Paul Pogba: Một câu nói tiêu diệt "con quỷ" trong tâm trí, một cú đòn đánh gục Croatia

Thừa Phong |

Hành trình của Pogba tại World Cup 2018 là điều mà mọi người hâm mộ chờ đợi ở anh từ nhiều năm qua.

Lampard từng nói: "Pogba có những phẩm chất hơn hẳn tôi. Nhưng cậu ấy làm HLV Mourinho đau đầu khi cứ vừa làm một điều siêu phàm xong thì lại đưa ra một quyết định quái gở".

Bao giờ Pogba thi đấu một cách ổn định và thực sự trở thành đầu tàu trong những cuộc chinh phục, đó là câu hỏi mà CĐV Man United đặt ra suốt 2 mùa giải qua.

Tại World Cup 2018, HLV Deschamps và tự bản thân Pogba đã tìm ra lời giải cho bài toán làm đau đầu Mourinho.

Điều kiện đầu tiên mang tên Kante. Năng lượng bất tận của tiền vệ đang khoác áo Chelsea giúp đôi chân Pogba được tự do hơn. Trong trận chung kết, khi Kante có vẻ hụt hơi, tới lượt N’ Zonzi làm nhiệm vụ "càn quét" bên cạnh.

Điều kiện thứ hai là Griezmann và Mbappe. Bộ đôi này giúp cho Pogba không phải chịu gánh nặng chơi với phong độ đỉnh cao, ghi bàn, kiến tạo trong tất cả các trận, thứ đã khiến Messi hay Ronaldo gục ngã.

Điều kiện cuối cùng nằm ở chính Pogba. Trước cơ hội tiến đến danh hiệu lớn nhất trong cuộc đời cầu thủ, tiền vệ 25 tuổi đã gạt cái tôi sang một bên và chấp nhận mọi nhiệm vụ, miễn là có ích cho đội nhà.

Không động tác thừa, không xử lý rườm rà, một Pogba dứt khoát, quyết đoán đem lại lợi ích to lớn cho ĐT Pháp trong các pha tấn công.

Ở mặt trận phòng ngự, tiền vệ thuộc biên chế Man United cũng tham gia một cách đầy trách nhiệm.

Trong trận đấu với Bỉ, Pogba được cắt cử kèm Fellaini. Và anh đã thành công khi làm cho chuyên gia không chiến của đối phương bế tắc đến nỗi bị thay khỏi sân. Ngoài ra, Pogba còn thường xuyên lùi về hỗ trợ Pavard chống lại Hazard.

Paul Pogba: Một câu nói tiêu diệt con quỷ trong tâm trí, một cú đòn đánh gục Croatia - Ảnh 2.

Pogba "đại chiến" Fellaini.

Giữa hàng loạt lời phát biểu trước trận chung kết giữa Pháp và Croatia, có một câu nói từ Pogba khiến CĐV an tâm lạ lùng:

"Năm 2016, sau khi đánh bại Đức ở bán kết, chúng tôi cảm giác như mình sẽ giành chức vô địch và trở nên quá tự tin. Tôi có thể hứa rằng chúng tôi sẽ không mắc sai lầm tương tự.

Tôi từng có ước mơ ghi bàn trong trận chung kết World Cup giúp đội nhà lên ngôi. Nhưng giờ tôi sửa lại, chỉ cần vô địch là đủ lắm rồi".

Không phải lúc nào Pogba cũng khiêm tốn như thế. Với câu nói kia, chàng tiền vệ 25 đã giết chết "con quỷ" mang tên tự ái trong tâm trí, trở thành một mãnh tướng thực thụ dưới trướng "Napoleon của bóng đá" Deschamps.

Cú sút hiểm hóc nâng tỉ số lên 3-1 của Pogba khiến người Pháp tin chắc vào chiến thắng, đồng thời làm nhiệt huyết Croatia bị sứt mẻ.

Paul Pogba: Một câu nói tiêu diệt con quỷ trong tâm trí, một cú đòn đánh gục Croatia - Ảnh 3.

Pogba sút tung lưới Croatia.

Những những gì đằng sau cú đòn ấy mới là đáng quý nhất. Pogba là người chuyền bóng nhiều nhất của ĐT Pháp (35 đường), tắc bóng nhiều nhất (5 lần), cắt bóng nhiều nhất (2 lần).

Chính Pogba với đường chuyền tinh tế mở ra pha tấn công ở phút 59. Và đích thân anh băng lên kết thúc nó bằng một bàn thắng.

Các CĐV bình chọn Griezmann là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết. Song trang Whoscored lại trao danh hiệu đó cho Pogba, với điểm số ấn tượng 8,4.

90 phút đầy căng thẳng trước Croatia qua đi, Pogba tìm lại hình ảnh chàng trai tinh nghịch, yêu những bài hát sôi động và những điệu nhảy hài hước.

Paul Pogba: Một câu nói tiêu diệt con quỷ trong tâm trí, một cú đòn đánh gục Croatia - Ảnh 4.

Pogba ôm chiếc cúp vàng trong tay.

Sự hi sinh không chỉ giúp tiền vệ 25 đạt được giấc mơ vô địch World Cup mà còn ghi tên mình vào danh sách ghi bàn ở trận đấu lớn nhất đời cầu thủ.

Tại nước Anh, người hâm mộ Man United vui mừng khi Pogba đăng quang. Họ chờ đợi tiền vệ con cưng sẽ tiếp tục giữ nguồn cảm hứng ấy khi trở lại Old Trafford và dẫn dắt Quỷ đỏ chinh phục các danh hiệu mùa giải tới.

Chung kết World Cup 2018: Pháp 4-2 Croatia


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại