Bịa chuyện trộm điện thoại để dâm ô bé gái 3 lần

Quang Ngọc |

(Soha.vn) - Được nhờ đi đón một học sinh mới 8 tuổi về, nhân lúc gia đình cháu bé không có ai ở nhà, gã “yêu râu xanh” bế cháu bé lên giường giở trò đồi bại.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ánh Sơn về tội “Dâm ô trẻ em” theo khoản 1, Điều 116, Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, vào ngày 16/11/2012, chị Nguyễn Thị Thủy, mẹ của bé Ngô Thị Mỹ H (8 tuổi), ngụ tại đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc đi làm vườn về muộn không kịp về để đón con gái. Do đó chị Thủy đã nhờ cô Hải Như (em dâu họ) buổi trưa đến trường đón con về nhà giúp chị.

Chị Nguyễn Thị Thủy bức xúc trình bày về việc con gái chị bị xâm hại tình dục
Chị Nguyễn Thị Thủy bức xúc trình bày về việc con gái chị bị xâm hại tình dục

Do bận công việc nên trưa hôm đó cô Hải Như lại nhờ chồng là Phạm Ánh Sơn (tên thường gọi là Ty) tới đón cháu H. Do đã có âm mưu dâm ô con gái chị Thủy từ trước nên khi Sơn đón cháu H. về nhà đã không ra về mà ở lại quan sát, nghe ngóng tình hình. Vào thời điểm này, do buổi trưa nên hàng xóm đều đã đóng cửa nghỉ ngơi, không có ai để ý.

Bé  H.  vừa thay đồng phục xong tên Sơn liền xông tới bế bé vào giường vật cháu xuống để thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Theo lời kể của con gái chị Thủy, tên Sơn dùng tay sờ mó vào bộ phận sinh dục, dùng ngón tay chọc vào âm đạo khiến cháu bé đau đớn nhưng không thể la hét, cầu cứu được ai. Trước sự chống trả quyết liệt của con gái chị Thủy, để thực hiện được hành vi đồi bại trên, Sơn dùng vai đè vào mũi và miệng không cho cháu H. la hét, cầu cứu, khiến cháu bị nghẹt thở, kiệt sức. Phải cố gắng vùng vẫy lắm cháu H. mới thoát khỏi tên Sơn.

Do quyết tâm thực hiện hành vi cưỡng hiếp đến cùng, mặc dù lúc này cháu H. đã chạy thoát ra ngoài nhưng tên Sơn lại dựng chuyện, vu oan cho cháu H. lấy trộm điện thoại rồi yêu cầu phải trả lại điện thoại cho y.

Sự ngây thơ của một đứa trẻ đã bị tên Sơn tận dụng triệt để, y dùng lời lẽ ngon ngọn, dụ dỗ “nếu không lấy thì vào nhà tìm cho chú”.

Sau ngày bị xâm hại tình dục, bé H rất hoang mang, lo lắng và sợ người lạ
Sau ngày bị xâm hại tình dục, bé H rất hoang mang, lo lắng và sợ người lạ

Sợ bị tên Sơn vu oan là kẻ trộm điện thoại, bé H. buộc phải vào phòng tìm cho y. Khi cháu vừa vào nhà, tên Sơn lại tiếp tụ bế nạn nhân lên giường, quyết tâm thực hiện hành vi đồi bại lần thứ 2.

Theo nội dung đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng, tên Sơn đã dùng nhiều chiêu trò đê hèn để thực hiện hành vi dâm ô con gái chị Thủy tới 3 lần.

Chị Nguyễn Thị Thủy cho biết, sau khi gia đình chị gửi đơn tố cáo hành vi đồi bại trên của Phạm Ánh Sơn, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, truy tố Phạm Ánh Sơn. Tuy nhiên, đến nay Phạm Ánh Sơn vẫn ung dung sống ở nhà như chưa từng phạm tội.

Chưa hết, gia đình Phạm Ánh Sơn còn luôn miệng đe dọa sẽ trả thù gia đình chị Thủy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại