Vụ thảm sát 3 người trong một gia đình ở Bình Dương: Không khí buồn bao trùm 2 ngôi trường

Xuân Phương |

"Khi biết em ấy bị sát hại, tôi bất ngờ lắm. Chỉ mới dạy em hôm qua mà giờ em ấy không còn nữa", một giáo viên bộ môn của Quỳnh Nhi cho biết.

Chiều 24/4, Cơ quan công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức về vụ thảm sát làm 3 người trong một gia đình tử vong tại nhà riêng ở khu phố Tân Ba (P.Thái Hoà, TX.Tân Uyên, Bình Dương).

Các nạn nhân là: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái út bà Cúc), Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Theo điều tra ban đầu, lúc 7 giờ ngày 24/4, chị Trần Minh Phương (32 tuổi, con gái đầu của bà Cúc, mẹ của bé Ngân) đi làm ca đêm về thấy nhà bà Cúc khóa trái cửa, không giống như thường ngày nên nghi ngờ có bất thường.

Chị Phương nhìn vào nhà bỗng thấy cảnh tượng hãi hùng là thấy con gái của mình nằm ngã trên nền nhà, nằm trong vũng máu.

Chị Phương hốt hoảng gọi hàng xóm láng giềng rồi cùng nhau dùng xà ben nạy phá khóa cửa để vào thì tiếp tục phát hiện thi thể mẹ ruột là bà Cúc và em gái là chị Nhi cũng đã tử vong. Trên 3 thi thể có nhiều vết thương.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân và công an địa phương, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo điều tra.

Để có thể làm sáng tỏ vụ án, cơ quan công an Bình Dương kêu gọi người dân ai biết thông tin về vụ việc, có thể liên hệ: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương (số 615 Đại lộ Bình Dương, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) để thông tin. Hoặc có thể gọi số điện thoại 0989951795 (điều tra viên tên Lê Xuân Sang) để hỗ trợ công an điều tra.

Chiều 24/4, xét thấy vụ thảm sát có tính chất nghiêm trọng và phức tạp nên Cục Cảnh sát hình sự, Viện khoa học kỹ thuật hình sự (thuộc Bộ Công an) cũng đã có mặt để phối hợp với Công an Bình Dương để điều tra.

Vụ thảm sát 3 người trong một gia đình ở Bình Dương: Không khí buồn bao trùm 2 ngôi trường - Ảnh 2.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, thu thập chứng cứ của vụ án. Hiện công tác khám nghiệm vẫn đang được thực hiện.

Không khí buồn bã bao trùm hai trường học

Chiều 24/4, không khí buồn bao trùm khắp hai trường: Tiểu học Thái Hòa A, THPT Thái Hòa (P.Thái Hòa, TX.Tân Uyên, Bình Dương).

Sở dĩ có điều này vì hai học sinh của trường đã tử vong trong vụ thảm sát gây chấn động ở Bình Dương vào sáng nay 24/4.

Hai nạn nhân là Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi), đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Thái Hòa, và Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi), học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Thái Hòa A.

Vụ thảm sát 3 người trong một gia đình ở Bình Dương: Không khí buồn bao trùm 2 ngôi trường - Ảnh 3.

Trường tiểu học Thái Hòa A, nơi nạn nhân Bảo Trân đang học lớp 2

Giờ ra chơi, hàng chục giáo viên của Trường Tiểu học Thái Hòa A ngồi lại cùng nhau để bàn tán về vụ việc, cũng như đau buồn trước việc Bảo Trân bị sát hại.

Cô Y, giáo viên chủ nhiệm lớp 2 mà Bảo Trân đang học, cho biết cô cảm thấy rất buồn vì một học sinh trong lớp đã ra đi mãi mãi. Lớp học giờ trở nên thiếu một học sinh, không còn đầy đủ như chiều hôm qua.

"Bảo Trân học khá, ngoan. Nhưng giờ thì em ấy không còn nữa", cô Y ngậm ngùi.

Gương mặt cô giáo trẻ này vẫn chưa hết bàng hoàng sau thông tin thảm sát, cướp đi một học trò yêu quý của mình.

Không khí ảm đạm cũng bao trùm ở trường THPT Thái Hòa. Từ sáng nay, khi nhiều công an đến trường để lấy thêm thông tin về nạn nhân Quỳnh Nhi, cũng như đọc những thông tin trên báo, nhiều học sinh và giáo viên của trường mới biết một học sinh trong trường đã bị sát hại.

Vụ thảm sát 3 người trong một gia đình ở Bình Dương: Không khí buồn bao trùm 2 ngôi trường - Ảnh 5.

Nạn nhân Quỳnh Nhi đang học ở trường này

"Quỳnh Nhi rất hòa đồng với bạn bè. Tính tình vui vẻ và hiền lắm. Bạn ấy tốt bụng nữa. Nhưng không ngờ lại vắn số, bị sát hại như thế. Đọc những thông tin về vụ này em cảm thấy xót xa lắm", một học sinh cùng lớp Quỳnh Nhi, chia sẻ.

Một giáo viên bộ môn của Quỳnh Nhi cho biết thêm: "Nữ sinh này rất chuyên cần. Lực học cũng tốt. Khi biết em ấy bị sát hại, tôi bất ngờ lắm. Chỉ mới dạy em hôm qua mà giờ em ấy không còn nữa".

Nhiều giáo viên của cả hai trường nơi Bảo Trân và Quỳnh Nhi cũng thú thật từ lúc sáng đến giờ chẳng thể tập trung để dạy được. Mọi người đều cảm thấy choáng váng và bất ngờ trước thông tin quá buồn này.

Vụ thảm sát 3 người trong một gia đình ở Bình Dương: Không khí buồn bao trùm 2 ngôi trường - Ảnh 6.

Hiện trường vụ thảm sát khiến 3 người tử vong được phong tỏa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại