Nữ phóng viên Trung Quốc quát mắng MC, tát tình nguyện viên trên đất Anh

Xuân Chi |

Người phụ nữ đeo thẻ báo chí được cho là phóng viên Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) đã thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp khi tham dự hội thảo về sự tự do của Hong Kong được tổ chức ở Anh.

Hôm 30/9, tổ chức phi chính phủ Hong Kong Watch cùng Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ của Anh đồng tổ chức một diễn đàn tập trung vào sự suy yếu của các yếu tố như tự do, luật pháp và quyền tự chủ ở Hong Kong (Trung Quốc).

Tại hội nghị có sự tham gia của các nhân vật hoạt động dân chủ đình đám của Hong Kong, nữ phóng viên đã tát vào mặt nam tình nguyện viên, đồng thời gọi người chủ chương trình là “chống Trung Quốc” và những người tham dự là “kẻ phản bội”.

Nữ phóng viên Trung Quốc quát mắng MC, tát tình nguyện viên trên đất Anh - Ảnh 1.

Phóng viên Trung Quốc quát mắng người dẫn chương trình, tức giận khi bị đề nghị ra ngoài. Ảnh chụp màn hình.

Nạn nhân là Enoch Lieu, một sinh viên Hong Kong vừa tốt nghiệp Đại học Keele, làm tình nguyện viên hỗ trợ sự kiện tổ chức tại Birmingham.

Anh chia sẻ với HKFP rằng đã bị tát hai lần bởi một người phụ nữ đeo thẻ kênh CCTV. Người phụ nữ này đã la lối và không chịu rời đi khi được đề nghị.

“Tôi luôn hiểu những sự kiện về Hong Kong sẽ thu hút sự giận dữ của Trung Quốc, tuy nhiên tôi đã không hề nghĩ mình sẽ bị tấn công bởi một phóng viên CCTV ngay tại hội nghị”, Lieu nói.

Trong tuyên bố của Hong Kong Watch, biểu tượng dân chủ Martin Lee Chu-min, nhà sáng lập Đảng Dân chủ Hong Kong, học giả Benny Tai Yiu-ting, đồng sáng lập phong trào Occupy và thủ lĩnh sinh viên Nathan Law Kwun-chung đã có bài phát biểu tại hội nghị.

Ông Benedict Rogers – Phó chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ Anh kiêm người sáng lập Hong Kong Watch – khẳng định mang quan điểm trung lập, không ủng hộ hay phản đối Trung Quốc. 

Trong bài phát biểu của mình, ông Rogers Rogers đã đề cập đến một chính sách theo đó Hong Kong được cấp một mức độ tự chủ cao sau khi thuộc địa Anh cũ này trở về Trung Quốc vào năm 1997.

Tuy nhiên, ông lên án Bắc Kinh đã lấn quyền Hong Kong về luật pháp và tự do trong những năm gần đây. 

Ngay sau bài phát biểu, nữ phóng viên đứng dậy và quát ông Rogers: “Ông nói dối. Ông là kẻ chống Trung Quốc. 

Ông muốn chia rẽ Trung Quốc. Và ông thậm chí không phải là người Trung Quốc. Những kẻ còn lại đều phản quốc”.

Nam sinh viên Enoch Lieu bước đến đề nghị người phụ nữ ra ngoài thì bị tát thẳng vào mặt. Nữ phóng viên cuối cùng đã bị buộc rời khỏi hội thảo. 

Sau đó, người phụ nữ hung hăng đã bị cảnh sát West Midlands bắt giữ về tội tấn công người khác. (Xem video dưới đây. Nguồn: HKFP)

CCTV vẫn chưa đưa ra phản hồi về sự kiện này. Liên quan vấn đề trên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh ngày 1/10 ra thông báo phản ứng rằng “hoàn toàn không thể chấp nhận được” cách những người tổ chức hành xử như vậy trong khi nhà báo “chỉ đơn giản nêu lên một câu hỏi và bày tỏ ý kiến”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại