm tra điện thoại của chồng, chị Hồng vô tình phát hiện một số điện thoại lạ. Khi gọi thì đầu dây bên kia tiếng một người đàn ông, được biết là hàng xóm của Bằng.

Thông qua người đàn ông kia chị Hồng biết được về hoàn cảnh thực sự của Bằng không như những gì anh ta nói.

Cha mẹ Bằng ly dị từ lâu, cha chồng hiện đang sống với vợ mới. Còn mẹ ruột của Bằng đang mắc bệnh và sống một mình. Tại xã Định Môn (huyện Thới Lai, Cần Thơ) Bằng vẫn đang sống với vợ có hôn thú và hai người con.

Bà Tươi kể lại chuyện buồn của con gái gặp con rể họ Sở.    Ảnh: Phượng Hằng

Nghe tới đây, chị Hồng ngẩn người, bởi từ lúc quen biết đến nay, chị chưa từng nghe chồng nhắc đến người vợ ở Thới Lai.

Có chăng là người vợ ở Cà Mau và đã chia tay. Điều này chứng tỏ, Bằng đang ăn ở hai lòng, nay sống bên nhà người này mai lại bên người kia.

Lúc này chị Hồng mới giật mình nhớ lại, khoảng thời gian lấy nhau, chồng chị thường xuyên vắng nhà. Mỗi tháng chỉ về có 3 đến 4 lần mà mỗi lần về ngủ lại chỉ đúng một đêm.

Vì một mực tin tưởng chồng thế nên chưa bao giờ chị Hồng để ý đến hành động kỳ quặc của chồng.

Chị Hồng còn nhớ một điều là trong khoảng thời gian sống cùng nhau, mỗi tháng Bằng chỉ đưa cho vợ vài trăm ngàn.

Thế nhưng, tổng số vàng cưới hỏi, cộng với tiền cha mẹ cho và tiền dành dụm bấy lâu nay của chị Hồng đều bị Bằng lấy sạch.

Chị Hồng cho biết, trong thời gian sống cùng nhau, Bằng đã gỡ tay lấy của chị Hồng hết thảy là một cây vàng cưới, 50 triệu đồng tiền dành dụm cộng với tiền cưới cha mẹ cho.

Tiền Bằng mang về thì ít, tiền gã mang đi thì nhiều. Sau khi suy nghĩ lại chị Hồng mới nhận ra bộ mặt thật của gã.

Khi bị chị Hồng phát hiện chuyện lừa tình tiền của mình, Bằng đã trở mặt không thèm về nhà. Gã bỏ hẳn về nhà người vợ ở Thới Lai sinh sống.

Biết chị Hồng bức xúc đến nỗi đi tố cáo trước cơ quan điều tra, Bằng đã dùng nhiều lời nhục mạ chị. Không chỉ dừng lại ở đó, Bằng còn xui vợ hiện tại, gọi điện chửi chị Hồng thậm tệ.

Chẳng những thế, Bằng còn tố ngược lại chị Hồng là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của gã. Bằng còn vu tội cho chị Hồng vì thấy gã là trai trẻ nên dụ dỗ lên giường dẫn đến có bầu rồi ép cưới.

Điều khiến chị Hồng bức xúc hơn khi người đứng ra cưới chị cho Bằng cũng đứng về phe gã. Ông là cha đẻ của Bằng, ông bảo chị Hồng ép con trai ông cưới nếu không chị sẽ giữ xe và toàn bộ giấy tờ tùy thân khiến Bằng không thể đi làm.

Vì thương con nên ông mới nhẫn nhịn cưới chị Hồng cho con trai mình.

Thế nhưng, theo lời chị Hồng thì việc cưới hỏi là do chính Bằng đề nghị. Chứ không có chuyện chị Hồng ép cưới khi đã có bầu.

Chị chỉ mang thai sau khi lấy chồng được 8 tháng, chuyện Bằng nói là hoàn toàn bịa đặt. Chị Hồng thắc mắc có phải trong chuyện này chính bố chồng đã tiếp tay cho Bằng lừa gạt chị.

Nói rồi chị Hồng quay đi gạt nước mắt: “Thật ra tôi chỉ muốn cơ quan làm sáng tỏ. Cốt là để anh ấy đừng đi lừa gạt những người đàn bà nhẹ dạ khác.

Và tôi cũng mong anh ấy hiểu và cấp dưỡng cho đứa con chung. Nó còn quá nhỏ, rất cần tình thương và sự nuôi nấng của người cha.

Từng nhận được đơn tố cáo

Ông Đặng Ngọc Hưng - Phó trưởng ấp Định Mỹ (xã Định Môn, huyện Thới Lai nơi Bằng đăng ký hộ khẩu) cho biết, Bằng vốn quê ở nơi khác. 4 năm trước, Bằng chuyển về ấp Định Mỹ sinh sống cùng vợ và đứa con nay 10 tuổi.

Ông Đào Văn Hải - Phó trưởng CA xã Định Môn cũng xác nhận như trên và cho biết, hiện chính quyền xã đã nhận được đơn tố cáo của chị Hồng.

Ông Hải còn cho biết thêm, chính quyền xã từng nhận được đơn tố cáo của một doanh nghiệp gửi về địa phương, tố cáo Bằng có dấu hiệu mạo danh lừa đảo.

Nạn nhân không có thai trước khi cưới

Nói về sự việc ông Mai Hoàng Khải – Trưởng ấp Tân Phú cho biết: “Chị Hồng trước đây từng có một đời chồng nhưng đã chia tay gần 12 năm.

Tháng 10-2011, chị kết hôn với anh Bằng. Đám cưới của họ chỉ tổ chức bên nhà gái và không có rước dâu. Đại diện phía nhà trai chỉ có bố chồng.

Cho đến thời điểm hiện tại đứa bé con của chị Hồng và anh Bằng đã được 27 tháng tuổi. Vậy tức là không có chuyện có thai trước đám cưới. Còn chuyện anh Bằng có lừa chị Hồng hay không thì pháp luật sẽ xem xét”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại