Người đàn ông mù hai mắt, cụt hai tay bắt đầu mọi thứ sau hơn 20 năm buông xuôi

Mạnh Mường |

Mù hai mắt, cụt hai tay và hơn 20 năm buông xuôi, tưởng như tất cả đã chấm hết, nhưng diệu kỳ thay, anh Nguyễn Văn Đức ( SN 1970) đã mạnh mẽ để thay đổi tất cả.

Số phận cướp đi 2 mắt, 2 tay và đẩy 1 thanh niên vào "địa ngục"

Hai mắt bị mù, hai tay bị cụt, tất cả tưởng như đã khép lại nhưng hành trình mà người đàn ông khổ hạnh ấy biến những điều tưởng như không thể thành có thể thật khiến người ta khâm phục.

Tất cả thật diệu kỳ như cổ tích vậy!

Anh Nguyễn Văn Đức (SN 1970) sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm công chức ở Hà Nội. Anh kể rằng, mình cũng từng có một tuổi thơ êm đều như bao đứa trẻ bình thường khác, lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Nhưng một biến cố quá lớn đến với cuộc đời anh – đó chính xác là một tai nạn, nó đã cướp đi của anh đôi mắt và cả hai tay.

Cậu học trò Văn Đức khi đó gục ngã hoàn toàn. 12 tuổi, học lớp 6, mọi thứ vụt tắt, không còn nhìn thấy ánh sáng, không còn cầm bút viết, không đến trường lớp, xa bạn bè và không quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh.

Người đàn ông mù hai mắt, cụt hai tay bắt đầu mọi thứ sau hơn 20 năm buông xuôi - Ảnh 1.

Anh Đức từng có thời gian dài sống khép kín, coi mình chỉ là người bỏ đi...

Anh nói: "Hơn 20 năm sau đó, tôi sống khép kín, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cuộc sống với tôi chỉ là những tháng ngày tẻ nhạt vô nghĩa, mặc cảm, là gánh nặng cho gia đình và xã hội".

Dù được gia đình chăm lo, động viên rất nhiều nhưng dường như mọi cánh cửa trong anh đều đóng kín, anh thu mình trước cuộc sống, phó mặc mình.

Anh Đức tâm sự rằng: "Lúc đó xem như mình là thằng bỏ đi, dù hàng ngày vẫn phụ cha mẹ các việc chăn nuôi, lặt vặt nhưng không còn nghĩ gì đến tương lai, cứ đến đâu hay đến đó thôi".

Hơn 20 năm buông xuôi và rồi bắt đầu mọi thứ

Anh Nguyễn Văn Đức nhớ như in, thời điểm cuối năm 2002, khi cán bộ Hội người mù Cầu Giấy đến tận nhà động viên tham gia sinh hoạt.

"Thú thực, ban đầu, tôi cũng không thiết tha lắm, nhưng càng sinh hoạt với mọi người thì càng thấy có nhiều điểm chung, mọi người đồng cảm chia sẻ với nhau. Tôi cũng bắt đầu mở lòng mình hơn. Đây là bước ngoặt rất quan trọng của cuộc đời tôi", anh nói.

Giờ đây, ngồi trò chuyện với Anh Đức, xoay quanh anh không chỉ là câu chuyện về nỗi đau, mất mát của cuộc đời nữa, anh đã, đang viết một câu chuyện mới. Câu chuyện về một người đàn ông mù hai mắt, cụt hai tay đầy nghị lực, vượt lên nghịch cảnh để thay đổi cuộc đời mình.

Từ 2002, anh Đức không chỉ là thành viên tích cực của Hội người mù Cầu Giấy trong các phong trào mà còn tham gia các lớp bồi dưỡng văn hóa, văn nghệ, học chữ nổi, học tiếng Anh và sử dụng vi tính.

Hiện tại anh khá hạnh phúc với cuộc sống bên gia đình nhỏ cùng vợ và hai người con ngoan.

