*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo 'The Paper', người dân Trác Châu (Hà Bắc, Trung Quốc) không thể ngờ rằng họ phải trải qua trận lũ lớn và kịch tính đến vậy.
Trung Quốc lại chứng kiến những trận lũ nghiêm trọng trong năm 2022.
Sau khi gây thiệt hại lớn ở Hàn Quốc và Triều Tiên, bão Bavi tiếp cận các tỉnh đông bắc Trung Quốc vào ngày hôm nay.
Theo NYT, sự xuất hiện của ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng.
Mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang của Trung Quốc chỉ còn cách 10m nữa là tràn đập.
Với mực nước lũ cao 195,90m được ghi nhận vào lúc 5 giờ hôm 20/8, đây được xem là đỉnh lũ lớn nhất kể từ năm 1981 mà Trùng Khánh đang phải đối mặt.
Bộ Thủy lợi thủy văn Trùng Khánh cho biết, tính đến 12h ngày 20/8, đợt lũ số 2 năm 2020 sông Gia Lăng và đợt lũ số 5 năm 2020 sông Trường Giang đã cùng lúc đổ về thành phố này.
Ngày 18.8, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã nâng ứng phó với lũ lụt lên cấp 1. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Tứ Xuyên thông báo mức cảnh báo này. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Dân Hà, Thanh Y và Đại Lộ trên địa bàn Tứ Xuyên dâng cao, ngập đến chân tượng phật khổng lồ nổi tiếng.
Đứng bên ngôi nhà cũ, người phụ nữ TQ khản giọng gọi tên hai người con. "Nếu chúng tìm về, chúng có nghe thấy tiếng tôi gọi không?".
Anh Bao Wentao, một nông dân Trung Quốc than thở: "Lúa đã gần chín và chuẩn bị thu hoạch. Nhưng bây giờ mọi thứ đều mất hết rồi".
Mưa lớn ở Trung Quốc năm nay được ghi nhận đã kéo dài hơn gấp đôi so với thời gian thông thường của các năm trước, ảnh hưởng tới hơn 54 triệu người dân.
Từ góc máy cao, phía sau mỗi người, đều xuất hiện làn sóng nước rất dài khiến họ giống như một võ sư dùng khing công đứng trên mặt nước.