Những niềm vui bình dị đến bất ngờ trong cuộc sống

Xanh Nguyên |

Niềm vui dù nhỏ bé hay lớn lao, bình dị hay cao sang đều thể hiện trạng thái tâm lí tích cực của con người.

Những niềm vui bình dị đến bất ngờ trong cuộc sống - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau những giờ lên lớp, anh thường 'đánh' quần đùi, áo cộc, đi dép tổ ong dạo một vòng quanh khoảng vườn bên hông nhà. Khi lên luống, gieo hạt; khi tưới cây, vun gốc; khi hào hứng thu hoạch thành quả tự tay gieo trồng… Chị tỏ vẻ phàn nàn, anh hóm hỉnh cười: “Như thế này là vui nhất!”.

Niềm vui là biểu hiện trạng thái cảm xúc tích cực của con người khi có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vui khi làm được việc tốt, khi được yêu thương và yêu thương.

Vui khi được làm điều mình thích, được là chính mình, khi thành công, hạnh phúc… Niềm vui dù nhỏ bé hay lớn lao, bình dị hay cao sang đều thể hiện trạng thái tâm lí tích cực của con người. Bởi vậy, ai trong cuộc đời cũng mong muốn có được thật nhiều niềm vui.

Mẹ chị bảo, niềm vui của bố mẹ ở tuổi xế chiều là được vui thú với luống rau, con gà trong vườn tự tay nuôi trồng; là quà quê “cây nhà lá vườn” đóng gói tỉ mẩn gửi cho con cháu phương xa; là tấm lòng thảo thơm với xóm giềng.

Bố bảo, niềm vui của bố là được ăn bữa cơm mẹ nấu; là khi cả hai ngồi bên hiên nhà thơm hương quả chín, thủ thỉ chuyện cháu con.

Vui nhất với bố mẹ vẫn là đến cuối tuần, con cháu rảnh rỗi, điện về, đại gia đình được sum họp trò chuyện, hỏi han, huyên thuyên chuyện phố, chuyện làng; rồi thì dịp lễ tết, dâu rể, cháu chắt tề tựu đông đủ đoàn viên… Những niềm vui nhỏ góp thành nguồn năng lượng lớn tích cực giúp tuổi già của bố mẹ chị sống khỏe, sống vui; cảm thấy an nhiên, tự tại.

Chị có anh bạn làm nghề thợ xây. Sau mỗi ngày leo trèo, xây trát, làm bạn với xi măng, vôi vữa ở công trình mệt lử; sau những toan lo, gồng gánh kinh tế gia đình nặng trĩu hai vai, vậy mà về nhà, được nhìn các con ngoan ngoãn, vui cười, nhìn thấy vợ tảo tần hôm sớm vun vén cho tổ ấm, lòng anh lại bùi ngùi rưng rưng.

Vất vả là thế, nhưng anh vẫn tóm tém cười: “Tớ vui vì con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vì có người vợ nữ công gia chánh. Tớ vui vì trời cho sức khỏe, công việc đều đều, đến cuối tháng nhận lương, sẽ lại trích ra một khoản tiền be bé “đãi” vợ con món ăn ngon”.

Hóa ra, chỉ cần có điểm tựa vững chắc, có niềm tin yêu vào cuộc sống là ta có được những niềm vui vô giá trong cuộc đời.

Những niềm vui bình dị đến bất ngờ trong cuộc sống - Ảnh 2.

Vì “Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta” nên đa số mọi người đều nhận ra chân lý, được sống là hạnh phúc. Họ “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương” (Kahlil Gibran).

Vẫn biết rằng, niềm vui và nỗi buồn là hai trạng thái đối lập luôn tồn tại bên nhau, nhưng sắc màu cuộc sống như thế nào là do chúng ta tạo ra. Quan trọng là cách mỗi người lựa chọn thái độ sống và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó để nắm giữ niềm vui cho chính mình.

“Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười”. Đúng vậy. Niềm vui là yếu tố tạo nên hạnh phúc, nụ cười. Vui không cứ phải có xe hơi, nhà lầu, ăn sang, mặc đẹp… Vui đơn giản là được ngắm bình minh quê nhà, được nhìn thấy nụ cười an yên của bố mẹ tuổi xế chiều.

Vui vì có một chốn bình yên để trở về sau những bộn bề xuôi ngược, là có một vòng tay dang rộng yêu thương. Hay đơn giản như chị lúc này, vui vì được ngồi bọc sách vở cùng con, được ngắm con nắn nót nét chữ qua từng nhãn vở, trang trí góc học tập cho một năm học mới…

Bạn vui khi chứng kiến những đứa trẻ miền núi có cặp mới, sách mới, dép mới, áo quần mới để đến trường! Bạn vui khi chứng kiến những người thầy, người cô tận tâm, tận tụy vì học sinh đã không quản trèo đèo lội suối băng rừng... Chính những yêu thương, sẻ chia của những con người luôn biết nghĩ, biết sống vì người khác là những niềm vui bình dị mà đẹp đẽ, cao quý vô cùng.

Vậy mà có người vẫn luôn than phiền rằng cuộc đời mình thật bất hạnh, tẻ nhạt. Họ ao ước có được niềm vui lớn lao thuộc về người khác. Họ thờ ơ, vô tâm, xem thường thay vì trân trọng những niềm vui nhỏ bé, ý nghĩa của chính mình. Cũng có người lại chỉ muốn nhận niềm vui từ người khác mà quên rằng, chính mình mới là người tự tạo, tự tìm kiếm niềm vui cho mình.

“Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên” (Mark Twain). Có niềm tin yêu vào bản thân và cuộc sống, biết sống cho đi bằng tất cả sự nỗ lực và tận hiến, chắc chắn niềm vui sẽ tự tìm đến với mỗi chúng ta.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại