*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chứng kiến kết thúc đầy bất ngờ của Chung kết Euro 2016, ông Lê Thụy Hải đã hóm hỉnh nhận xét như thế. Nhưng điều đó cũng có phần chính xác!
Trận chung kết Euro thứ 2 trong sự nghiệp đầy rẫy những nốt thăng trầm của Ronaldo đã không trọn vẹn. Anh phải rời sân khi cuộc chơi vừa mới bắt đầu.
Chỉ sau hơn 20 phút, Ronaldo phải rời sân sau chấn thương từ cú vào bóng của Payet. Nhưng thật ngạc nhiên khi sau đó, BĐN chơi hay hơn hẳn.
Bị chìm ngập trong hàng tấn những lời chỉ trích, lên án do "tội" chơi xấu với Ronaldo, Payet đã buộc phải lên tiếng minh oan cho mình.
Những con phố của Paris đã chết lặng khi Eder sút tung lưới Lloris. Những hàng quán trên phố im phăng phắc dõi theo những phút cuối cùng. Và rồi, khi tiếng còi kết trận vang lên, Paris bỗng inh ỏi tiếng còi xe ô tô, xe máy, tiếng cười nói huyên náo, tiếng hát của người Bồ Đào Nha.
Cho dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng có lẽ, trong thế giới bóng đá, Sir Alex Ferguson vẫn là người cha già cưng chiều Ronaldo nhất.
Chứng kiến Ronaldo tập tễnh đôi chân quấn băng bước thẳng lên khán đài danh dự nhận cúp vô địch với tuyển Bồ Đào Nha, người ta mới hiểu bất cứ nỗ lực nào trong cuộc sống cũng đều sẽ nhận được một đoạn kết có hậu.
Trước trận đấu, tờ Daily Mail nhận định Lloris 8 điểm trên thang 10. Còn Rui Patrício chỉ được 6/10. Nhưng thực tế trên sân lại rất khác.
Lòng NHM như thắt lại khi Ronaldo vừa khóc vừa rời sân vì chấn thương, rồi lại bật cười khi thấy anh sốt sắng ở băng ghế dự bị, hay lúc ào ra, chỉ đạo như một HLV.
Không có nhiều cầu thủ có thể "đen đủi" được như niềm hi vọng nước Pháp Antoine Griezmann.
Mặc dù phải rời sân sớm, Ronaldo vẫn tạo nên ảnh hưởng lớn tới trận đấu.
Tâm điểm