Phần thể hiện đặc biệt của anh Nguyễn Văn Đức tại Hội nghị tổng kết với ca khúc "Khát vọng".

Chúng tôi xin đăng tải những lời chia sẻ của anh Nguyễn Văn Đức về con đường phấn đấu đi lên, chiến thắng diệu kỳ trước nghịch cảnh:

"Mọi việc ban đầu thật quá khó khăn, không dễ dàng vượt qua, có nhiều lúc nản chí lắm..... nhưng nhìn tấm gương của nhiều người, tôi lại tiếp tục cố gắng không ngừng.

Vừa học vừa rút kinh nghiệm, một thời gian sau tôi đã sử dụng được chữ nổi và máy vi tính.

Năm 2008 được sự động viên khích lệ của mọi người, tôi đã xin vào học văn hóa tại một Trung tâm GDTX. Tại đây, 3 năm liên tiếp tôi được công nhận là học sinh tiên tiến và 1 năm là học sinh giỏi toàn diện.

Tôi vinh dự được đại diện cho Trung tâm đi dự lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi, xuất sắc toàn thành phố, tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô. Đó thực sự là bước đệm, là nguồn động viên lớn để tôi đăng ký vào học Khoa Quản trị kinh doanh của Viện ĐH Mở Hà Nội.

Năm 2015, nhân dịp ĐH nhiệm kỳ IV của Hội, tôi đã được hội viên tín nhiệm bầu vào BCH và giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội người mù Quận Cầu Giấy.

Hiện nay, tôi đang sống hạnh phúc cùng vợ và hai con. Con trai đầu lòng nay đã vào lớp 12, liên tục các năm đều được khen thưởng là học sinh khá, giỏi. Con gái nhỏ nay cũng vào lớp 3.

Có được cuộc sống hôm nay, bên cạnh sự cố gắng của bản thân còn có ánh sáng từ cuộc vận động "2 vượt, 4 rèn, 5 phấn đấu". Cuộc vận động này thật sự hữu ích cho những người khiếm thị nói chung và bản thân tôi nói riêng".

Người đàn ông mù hai mắt, cụt hai tay bắt đầu mọi thứ sau hơn 20 năm buông xuôi - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Văn Đức (ngoài cùng bên trái) cùng các hội viên nhận giấy khen của Hội người mù TP Hà Nội.

Ông Lê Trung Quyết, Chủ tịch Hội người mù TP Hà Nội và nhiều hội viên luôn không ngừng dành những lời ngợi khen cho anh Nguyễn Văn Đức.

"Ngay bản thân tôi là một người mù, tôi cũng không hình dung nổi một người vừa mù hai mắt, lại vừa mất hai tay như anh đã sống và làm việc như thế nào. Nhưng như những cây xương rồng trên đá, anh vẫn sống, vẫn vươn lên và đóng góp cho cuộc đời này. Điều đó thật kỳ diệu", Chủ tịch Hội chia sẻ.

Người đàn ông mù hai mắt, cụt hai tay bắt đầu mọi thứ sau hơn 20 năm buông xuôi - Ảnh 5.

Ông Lê Trung Quyết, Chủ tịch Hội người mù TP Hà Nội (trái) và ông Đinh Thanh Tùng, Phó Chủ tịch TƯ Hội người mù Việt Nam.

Hội người mù TP Hà Nội với hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, đã giúp đỡ được nhiều hội viên xóa đói, giảm nghèo, vươn lên, học tập, giao lưu hòa nhập cộng đồng.

Hiện nay, toàn Hội có 6296 hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt, trong đó có 334 chi hội và hội xã phường.

Hội luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên.

Hàng năm, mỗi dịp Tết đến xuân về, Báo điện tử Trí Thức Trẻ lại cùng các nhà hảo tâm đồng hành với Hội để mang những món quà Tết ý nghĩa đến các hội viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại