Hai con của "người cha uống thuốc độc tự tử vì ung thư" xúc động nhận hỗ trợ từ bạn đọc

Bảo Ngọc |

Em Ngô Vũ Như Hiền xúc động nhận hỗ trợ từ bạn đọc báo điện tử Trí thức trẻ và bày tỏ sẽ sử dụng đúng mục đích để ổn định cuộc sống, dù "vắng cha mọi thứ quá khó khăn".

Ngày 25/5, đại diện báo điện tử Trí thức trẻ đã đến thăm, trao số tiền 25 triệu đồng do bạn đọc gửi đến hỗ trợ gia đình em Ngô Vũ Như Hiền (SN 1998, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, Hiền và em gái Ngô Vũ Ngọc Hân (SN 2005) là nhân vật trong bài viết "Bức thư gửi con gái của người cha mang bệnh ung thư uống thuốc độc tự vẫn" ngày 5/5 vừa qua. Bài viết đã gây xúc động mạnh cho độc giả trước hoàn cảnh thương tâm của chị em Hiền.

Hơn một tháng sau khi cha qua đời, Hiền tâm sự hai chị em đang dần quen với cảnh thiếu vắng người cha yêu thương trong gia đình. Hiền kể, trước đây mọi thứ của hai chị em đều có cha lo lắng, giúp đỡ nhưng nay phải tự mình thực hiện.

Hai con của người cha uống thuốc độc tự tử vì ung thư xúc động nhận hỗ trợ từ bạn đọc - Ảnh 1.

Đại diện báo điện tử Trí thức trẻ trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho em Ngô Vũ Như Hiền

"Có những quyết định quan trọng trong gia đình trước đây đều do ba em thực hiện, nhưng nay em phải đứng ra gánh vác.

Em mới làm đầy tháng cho cha. Trước đây 1 tháng em về quê 1 đến 2 lần nhưng bây giờ tuần nào cũng về để chăm sóc em gái", Hiền kể.

Theo Hiền, em Ngọc Hân hiện đang sống cùng với bà nội ở quê còn bản thân đang sống nhờ gia đình cậu ruột để tiếp tục theo đuổi việc học.

"Em gái em vừa thi xong và đã tổng kết năm học với kết quả đạt học sinh giỏi. Em chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối kỳ.

Vắng cha, tụi em mới biết được rằng mọi việc đều rất khó khăn. Dù vậy, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc mà sẽ luôn cố gắng để không phụ sự hy sinh của cha", Hiền nói.

Hiền cũng cho hay, từ khi báo điện tử Trí thức trẻ đăng bài "Bức thư gửi con gái của người cha mang bệnh ung thư uống thuốc độc tự vẫn", nhiều nhà hảo tâm, bạn đọc trong cả nước đã gọi điện hỏi thăm, hỗ trợ tinh thần và vật chất.

Nhận số tiền hỗ trợ từ bạn đọc báo điện tử Trí thức trẻ, Hiền xúc động bày tỏ cảm ơn. Em hứa sẽ luôn cố gắng trong cuộc sống để không phụ lòng cha và tấm lòng của các nhà hảo tâm.

Hai con của người cha uống thuốc độc tự tử vì ung thư xúc động nhận hỗ trợ từ bạn đọc - Ảnh 2.

Bức tâm thư ông Cường viết gửi lại cho hai con trước lúc tự vẫn bằng thuốc độc

Trước đó ngày 26/4, Hiền phát hiện cha là ông Ngô Nhật Cường (SN 1970) nằm gục giữa nền nhà. Em cùng nhiều người hàng xóm đưa cha đi cấp cứu, nhưng ông Cường không qua khỏi. Các bác sĩ kết luận cha của Hiền uống thuốc độc tự tử. Hồ sơ bệnh án cũng tiết lộ ông Cường mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác.

Ông Cường trước khi tự vẫn đã để lại một bức thư gửi cho các con dặn dò đủ mọi thứ, chỉ nơi để lại số tiền ít ỏi 8 triệu đồng cho hai con trang trải cuộc sống.

"Hiền, Hân à! Khi các con đọc được bức thư này thì ba đã không còn trên cõi đời này nữa. Đáng lẽ ba phải là người lo lắng chăm sóc cho các con phần đời còn lại của ba nhưng ba bị ung thư rồi con ơi.

Ba biết mình không thể sống được bao nhiêu ngày nữa, ba không còn sự lựa chọn nào hết, ba sợ để lâu ngày bệnh phát tán nặng phải nhập viện.

Các con cũng biết, nhà mình nghèo lấy đâu ra tiền chữa trị, tiền viện phí rất tốn kém nhưng cũng không thể cứu sống được. Chẳng thà hai chị em đau đớn một lần rồi cũng qua chứ ba nhập viện nằm tháng này qua tháng nọ hai con đau lòng mà ba cũng chịu không nổi khi thấy cảnh ấy.

Khi ba chết, Hiền làm tuần 7 ngày cho ba xong rồi ra học lại nghe con... Không còn ba con phải lo cho em, em còn nhỏ khờ và dại lắm. Còn Hân phải ở nhà nghe lời nội Sáu và bác...

Còn 8 triệu đồng ba để trong heo đất của Hân, các con lấy dùng lúc cần", ông Cường dặn dò trong bức thư gửi các con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại