NSƯT Thanh Điền kể lại quá khứ cách đây 30 năm

Tùng Ninh |

"Tôi nghĩ, vì tôi được cho thêm một cuộc đời khác nên phải làm nghệ thuật, gắn đời mình với nghệ thuật tới bây giờ" – nghệ sĩ Thanh Điền nói.

Vừa qua, trên kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền đã đăng tải một clip quay lại cảnh vợ chồng anh cùng con gái Hồng Loan về quê thăm bà nội (tức mẹ của Thanh Điền). Anh nói:

"Tất cả mọi người đều yêu cầu tôi đưa những hình ảnh sinh hoạt đời thường của Thanh Kim Huệ, bé Hồng Loan, gia đình tôi.

NSƯT Thanh Điền kể lại quá khứ cách đây 30 năm - Ảnh 1.

Thanh Điền cùng vợ con khi còn trẻ.

Vì thế nên hôm nay tôi ngồi lục lại những cuốn băng quay lại gia đình tôi từ ngày xưa. Hồi đó, tôi quay rất nhiều cuốn băng về Thanh Kim Huệ, nên bây giờ tìm lại được rất nhiều hình ảnh hiếm.

Trong clip hôm nay, tôi quay Thanh Kim Huệ và con gái về quê thăm má tôi".

Trong clip Thanh Điền đăng tải là hình ảnh Thanh Kim Huệ cách đây 30 năm, vào những năm 1991, 1992.

Khi đó, con gái của anh mới khoảng 5 tuổi, còn cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ rất trẻ trung, xinh đẹp. Hai mẹ con đi đâu cũng có nhau, Thanh Kim Huệ chăm con gái từng chút một.

Đặc biệt, ở clip còn có cả hình ảnh của Thanh Điền, cũng rất trẻ trung, phong độ, khiến nhiều khán giả bất ngờ. Gia đình ba người luôn quây quần cùng nhau.

Mẹ của Thanh Điền khi ấy đã nhiều tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh. Bà tỏ ra vô cùng vui mừng khi thấy con trai, con dâu và cháu gái về thăm mình, vừa thấy cháu gái đã vội ra ôm chầm lấy, cười nói với con dâu vui vẻ.

NSƯT Thanh Điền kể lại quá khứ cách đây 30 năm - Ảnh 3.

Mẹ Thanh Điền cùng con dâu và cháu nội

Cũng ở clip này, Thanh Điền xúc động tâm sự một câu chuyện về mẹ mình. Anh nói:

"Có một điều khiến tôi nhớ và mang ơn má tôi vô cùng. Má không chỉ là người sinh tôi ra đời mà còn cứu mạng tôi ngay lúc đó. Chuyện này đến giờ tôi mới kể.

Mọi người không hề biết chuyện khi tôi mới sinh được 5 ngày, lúc ấy tôi đã chết rồi, chỉ còn chút hơi ấm thôi. Cha tôi coi như tôi đã chết, muốn bỏ tôi rồi.

Nhưng má tôi khẳng định số tôi chưa chết nên ẵm tôi vào nhà thờ, gửi tôi cho một ma sơ, cho tôi vào đạo luôn, làm lễ rửa tội cho tôi.

Cô ma sơ đó ôm tôi vào nhà thờ, thế rồi tự nhiên tôi chép miệng, tỉnh dần và sống lại. Cô ma sơ mừng quá, vội gọi má tôi vào nói: "Chị ơi, thằng Chiếu nó sống lại rồi này, tôi đang ẵm nó thì nó sống lại".

NSƯT Thanh Điền kể lại quá khứ cách đây 30 năm - Ảnh 4.

Má tôi nghe vậy cũng vội lao như bay qua một cái sân, ôm tôi vào lòng. Từ ngày đó, tôi sống khỏe mạnh tới tận bây giờ.

Tôi nghĩ, vì tôi được cho thêm một cuộc đời khác nên phải làm nghệ thuật, gắn đời mình với nghệ thuật tới bây giờ. Nghệ thuật chính là cuộc đời, cái nghiệp của tôi.

Câu chuyện này chính là bí mật cuộc đời tôi, đến hôm nay mới kể ra cho mọi người nghe".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại