*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Rùa mini" đang là từ khóa khá hot trên mạng xã hội đối với những bạn trẻ muốn tìm kiếm 1 loài vật nuôi nhỏ bé, dễ thương. Tuy nhiên, việc buôn bán loài rùa sặc sỡ này cũng đang vấp phải nhiều ý kiến phản đối, cảnh báo của dư luận.
"Nhà rùa học" Hà Đình Đức cho rằng chưa thể khẳng định 100% rùa ở hồ Xuân Khanh chính là "hậu bối" của rùa Hồ Gươm.
Việc khảo sát phục vụ nạo vét một lần nữa khẳng định không còn "cụ rùa" nào ở hồ Gươm.
Nhà sử học Dương Trung Quốc và PGS Hà Đình Đức cho biết đều đã đọc và ủng hộ ý tưởng đề xuất đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm của ông Tạ Hồng Quân.
Các nhà khoa học đã đề xuất ba phương án, đó là bảo quản ướt (ngâm xác rùa trong hóa chất), bảo quản khô hoặc làm tiêu bản.
Vào hồi 16h30 ngày 19/1/2016, Cụ Rùa Hồ Gươm được phát hiện đã chết. Thông tin gây đau buồn cho nhiều người yêu Hà Nội nói chung và nhân dân Thủ đô nói riêng.
Theo PGS.TS Đức, về hình thái rùa Đồng Mô và rùa Hồ Gươm khác nhau rất nhiều, chưa kể, môi trường ở Đồng Mô cũng sạch hơn so với môi trường hiện tại của hồ Hoàn Kiếm.
GS Ngô Đức Thịnh (nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hoá dân gian VN) cho rằng rùa là một trong tứ linh (bốn con vật linh thiêng) trong văn hoá của người Việt cũng như trong văn hoá phương Đông.
PGS. TS Hà Đình Đức nhận định, chiếc ghế đá bị vỡ ở Hồ Gươm có từ khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đây có thể coi là chiếc ghế độc nhất vô nhị ở Hà Nội.
Trước đề xuất thả ba ba Nam bộ khổng lồ, vừa được phát hiện tại một khu du lịch sinh thái ở Hà Nội, về Hồ Gươm, nhiều chuyên gia lên tiếng phản đối.