*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đừng nghĩ rằng đam mê kiếm tiền là không còn thanh cao. Thời gian rỗi, học thêm kĩ năng kiếm tiền cũng tốt, như vậy khi có chuyện bất ngờ xảy ra, bạn mới đủ khả năng chống chọi lại hoàn cảnh.
Ngày hôm nay (3/12), gần nửa triệu học sinh tại Hàn Quốc sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học đầy căng thẳng, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Điều đáng buồn nhất trong cuộc đời không phải là không có cơ hội, mà là cơ hội ở trước mắt nhưng bạn không thể nắm bắt được.
Khi kỳ thi đại học cận kề, bất cứ đâu cũng có thể trở thành địa điểm ôn luyện của các thí sinh.
Trong một lần dọn dẹp bàn học của con, người mẹ đã òa khóc nức nở khi nhìn thấy những thứ bên trong ngăn kéo.
Để giúp con giải toả bớt phần nào áp lực sau kì thi đại học người mẹ đã có hành động khiến ai nhìn vào cũng thấy cảm động.
Tuổi trẻ là tiền đề, là nguồn vốn, là cái nôi để xác định nền tảng cho bạn bước vào xã hội sau này đủ vững chắc hay không. Nếu chúng ta còn có điều kiện được học, đừng bao giờ dễ dàng buông bỏ.
Theo thông tin các trường đã công bố, năm nay sẽ có nhiều kỳ thi tuyển sinh đại học riêng sau khi thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.
Lời an ủi cô con gái 5 tuổi “Mẹ đi Vũ Hán để chiến đấu với quái vật, tiêu diệt xong quái vật mẹ sẽ trở về!” khiến ai đọc cũng đều thấy xúc động, kính nể và ngưỡng mộ về hình ảnh những người nữ bác sĩ mà dân Trung Quốc gọi là “chị đẹp“ trong cuộc chiến chống lại virus Corona.
Sau kỳ thi đại học, nữ sinh đã phải làm những công việc chân tay dù trước đó được đánh giá là một trong những người thông minh nhất trong trường học.
Mặc dù câu chuyện đã xảy ra hơn 2 tuần, nhưng hình ảnh cảm động này vừa được đăng tải trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.
Phụ huynh Trung Quốc lo lắng đốt đồ cúng ở cổng trường thi vào đêm trước kì thi đại học ở nước này.