Đòn uy hiếp vợ của gã chồng độc ác và 2 đứa trẻ suýt chết thảm

Trang Anhh |

Nhiều lần rượu say chửi đánh vợ nhưng khi chị R. yêu cầu ly hôn thì Tiến lại níu kéo rồi ép 2 đứa con nhỏ uống thuốc chuột để cùng chết.

Trần Dũng Tiến (SN 1979, ngụ Phường Thới An, Quận 12) vốn làm nghề phụ hồ. Khoảng 10 năm trước, Tiến có kết hôn với người con gái quê Bến Tre, làm công nhân may, tên R.

Thời gian đầu mới kết hôn, đôi vợ chồng trẻ có một mái ấm khá yên ổn và hạnh phúc mặc dù kinh tế không khá giả do Tiến làm phụ hồ còn người vợ làm công nhân.

Trong gần 10 năm sống với nhau, Tiến đã có 2 đứa con đủ cả nếp cả tẻ là cháu Trần Lê Tiến P. (8 tuổi) và bé Trần Thị Ngọc T. (5 tuổi).

Những tưởng cuộc sống gia đình với 2 đứa con xinh xắn sẽ là động lực để người đàn ông làm việc và chăm lo cho gia đình nhưng Tiến lại không như vậy.

Cuộc sống của 2 vợ chồng khá vất vả do đồng lương không cao, Tiến lại hay nhậu nhẹt nên cả 2 thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và tần suất ngày càng nhiều hơn.

Cứ mỗi khi uống rượu say vào thì Tiến lại như nhiều gã đàn ông, giở thói vũ phu, đánh vợ chửi con nên chị R. nhiều lần chán nản muốn ly hôn để giải thoát khỏi cuộc sống hôn nhân đau khổ.


Hai cháu bé đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Người đưa tin

Hai cháu bé đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Người đưa tin

Thời gian gần đây, vợ chồng Tiến càng hay cãi vã và mâu thuẫn dẫn đến chuyện chị R. bỏ về quê ngoại ở Bến Tre sống với bố mẹ đẻ.

Thấy vợ bỏ đi để lại 2 đứa con nhỏ, Tiến rất bực mình và nhiều lần gọi vợ về nhưng không được.

Cha đầu độc con để... dọa vợ

Chiều 15/11, chị R. cùng mẹ ruột lên TP.HCM tìm gặp Tiến để giải quyết chuyện ly hôn nhưng Tiến không đồng ý ly hôn với lý do vẫn còn tình cảm với vợ. Biết chị R. cùng mẹ vợ ở tại nhà người chị vợ tại quận 6, Tiến còn đến nhà chị ruột của vợ để năn nỉ quay lại.

Tuy nhiên, do đã hết tình cảm và cương quyết ly hôn nên chị R. tránh không ra gặp mặt chồng khiến Tiến nảy sinh ý định giết con nhỏ rồi tự tử.

Sau khi mẹ ruột chị R. nói chuyện về vấn đề ly hôn với Tiến không được, trong chiều hôm đó chị tiếp tục lên xe để quay về lại Bến Tre.

Trên đường về, chị nhận được tin nhắn của chồng với nội dung: “Em không quay lại thì cha con anh mua thuốc tự vẫn” nhưng nghĩ Tiến chỉ hù dọa nên chị không để tâm đến lời đe dọa của chồng và tiếp tục về quê.

Về phần Tiến, khi từ nhà chị vợ trở về nhà, Tiến nảy sinh ý định giết 2 con rồi tự tử nên đã mua hai gói thuốc chuột rồi mang về nhà. Sau đó, Tiến đổ thuốc chuột vào nước luộc cua và nước ngọt rồi gọi hai con (con trai 8 tuổi và con gái 5 tuổi) cùng ăn.

Khoảng 20 phút sau, cả ba cha con cùng bị ngộ độc, nôn ói. Gia đình Tiến biết sự việc nên đưa cả ba đi cấp cứu.

Hai cháu nhỏ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 kịp thời nên các bé đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi đặc biệt còn Tiến được điều trị tại Bệnh viện 175 cấp cứu.

Nghi can Trần Dũng Tiến tại cơ quan cảnh sát điều tra - Ảnh: Mỹ Thương/Tuổi trẻ
Nghi can Trần Dũng Tiến tại cơ quan cảnh sát điều tra - Ảnh: Mỹ Thương/Tuổi trẻ

Hai ngày sau khi sự việc xảy ra, chị R. đã đến cơ quan Công an Phường Thới An, Quận 12 tố cáo hành vi của chồng. Trong ngày 17/11, Tiến đã đến trụ sở công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Ngày 21/11, Công an Quận 12, TP.HCM đã bàn giao nghi can Trần Dũng Tiến cùng tang vật vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi “giết người”.

Chồng ép 2 con uống thuốc chuột (Nguồn: Tuổi trẻ)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại