*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hàng trăm người dân bàng hoàng theo dõi hiện trường vụ người chồng, con nhỏ và vợ đang mang thai tử vong trong căn nhà khóa trái.
Theo nhận định của người dân sống tại khu vực, có thể do mâu thuẫn gia đình nên người chồng đã giết vợ con rồi tự tử.
2 vợ chồng cùng con trai 4 tuổi trong đó người vợ đang mang thai chuẩn bị sinh được người dân phát hiện chết trong phòng trọ.
Ngày 3/5, Trần Trọng Luận - nghi phạm vụ giết 3 người ở Bình Dương - đã bị cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về tội giết người.
Lực lượng công an dẫn đường, đưa đoàn xe tang chở ba nạn nhân trong vụ thảm sát ra nghĩa trang.
Sau khi sát hại 3 người, Luận mua thuốc cảm uống tự tử nhưng bất thành. Hiện, anh ta được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.
Công an Bình Dương khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can vụ sát hại 3 người trong một gia đình ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.
Vụ thảm án khiến 3 người chết ở Bình Dương đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Vì sao kẻ thủ ác lại có thể ra tay tàn nhẫn đến mức như thế?
"Nó từng hứa với tôi và mẹ rằng nếu nó có người yêu sẽ 'giã từ bài bạc', chăm chú làm ăn. Nhưng người như nó, suốt ngày bài bạc, nợ nần chẳng có đứa nào theo" - anh Hiếu chia sẻ.
Đại tá Trần Văn Chính đã có những chia sẻ ban đầu về quá trình điều tra vụ thảm sát khiến 3 người tử vong cũng như quá trình truy bắt nghi phạm.
Luận là một kẻ ăn chơi, không có việc làm ổn định và thường xuyên lui tới nhà nạn nhân để uống cà phê trước khi ra tay sát hại 3 người. Đó là những lời nhận xét của hàng xóm sống gần nhà các nạn nhân và hung thủ.
Nghi phạm trong vụ thảm án là kẻ ham mê chơi cờ bạc, lô đề và hiện chưa có người yêu. Hắn từng nói với mẹ già rằng nếu có người yêu sẽ bỏ tệ nạn.