Quyền Linh, Ngọc Sơn, Lý Hải và trò "khôn lỏi" chỉ dân ở ký túc xá mới nghĩ ra

Tùng Ninh |

MC Quyền Linh kể về thời ở chung ký túc xá của mình với Ngọc Sơn, Lý Hải.

Tối qua (24/11), tập 13 chương trình Ký ức vui vẻ đã lên sóng, với nhiều tiết mục xúc động.

Danh ca Họa Mi đẹp vẫn đẹp ở tuổi 64

Khách mời đặc biệt của chương trình tuần này là danh ca hải ngoại Họa Mi, nổi tiếng với nhạc Phạm Thi Thơ và Lam Phương.

Dù đã 64 tuổi, nhưng danh ca Họa Mi vẫn giữa được cho mình một làn da căng mịn, nhan sắc tươi tắn, trẻ trung. Điều này khiến tất cả mọi người đều phải bất ngờ. MC Lại Văn Sâm thốt lên:

Quyền Linh, Ngọc Sơn, Lý Hải và trò khôn lỏi chỉ dân ở ký túc xá mới nghĩ ra - Ảnh 1.

Danh ca Họa Mi

"Lần đầu tiên tôi thấy một người lớn tuổi hơn tôi mà trẻ hơn tôi. Ban đầu tôi cứ tưởng chị Họa Mi ít tuổi hơn tôi".

Khi được mọi người hỏi han, danh ca Họa Mi đã xúc động chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp đầy trắc trở của mình:

"Tôi đi diễn lần đầu tiên năm 15 tuổi. Lúc đó tôi run quá nên hát lẩy bẩy, lại đói ơi là đói, nhớ đến tận bây giờ. Nhac sĩ Hoàng Thi Thơ là người đầu tiên đưa tôi lên sân khấu chuyên nghiệp.

Nghệ danh Họa Mi này là một sự tình cờ. Tên thật của tôi là Trường Mi. Trong lần đầu tiên bước chân lên sân khấu chuyên nghiệp, tôi đang chuẩn bị hát thì thấy người ta để tên mình là Họa Mi.

Tôi sợ quá mới chạy vào bảo chú Hoàng Thi Thơ: "Chú ơi, chú có lộn không, ai hát bài của cháu?".

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thấy thế mới nói: "Không, kể từ nay cháu là Họa Mi". Tôi ngạc nhiên lắm nhưng vẫn vui vẻ nhận, không vui vẻ thì vẫn phải nhận thôi vì nghệ danh chú Hoàng Thi Thơ đặt cơ mà.

Quyền Linh, Ngọc Sơn, Lý Hải và trò khôn lỏi chỉ dân ở ký túc xá mới nghĩ ra - Ảnh 3.

Hồi đó tôi đang khá nổi tiếng ở Việt Nam nhưng bỗng nhiên ra đi do hoàn cảnh. Tôi ra đi vì thời đó là thời bao cấp, nghệ sĩ khổ lắm, hát ngày nào là đi chợ hết tiền ngày đó.

Chồng tôi ngày ấy bị bệnh về mắt nên tôi phải đưa ăn đi trị bệnh ở Liên Xô nhưng không được. Nhân dịp bên Pháp mời tôi qua hát, tôi đánh liều ở lại để lo cho chồng và ba đứa con.

Ở bên Pháp, tôi không đi hát được nhiều nên phải đi bán kem, đứng bán hàng thuê. Nghề gì tôi cũng làm được hết, miễn là có tiền. Ban ngày tôi bán hàng, tối mới đi hát. Tôi bị trả cho mức lương thấp nhất của người lao động.

Dù sang tận bên đó và làm lụng vất vả, nhưng bệnh của chồng tôi vẫn không thể nào chữa được.

Nhưng tôi vẫn lạc quan vì từ nhỏ đã phải sống tự lập nên quen rồi. Khi ra đời, tôi cũng chỉ có một mình thôi, cha mẹ không còn. Chú Hoàng Thi Thơ thấy tôi như vậy nên thương lắm, giúp đỡ tôi nhiều.

Hiện tại các con tôi đã lớn hết và ra ở riêng rồi. Con lớn của tôi đã 42 tuổi rồi. Tôi lấy chồng khá sớm, từ năm 21 tuổi, đến năm 22 tuổi đã sinh con".

MC Quyền Linh: "Tôi với Ngọc Sơn, Lý Hải chỉ ước có cục xà bông để tắm chung nhưng không có tiền mua"

Cũng trong chương trình tuần này, khi nhắc về kỉ niệm sinh nhật ngày xưa, MC Quyền Linh đã bồi hồi nhớ lại:

Quyền Linh, Ngọc Sơn, Lý Hải và trò khôn lỏi chỉ dân ở ký túc xá mới nghĩ ra - Ảnh 4.

"Tiệc sinh nhật là một kỉ niệm thú vị thời tôi, Ngọc Sơn, Lý Hải, Minh Nhí còn ở ký túc xá với nhau.

Thời đó, xà bông quý lắm. Tôi với Ngọc Sơn, Lý Hải chỉ ước có cục xà bông để tắm chung nhưng không có tiền mua. Chẳng thằng nào mua hết, cứ thằng này chờ thằng kia.

Thế là, chúng tôi nghĩ ra cách tổ chức sinh nhật để các bạn phòng khác tới tặng xà bông. Tuần này sinh nhật tôi, tuần sau sinh nhật Lý Hải, tuần kia sinh nhật Ngọc Sơn.

Nhưng cái khó là cục xà bông mua 500 đồng thì phải đãi lại cái gì rẻ hơn thế. Nghĩ mãi rồi chúng tôi quyết định mua bánh men để đãi. Sinh nhật mà như cúng cô hồn vậy.

Quyền Linh, Ngọc Sơn, Lý Hải và trò khôn lỏi chỉ dân ở ký túc xá mới nghĩ ra - Ảnh 5.

Quyền Linh và Ngọc Sơn

Như vậy, chúng tôi bỏ 1 ngàn mua bánh men thì nhận được 4 bánh xà bông 2 ngàn. Qua 4 cái sinh nhật của 4 đứa, chúng tôi có đủ xà bông tắm nguyên cả năm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại