Bắt khẩn cấp kẻ chém gần lìa đầu đại úy về hưu

Nam Điền |

Kẻ say rượu chủ động đến báo án được xác định là nghi can số 1. Con dao chém chết người đại úy là loại dùng chặt chuối, đã được tìm thấy trong thùng gạo nhà đối tượng.

Liên quan đến vụ Đại úy về hưu Nguyễn Văn Trốn (ngụ xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị chém gần lìa đầu, khoảng 20 giờ tối 11.8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thái (còn gọi là Tí Dãnh, sinh năm 1994, ngụ xã Ninh Phụng).

Theo công an xã Ninh Phụng, lúc 1 giờ sáng cùng ngày, Thái có đến trụ sở cơ quan này thông báo việc ông Trốn bị giết chết. Tuy nhiên, thấy đối tượng này có biểu hiện say rượu nên cán bộ trực không lưu tâm.

Đến 4 giờ sáng, vợ ông Trốn là bà Nguyễn Thị Lan (SN 1960, giáo viên cấp 1) dậy tập thể dục mới phát hiện sự việc liền hô hoán và hàng xóm đến xã trình báo.

Đến 7 giờ sáng, công an xã Ninh Phụng mời Thái lên trụ sở để tường trình sự việc. Thái khai thấy có người nhảy từ nhà ông Trốn ra nên đi trình báo công an xã. Suốt một ngày đấu tranh với nhiều bằng chứng, Thái mới chịu cúi đầu khai nhận hành vi của mình.

Nghi can Nguyễn Văn Thái
Nghi can Nguyễn Văn Thái

Khám xét khẩn cấp nhà Thái, công an thu giữ một dao dài chuyên chặt chuối giấu trong thùng gạo. Đây chính là hung khí đã chém chết ông Trốn.

Bước đầu, Thái khai do túng thiếu nên đã leo rào đột nhập vào nhà ông Trốn để trộm tài sản. Khi Thái đang lục lọi trong nhà thì bị ông Trốn phát hiện, tri hô. Trong lúc giằng co Thái chém ông Trốn chết tại chỗ.

Theo UBND xã Ninh Phụng, ông Trốn quê ở Quảng Bình, là bộ đội phục viên mang quân hàm đại úy, đang hưởng chế độ bệnh binh ở xã Ninh Phụng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại