Uẩn khúc vụ người phụ nữ tử vong bất thường ở nhà nghỉ

Hoàng Hải |

Sau khi người đi cùng phòng với chị H nhảy lầu tự tử, nhân viên nhà nghỉ chạy lên phòng 2 người thuê để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện chị H đã tử vong.

Người đàn ông lao từ tầng 2 nhà nghỉ xuống đất

Sự việc người đàn ông lao từ tầng 2 xuống đất tự tử xảy ra vào sáng ngày 19/11, tại nhà nghỉ P H nằm trong một căn ngõ nhỏ trên đường Hoàng Cầu thuộc phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội khiến cho người dân nơi đây hết sức ngỡ ngàng.

Đặc biệt, sự việc khiến nhiều người bàn tán xôn xao là sau khi người đàn ông này lao xuống đất tự tử, nhân viên của nhà nghỉ lên căn phòng mà người này thuê trọ để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện người phụ nữ đi cùng đã tử vong.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc cho biết, lúc đó vào khoảng 8h30 sáng, một số người thấy bóng một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi trèo lên phía lan can tầng hai của nhà nghỉ P H.

Ban đầu, không mấy ai để ý vì nghĩ rằng có lẽ là nhân viên nhà nghỉ trèo ra để sửa tấm biển nhà nghỉ hoặc chặt bớt cành cây che khuất tấm biển.


Nhà nghỉ P H nơi xảy ra vụ việc

Nhà nghỉ P H nơi xảy ra vụ việc

Cho đến khi người đàn ông này lao đầu xuống dưới đất thì mọi người mới hoảng hồn kéo lại xem và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

"Tôi bán nước ở đây đã lâu, xung quanh cũng có khá nhiều nhà nghỉ nhưng chưa từng xảy ra sự việc tương tự. Khi thấy người đàn ông nhảy xuống, tôi cùng một số người dân xung quanh xúm lại xem tình hình thế nào.

Mặc dù người đàn ông này có ý định tự tử, lao đầu xuống đất nhưng có lẽ phần vì may mắn, phần vì tầng hai không quá cao nên chưa mất mạng.

Nếu hôm đó, họ thuê ở tầng 3 hay tầng 4 thì có lẽ đã không qua khỏi”, chị Nguyễn Thị L, một người bán nước trong con ngõ xảy ra sự việc cho biết.

Danh tính người đàn ông tự tử tên nhanh chóng được xác định là Dương Thanh K (SN 1970, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Theo tìm hiểu của PV, ông K đã có gia đình và hiện làm nghề tự do. Còn nạn nhân nữ tử vong bên trong phòng tên là Vũ Thu H (1978, trú tại Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội).

Cái chết có nhiều uẩn khúc

Để tìm hiểu rõ hơn vụ việc, PV đã tìm đến nhà nạn nhân Vũ Thu H để tìm hiểu. Trước sự việc diễn ra quá bất ngờ, gia đình anh Triệu Nguyên M (chồng chị H) đang hết sức bối rối bởi cái chết nhiều “uẩn khúc” của vợ mình và chưa thể chia sẻ được gì với PV.

Được biết, sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan điều tra, tang lễ chị H đã được tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai sau đó chuyên về quê chị H ở Quảng Ninh.


Chỉ trong một con ngõ nhỏ trên đường Hoàng Cầu nhưng có 4 đến 5 nhà nghỉ.

Chỉ trong một con ngõ nhỏ trên đường Hoàng Cầu nhưng có 4 đến 5 nhà nghỉ.

Theo một người dân sinh sống gần nhà chị H. cho hay, chị H là người Quảng Ninh, sau khi lấy anh M đã chuyển về nhà chồng sống ở khu Hào Nam. Mặc dù đã có với nhau hai mặt con nhưng hai vợ chồng chị H đã li thân một thời gian dài.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Mậu, tổ trưởng tổ dân phố nơi gia đình nạn nhân sống cho biết: “Đúng là có việc vợ chồng chị H sống ly thân nhau một thời gian.

Tuy nhiên, chuyện có hay không nguyên nhân xuất phát từ việc chị H quan hệ ngoài luồng thì ông không nắm được và không dám khẳng định. Chỉ biết khi ly thân, chị H rời khỏi nhà và có mang theo hai con đi.

Chính thức theo quản lý của địa phương thì chị H cùng hai con mới trở về nhà sống khoảng 2 đến 3 tháng nay".

Ông Mậu cũng cho hay, gia đình anh M ở địa phương chưa có bất kì điều tiếng gì khiến hàng xóm láng giềng phiền lòng.

Anh chị M có hai con sinh năm 2004 và 2006, cả hai cháu đều rất ngoan ngoãn hiền lành. Anh M trước đây làm lái xe, sau đó chuyển qua làm bảo vệ còn chị H ở nhà nội trợ.

Sau khi sự việc xảy ra sáng 20/11, ông cùng tổ dân phố cũng đã đến thăm hỏi động viên gia đình. Do gia đình đang lúc tang gia bối rối nên ông cũng không đả động gì đến những vấn đề  xung quanh cái chết của chị H..

Cũng theo ông Mậu, do cái chết của chị H xảy ra ở nhà nghỉ nên hàng xóm láng giềng không ít lời bàn ra tán vào về cái chết không “minh bạch” của chị.

Vì vậy cơ quan công an cần sớm đưa ra kết luận để tránh điều tiếng dị nghị ảnh hưởng đến gia đình và tâm lý của hai cháu.

Hiện tại vụ việc vẫn đang tiếp tục được công an quận Đống Đa điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại