*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giữa cơn bão bệnh tật của “xóm chạy thận”, người chiến sĩ trẻ Giàng A Thắng vẫn lặng lẽ vót từng đôi đũa tre, thắp lên ngọn lửa hy vọng và lan tỏa câu chuyện tử tế chạm đến trái tim hàng triệu người.
Tôi chỉ nhớ mãi chiếc phong bì không có một đồng tiền mặt.
Thay vì chỉ nhìn vào hành vi ngoại tình như một dấu hiệu của sự phản bội, chúng ta cần hiểu rằng đó là một tiếng kêu cứu từ những người đàn ông đang khao khát được yêu thương, được công nhận và được nhìn thấy trong mối quan hệ của họ.
Trẻ con không cần quá nhiều lời dạy dỗ mỗi ngày, đôi khi chỉ cần 3 câu nói quen thuộc, đều đặn- cũng đủ để con lớn lên với một trái tim ấm áp, mạnh mẽ và một tâm hồn đủ đầy.
Mới đây, trên mạng xã hội, câu chuyện của một cô gái chia sẻ về tình yêu thương của người ông quá cố đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Không ít người ái ngại cho bà nội.
Tình yêu đích thực không phải do người lớn áp đặt mà là duy trì sự tôn trọng, quan tâm, thấu hiểu lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái.
"Chị gái lấy chồng cách nhà 20km, em trai gọi điện hỏi: "Bao giờ chị với Táo về chơi, sao lâu thế không đến?". Chị bảo chị chưa biết, thế mà hôm sau thấy cậu mồ hôi nhễ nhại đứng ngoài cổng" - Đó là lời mở đầu cho câu chuyện kèm đoạn video đang thu hút hàng triệu lượt xem trên Tiktok.
Sau khi đoạn clip xúc động được đăng tải, nó đã thu hút gần 1 triệu lượt xem. Nhiều người cho rằng dù gặp phải bão tố lớn đến đâu, chỉ cần được cha mẹ che chở thì vẫn còn hạnh phúc.
Thực tế, thu nhập của họ không hề thấp, nhưng phần lớn chi tiêu đều dành cho điều này.
Dân gian có câu: "Đàn ông sợ chọn nhầm nghề, phụ nữ sợ lấy nhầm chồng". Vậy, người phụ nữ như thế nào sẽ lấy được người chồng tốt?
Loạt menu cơm cữ "mâm cao cỗ đầy" mà anh chồng và bố mẹ chồng chuẩn bị cho nàng dâu đều đặn 3 bữa mỗi ngày khiến nhiều người trầm trồ.