Nhảy qua lan can kính để quay video mạo hiểm, cậu thiếu niên phải trả giá bằng mạng sống

Thu Trang |

Vốn chỉ định nhảy qua lan can kính để quay video mạo hiểm, cậu thiếu niên 17 tuổi không ngờ mình lại phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Đoạn phim ghi lại cảnh tượng cậu thiếu niên 17 tuổi nhảy lên lan can tầng 4 tại một trung tâm thương mại rồi ngã xuống dưới tử vong đang khiến cho cộng đồng mạng Singapore xôn xao.

Được biết, nạn nhân là Jonathan Chow đã từng học ở Úc sau đó trở về Singapore hoàn thành nốt nghĩa vụ quốc gia. Nơi xảy ra tại nạn là đường nối giữa trung tâm thương mại Orchard Central và Orchard Gateway nổi tiếng ở Singapore.

Theo đoạn video mà camera giám sát tại trung tâm thương mại ghi lại được, cậu thiếu niên Jonathan Chow đang đứng cạnh lan can kính cùng một cô bạn gái. Trước khi xảy ra tai nạn, Jonathan đã nhờ bạn cầm máy để quay giúp cậu một video Snapchat.

Có lẽ đang muốn gây chú ý bằng một trò mạo hiểm nên chàng trai trẻ dại dột đã nhảy qua lan can kính sang gờ tường phía ngoài mà đâu ngờ sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Jonathan vốn chỉ định nhảy qua rồi lại trèo vào nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thì gờ tường làm bằng thạch cao đó đã bất ngờ sụt xuống kéo theo chàng trai trẻ trước sự hốt hoảng người bạn gái được nhờ quay phim.

Mặc dù những người có mặt tại hiện trường đã cố gắng hết sức để đưa Jonathan đi cấp cứu nhanh nhất có thể nhưng cậu đã tử vong tại bệnh viện.

"Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng gờ tường đó được làm bằng bê tông nhưng nào ngờ khi cậu ấy vừa nhảy sang thì nó đột ngột rơi thẳng xuống.

Tôi biết hành động đó rất nguy hiểm nhưng trước khi kịp can ngăn thì cậu ấy đã nhảy sang rồi. Tôi đã rất muốn nhảy qua để cứu cậu ấy nhưng mọi việc đã quá muộn", Ruth, người bạn gái đi cùng Jonathan lúc xảy ra tai nạn tường thuật lại.

Lời cuối cùng mà cậu thanh niên kịp để lại là: "Giúp tớ quay một đoạn video Snapchat nhé. Tớ nhảy đây".

Nhảy qua lan can kính để quay video mạo hiểm, cậu thiếu niên phải trả giá bằng mạng sống - Ảnh 2.

Nhảy qua lan can kính để quay video mạo hiểm, cậu thiếu niên phải trả giá bằng mạng sống - Ảnh 3.

Bố của Jonanthan, ông Matthew Chow chia sẻ với The Straits Times rằng con trai ông là một cậu bé thân thiện và rất hòa đồng với mọi người. Cậu cũng thường quay lại những màn trình diễn mạo hiểm của mình và là một tay trượt ván tài năng.

"Jonathan đang chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự quốc gia. Thằng bé rất mong chờ đến ngày đó nhưng giờ đây con tôi đã không thể phục vụ được tổ quốc nữa rồi", ông Chow cho biết.

Trước khi đi, Jonathan nói với bố là cậu đến trung tâm thương mại để phản ánh về vấn đề an toàn ở đây.

Ông Mavis Seow, trưởng phòng vận hành của trung tâm thương mại cho biết lan can kính được lắp đặt dọc theo đường nối giữa 2 tòa có chiều cao tới 1,2 mét.

Đây được xem như rào chắn an toàn cho người dân đi lại trong tòa nhà và cũng ngăn không cho họ tiếp xúc với phần gờ tường làm bằng thạch cao trang trí phía bên ngoài.

"Cùng với các nhà tư vấn thiết kế và xây dựng, chúng tôi đang xem xét liệu có biện pháp nào hữu hiệu hơn để đảm bảo an toàn cho du khách hay không.

Tạm thời, chúng tôi sẽ cử nhân viên an ninh đi tuần tra liên tục tại các khu vực đường nối như thế này để tránh tai nạn xảy ra", ông Mavis Seow cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại