Payet nói gì sau cáo buộc "triệt hạ" Ronaldo?

Trọng Hiếu |

Bị chìm ngập trong hàng tấn những lời chỉ trích, lên án do "tội" chơi xấu với Ronaldo, Payet đã buộc phải lên tiếng minh oan cho mình.

Trong trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đã đánh bại đội chủ nhà để lên ngôi vô địch bằng bàn thắng duy nhất ở phút 109 của cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị Eder.

Tuy nhiên, người kết liễu đội tuyển Pháp nhiều khả năng không thể góp mặt trong trận đấu nếu như Cristiano Ronaldo không phải rời sân bất đắc dĩ từ phút 25 do một chấn thương đầu gối sau cú va chạm bởi Dimitri Payet.

Sau tình huống đó, làn sóng phẫn nộ đã nổ ra. Chàng cầu thủ bên phía đội chủ nhà phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích bởi lỗi lầm của mình.

Tuy nhiên, Payet đã lên tiếng cho rằng mình chẳng hề cố ý:

"Đó là một pha tranh chấp tay đôi. Tôi chỉ cố gắng giành lại bóng và chẳng hề cố ý làm tổn thương anh ấy. Tôi không phải là cầu thủ xấu chơi, đừng nghi ngờ về điều đó".

Payet nói gì sau cáo buộc triệt hạ Ronaldo? - Ảnh 1.

Pháp đã chơi cố gắng nhưng vẫn thất bại trước ĐT Bồ Đào Nha.

Tiền vệ người Pháp đã được ban tổ chức bầu chọn là cầu thủ hay nhất tại Euro 2016. Tuy nhiên việc không thể giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng khiến Payet rất tiếc nuối:

"Chúng tôi vô cùng thất vọng. ĐT Pháp đã chơi ấn tượng, kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng Bồ Đào Nha đã tận dụng thời cơ và ghi được bàn thắng quyết định. Thật đáng tiếc." – cầu thủ 29 tuổi phát biểu.

Ngoài ra, tiền vệ đang khoác áo West Ham cũng gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên nhà, những người đã ủng hộ nhiệt tình cho đội bóng:

"Chúng tôi đã nhận được sự cổ vũ tuyệt vời từ NHM, điều đó khiến ĐT Pháp mạnh mẽ hơn. Thật đáng buồn khi không thể giành chiến thắng trong trận chung kết. Nhưng bóng đá là vậy."

Payet triệt hạ Ronaldo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại