Người giao hàng kể những bất thường tại nhà nạn nhân sau đêm xảy ra thảm án ở Bình Dương

Xuân Phương |

Anh Sang là một trong những người tiếp cận nhà của nạn nhân vụ thảm sát khiến 3 người chết ở Bình Dương. Người giao nước đá cho bà Cúc cho biết có những điều bất thường ở nhà nạn nhân.

Theo anh Bùi Thanh Sang (23 tuổi, ở xã Tân Hạnh, TX.Tân Uyên), cho biết sáng 24/4 khoảng 5 giờ 30 đã đi giao đá cho nhà bà Cúc.

"Hàng rào nhà bà ấy không mở nên tôi kéo cửa ra rồi đem đá vô để chỗ cũ giống bình thường. Chỉ có bất thường ở chỗ là hàng ngày, bà Cúc dậy rất sớm, khi tôi đem đá đến là bà ấy đã dậy để chuẩn bị cà phê để bán cho những người lấy cát khuya, làm ở xà lan phía sau nhà nhưng hôm nay thì không thấy bà Cúc đâu cả", anh Sang nhớ lại.

"Cũng có những sáng tôi đến thì thấy cả con gái út của bà ấy cũng dậy giặt đồ. Nhưng hôm nay thì không thấy. Tôi chỉ tưởng là bà ấy ngủ quên chưa dậy hoặc đã đi đâu đó, chứ không nghĩ có vụ án mạng nghiêm trọng như thế... Lúc trưa tôi đọc báo biết bà Cúc chết, tôi run người luôn", anh Sang kể thêm.

Người giao hàng kể những bất thường tại nhà nạn nhân sau đêm xảy ra thảm án ở Bình Dương - Ảnh 2.

Bà Thu Cúc cảm thấy sốc trước việc bạn hàng của mình đã bị sát hại

Bà Võ Thị Thu Cúc, mẹ của anh Sang, cho biết đã giao đá cho bà Cúc một thời gian khá lâu.

"Bà Cúc hiền lắm, rất vui vẻ. Bà Cúc là mối làm ăn lâu năm, thân thiết với tôi. Sáng nghe cái tin bà Cúc bị giết mà tôi thẫn thờ", bà Thu Cúc kể.

Ông Bùi Văn Kiệm, bố của anh Sang cho biết khi nghe tin có người ở ấp Tân Ba bị sát hại, ông tò mò nên định gọi cho bà Cúc ở đó để hỏi thông tin.

Tuy nhiên, gọi 3 cuộc điện thoại cho bà Cúc nhưng không ai nghe máy cả. Đến trưa ông gọi lại thì một giọng nam nghe. Người này hỏi "ông là ai mà gọi bà Cúc, gọi bà Cúc để làm gì?", thì ông nói gọi để hỏi ai trên ấp Tân Ba chết. 

"Người này trả lời: "Bà Cúc chết chứ ai" khiến tôi rùng người. Không ngờ người quen của tôi đã bị sát hại", ông Kiệm kể lại.

Ông Kiệm cũng kể: "Bà ấy rất tội. Nhà neo đơn, không có đàn ông. Nghe tôi kể bị đau cột sống, thần kinh, thoái hóa cột sống, mà đã chữa khỏi. Bà ấy nghe thế cũng tâm sự bị đau tương tự, nhờ tôi chỉ chỗ giùm. Có lúc bà ấy không có tiền mua thuốc, tôi cũng mua cho bà ấy luôn".

Hai vợ chồng người chủ bán nước đá cảm thấy bất ngờ sau vụ thảm sát: "Bà ấy không có dư dả gì đâu. Nhiều lúc khuyên bà đau hoài thì nên đi bệnh viện nhưng bà ấy kêu không có tiền. Nói bà ấy mua bảo hiểm, bà ấy cũng lắc đầu than không tiền. Bà ấy không giàu có gì mà lại bị giết nghi cướp của thì cũng thấy lạ thật", ông Kiệm chia sẻ thêm.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân là Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) cùng con gái Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) và cháu gái Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi) tử vong ngay trong căn nhà.

Cả 3 nạn nhân đều có nhiều vết thương trên người, nghi bị đâm, còn đồ đạc trong nhà có nhiều xáo trộn.

Người giao đá vào rạng sáng ở nơi xảy ra thảm sát: Tôi cũng thấy kỳ vì sáng nay không thấy bà Cúc (Video clip: Xuân Phương)

Gọi vào số điện thoại bà Cúc hỏi ai chết mới biết bà Cúc chết (Video clip: Xuân Phương)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại