Nước lũ vây khốn, "chốn bồng lai tiên cảnh" của TQ biến thành con thuyền lênh đênh trên mặt hồ

An An |

Đây là kiến trúc có lịch sử hơn 700 tuổi, được xây dựng theo lối kiến trúc nguy nga, tráng lệ.

Do ảnh hưởng của những trận mưa lớn liên tục những ngày gần đây, mực nước hồ Sào (An Huy) đã dâng lên 13.36m khiến khuôn viên chùa Trung Miếu và khu vực xung quanh bị ngập khá nặng.

Truyền thông Trung Quốc mô tả, do bị nước bao vây nên ngôi chùa tựa hồ biến thành một con thuyền cô độc lênh đênh trên mặt hồ.

Trung Miếu là ngôi chùa có lịch sử hơn 700 năm ở Trung Quốc, được xây dựng theo lối kiến trúc tráng lệ nguy nga với những bức tường màu đỏ gạch, được ví như chốn bồng lai tiên cảnh.

An Huy hiện là một trong những tỉnh thành chịu thiệt hại nặng nề nhất do đợt lũ lần này gây ra tại Trung Quốc. Theo ước tính ban đầu, 3,992 triệu người, 480,8 nghìn ha hoa màu bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 15,27 tỷ Nhân dân tệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại