Nữ bác sĩ Nội Mông giấu chồng con đi Vũ Hán chiến đấu với quái vật

S.S |

Lời an ủi cô con gái 5 tuổi “Mẹ đi Vũ Hán để chiến đấu với quái vật, tiêu diệt xong quái vật mẹ sẽ trở về!” khiến ai đọc cũng đều thấy xúc động, kính nể và ngưỡng mộ về hình ảnh những người nữ bác sĩ mà dân Trung Quốc gọi là “chị đẹp“ trong cuộc chiến chống lại virus Corona.

“Mẹ đi Vũ Hán để chiến đấu với quái vật, tiêu diệt xong quái vật mẹ sẽ trở về!” Tôn Nham (Sun Yan), bác sĩ trưởng khoa Hô hấp của Bệnh viện liên kết Đại học Xích Phong (Chifeng), Khu tự trị Nội Mông, đã theo đoàn y tế hỗ trợ Vũ hán đầu tiên đến Hồ Bắc. Trước khi rời đi, cô đã an ủi cô con gái 5 tuổi của mình như vậy.

Khi người vợ đưa ra một quyết định lớn như vậy, người chồng là bác sĩ Trương Kiện (Zhang Jian), làm cùng bệnh viện lại chỉ biết được thông tin từ miệng của đồng nghiệp: “Vợ của anh đã chủ động đăng ký đến Vũ Hán rồi.”

Vào ngày 27 tháng 1, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Nội Mông đã tổ chức một nhóm các đội ngũ cán bộ y tế đầu tiên hỗ trợ Hồ Bắc. Tôn Nham thậm chí đã không suy nghĩ nhiều mà đăng ký ngay lập tức. Cô cho biết năm 2003 khi dịch SARS xảy ra, cô đang tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau khi trải qua SARS, cô không do dự chọn ngành Y trở thành công việc mình theo trọn đời.

Mặc dù Tôn Nham không bàn bạc với mình, Trương Kiện lại rất ngưỡng mộ vợ. “Là nhân viên y tế, khi đất nước cần, nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi là tiến lên phía trước. Tôi nghĩ rằng sự lựa chọn của cô ấy đáng để tôi học hỏi.” – Trương Kiện tự hào nói.

Nữ bác sĩ  Nội Mông giấu chồng con đi Vũ Hán chiến đấu với quái vật - Ảnh 2.

Vào ngày 28 tháng 1, một đội ngũ gồm 137 nhân viên y tế đã đến Vũ Hán. Sau khi đến Vũ Hán, Tôn Nham được phân công làm việc tại Bệnh viện Đồng Nhân ở Trung Tường. Cô rất nhanh bước vào quãng thời gian bận rộn điều trị cho bệnh nhân.

Nghỉ ngơi ngắn vào buổi trưa, cô có một cuộc gọi video với con gái.

"Mẹ ơi, khi nào mẹ về? Con nhớ mẹ lắm." Cô con gái lo lắng hỏi.

"Bây giờ mẹ đang ở Vũ Hán và cùng nhân dân Vũ Hán chiến đấu với quái vật. Đợi mẹ và mọi người đánh thắng quái vật thì sẽ trở về với con.” Tôn Nham cười trong điện thoại.

Tại bệnh viện Đồng Nhân, nhóm của Tôn Nham có 4 bác sĩ tiếp nhận hơn 20 bệnh nhân nguy kịch. Sau khi điều trị cẩn thận, tình trạng của một số bệnh nhân đã được cải thiện, 3 người đã được xuất viện.

Tôn Nham viết trên Weibo của mình: Gian nan hiểm nguy, có y sĩ gánh. Là nhân viên y tế, chúng tôi phải tiếp xúc với dịch bệnh, đảm đương trọng trách của những người ngược dòng.

Nói đến Tôn Nham, đồng nghiệp của cô tỏ ra vô cùng kính nể: “Tôi và cô ấy là một đội. Tôn Nham luôn là người đi đầu trong chiến tuyến chống dịch bệnh, cô ấy luôn giành việc về mình, đi tiên phong, quả đúng là một nữ tử Hán điển hình.”

Nữ bác sĩ  Nội Mông giấu chồng con đi Vũ Hán chiến đấu với quái vật - Ảnh 3.

"Mẹ ơi, mẹ thật tuyệt vời!" - Một lời động viên của cô con gái nhỏ đủ giúp Tôn Nham cảm thấy đặc biệt tự hào và vững tin vào những việc mình đang làm- Ảnh minh họa

Cách đây không lâu, trong một bức ảnh được Tôn Nham gửi cho con gái, bệnh nhân sắp được xuất viện đang ôm cô hồ hởi. Con gái cô tỏ ra mừng rỡ "Mẹ ơi, mẹ thật tuyệt vời!" Khoảnh khắc đó, Tôn Nham cảm thấy đặc biệt tự hào.

Mỗi ngày trong mặt trận chống dịch, Tôn Nham và các đồng nghiệp của mình chạy đua với thời gian để chiến đấu với căn bệnh này. "Với sự hiểu biết và hỗ trợ của gia đình, tôi có thể cống hiến hết mình để làm việc đầy đủ hơn." Tôn Nham nói rằng mặc dù cô là một anh hùng chiến đấu với quái vật trong mắt con gái mình, nhưng bản thân cô lại cảm thấy "Mỗi một cá nhân trên chiến tuyến đều là anh hùng.”

Nữ bác sĩ  Nội Mông giấu chồng con đi Vũ Hán chiến đấu với quái vật - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại