Ninh Dương Lan Ngọc: "Tôi xin phép công chúng luôn là chỉ hát nhép thôi chứ không hát live được"

Tùng Ninh |

"Lúc trước, để mời được mọi người đến họp báo của mình là rất khó, mời mà người ta còn không muốn đến nữa" – Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ.

Cách đây ít phút, Ninh Dương Lan Ngọc đã tổ chức họp báo ra mắt MV mới Gái già muốn lấy chồng của mình. Tại đây, cô đã bật khóc nức nở khi chia sẻ với công chúng về quãng thời gian khó khăn của mình.

Tôi xin phép công chúng luôn là tôi chỉ hát nhép được thôi chứ không hát live

Tôi hầu như không ca hát và biểu diễn trên sân khấu. Khi trình diễn ca khúc này trên sân khấu, tôi cứ sợ mọi người không nghe được mình hát cái gì. Đến lúc nhảy, tôi chỉ sợ nhảy bị lộ hàng. Tôi sợ và căng thẳng rất nhiều. Tôi không biết hiệu ứng xảy ra sẽ như thế nào.

Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi xin phép công chúng luôn là chỉ hát nhép thôi chứ không hát live được - Ảnh 1.

Chưa bao giờ tôi hết lo lắng, ngay cả diễn xuất là cái tôi tự tin nhất, tôi cũng vẫn lo chứ đừng nói ca hát.

Tôi từng được mời đi hát đám cưới, người ta chỉ cần tôi có mặt trên sân khấu rồi bật nhạc lên hát nhép cũng được. 

Nhưng tôi từ chối ngay vì mình không thể làm thế, tôi cũng không thể hát live được. Việc đi hát ở ngoài khó lắm, không phải cứ ra MV là đi hát được.

Có lần đi hát mà tôi quên cả cầm micro, tay chân run đến quên cả nhảy, hát nhép mà cũng lộn lời. Làm ca sĩ khó lắm.

Tôi xin phép công chúng luôn là tôi chỉ hát nhép được thôi chứ không hát live được. Tôi mà hát live chỉ có vật lên vật xuống, vừa hát vừa nhảy nữa thì chết trên sân khấu luôn.

Tôi nói thẳng luôn là không hát live được, ngay cả thu âm cũng phải chỉnh sửa lên xuống. Nếu tôi hướng theo ca sỹ chuyên nghiệp thì sẽ phải đi hát nên tôi chỉ dừng lại ở việc làm diễn viên, làm MV chỉ để phục vụ khán giả.

Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi xin phép công chúng luôn là chỉ hát nhép thôi chứ không hát live được - Ảnh 3.

Tôi biết mình không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người, nhất là tôi lại là diễn viên hát rất dở, nên không đặt kỳ vọng nhiều, nhưng cũng mong khán giả không chê MV này quá nhiều.

Tôi cực khổ lắm, để được như ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua nhiều thứ

Về chuyện yêu đương với ST là không có. Tôi chơi với các bạn trai nhiều hơn, nên cứ ngồi giỡn giỡn với các bạn như ST thôi, chứ không yêu đương gì cả. Các bạn cũng coi tôi như đàn ông chứ chẳng bao giờ coi tôi là phụ nữ.

Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi xin phép công chúng luôn là chỉ hát nhép thôi chứ không hát live được - Ảnh 4.

MV này tôi không gửi gắm tới ai hết. Tôi còn trẻ lắm nên chắc còn lâu mới lấy chồng. Tôi chưa muốn lấy chồng vì vẫn đang giai đoạn phát triển sự nghiệp. Chẳng qua nhân vật trong Gái già lắm chiêu thích lấy chồng nên tôi làm MV này ăn theo thôi.

Người ta nói tôi đang rất nổi tiếng, thời tới không đỡ nổi, sao không tìm ekip khác chuyên nghiệp hơn mà vẫn dùng ekip cũ. Nhưng tôi nghĩ rằng, quan trọng là phải tin tưởng lẫn nhau và đi cùng nhau suốt chặng đường, chứ không phải có mới nới cũ.

Hồi trước tôi cũng ghen tị với ekip người ta, khi người ta có thể chỉn chu tất cả mọi thứ, làm hết, không cần tôi phải nhúng tay vào. Nhưng đến khi ekip mình làm thì lại gặp nhiều khó khăn.

Nhưng chính vì thế mà chúng tôi cảm thấy thương nhau hơn, không tị nạnh gì hết. Ekip của tôi thương tôi còn hơn cả bản thân tôi. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc.

Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi xin phép công chúng luôn là chỉ hát nhép thôi chứ không hát live được - Ảnh 5.

Tôi cực khổ lắm, để được như ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua nhiều thứ. Rất may là mọi người hiểu tôi, lo lắng cho tôi. Chúng tôi cực khổ lắm.

Đến hôm qua, tôi còn cãi lộn, định hủy họp báo ngày hôm nay. Tôi sợ mời mọi người đến sẽ gây phiền phức cho mọi người.

Tôi cảm thấy may mắn rất nhiều khi có được ngày hôm nay. Lúc trước, để mời được mọi người đến họp báo của mình là rất khó, mời mà người ta còn không muốn đến nữa, nên bây giờ tôi tự hào lắm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại