Nhìn thấy cô gái trẻ bị cưỡng hiếp giữa phố, người qua đường phớt lờ bỏ đi

Tuyết Nhung |

Dù có rất nhiều người qua lại khi sự việc xảy ra nhưng không một ai chịu ra tay giúp đỡ, để mặc người phụ nữ bị tên yêu râu xanh cưỡng hiếp ngay giữa phố.

Trong khi thông tin về việc một người phụ nữ bị cưỡng hiếp ngay trước mặt chồng con còn chưa lắng thì mới đây người dân Ấn Độ lại tiếp tục được một phen rúng động khi thông tin một phụ nữ bị cưỡng hiếp ngay giữa phố trước sự thờ ơ của mọi người đã đồng loạt xuất hiện trên các trang tin của nước này.

Theo đó, sự việc trên xảy ra tại thành phố Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, vịnh Bengal, tây nam Ấn Độ. Nạn nhân là một phụ nữ tầm 20 tuổi, sống ở ngoại ô thành phố. Trước đó 2 ngày, cô đã cãi nhau với chồng rồi bỏ nhà ra đi.

Vào khoảng 2 giờ 30 chiều hôm 22/10, trong lúc đang nghỉ ngơi dưới một gốc cây ven đường vì mệt và đối, cô đã bị một người đàn ông lao vào tấn công rồi cưỡng hiếp. Tại thời điểm đó, có rất nhiều người qua lại trên đường, nhưng tất cả đều phớt lờ rồi bỏ đi.

Trong đó có một số người còn dùng điện thoại quay phim lại sự việc nhưng tuyệt nhiên không một ai bước đến ngăn cản, giải cứu cho cô gái. Về sau, một trong số những đoạn video do một tài xế xe kéo ghi hình lại từ phía bên kia đường đã được gởi đến đồn công an địa phương.

Khi cảnh sát đến hiện trường, kẻ tấn công đã rời đi nhưng nhờ có đoạn video và nhân chứng là người tài xế đã quay đoạn phim, cảnh sát đã nhanh chóng nhận diện được thủ phạm là Ganji Siva – 23 tuổi, một nhân viên làm vệ sinh.

Nhìn thấy cô gái trẻ bị cưỡng hiếp giữa phố, người qua đường phớt lờ bỏ đi - Ảnh 1.

Thành phố Visakhapatnam - nơi xảy ra vụ việc.

Phó thanh tra K Suresh thuộc sở cảnh sát Visakhapatnam IV tiết lộ với Hindustan Times: "Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cơ thể người phụ nữ rất yếu vì phải nhịn đói suốt nhiều giờ liền. Lúc cô đang ngủ bên lê đường để dưỡng sức thì bị Siva trong tình trạng say xỉn lao vào tấn công tình dục.

Có rất nhiều người qua đường chứng kiến sự việc nhưng không một ai bận tâm bước đến ngăn cản. Họ thản nhiên đi qua, để cuộc tấn công lại phía sau cùng với người phụ nữ đã kiệt sức, không thể thét lên được lời nào để cầu cứu với mọi người."

Hiện Siva đã bị bắt giữ và đang chờ ngày ra tòa xét xử, nhận bản án thích đáng cho tội ác của mình.

Kể từ lúc thông tin về vụ cưỡng hiếp xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Ấn Độ, rất nhiều người đã bày tỏ sốc và phẫn nộ với hành vi của tên yêu xanh và đặc biệt là thái độ của tất cả những người qua đường đã từ chối giúp đỡ nạn nhân.

Một người với tên gọi là Bhaskar Rao nói: "Một vụ cưỡng hiếp ngay trên đường giữa ban ngày ở Vizag và không một ai đứng ra giúp đỡ cho người phụ nữ. Thật đáng kinh tởm. Tất cả chúng ta đang ngày càng trở nên tàn nhẫn hơn, không dám đấu tranh vì công lý."

Arunoday Mukharji thêm vào: "Có thật không? Một người phụ nữ bị cưỡng hiếp ngay trên đường ở Vizag và mọi người qua đường đều phớt lờ, không can thiệp. Xã hội đã xuống cấp đến mức độ này ư? Thật không còn còn lời nào để diễn tả."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại