Người đàn ông lang thang lợi dụng 8 phụ nữ tâm thần: Tôi thật lòng yêu cả 8 người bọn họ

Diệu Thuý |

Kẻ lười biếng tàn ác này cuối cùng đã phải nhận cái kết thích đáng.

Hành trình lang thang và tội ác

Chu Đắc Thì sinh năm 1954, sinh ra tại huyện Mịch La, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Theo lời kể lại của bí thư trong thôn, Chu Đắc Thì từ nhỏ đã được chiều chuộng hết mực, cả khi đã 18 tuổi, ông vẫn cần bố rửa mặt cho. 

Khi còn trẻ, Chu Đắc Thì cũng được coi là một trí thức trong thôn bởi ông cũng khá thông minh cùng tài đánh cờ "xuất chúng". Tuy nhiên, chính chàng trai thông minh này đã chọn con đường đi lang thang ở tuổi 18.

Người đàn ông lang thang lợi dụng 8 phụ nữ tâm thần: Tôi thật lòng yêu cả 8 người bọn họ - Ảnh 1.

Chu Đắc Thì. Hình ảnh: baidu

Lý do rất đơn giản, người cha già khi đó đã gần 70 tuổi không còn lo chăm sóc được cho ông mà Chu Đắc Thì không muốn chấp nhận. Mãi cho đến khi cha ông qua đời, ông mới quay về làng trong bộ dạng thảm hại nhếch nhác.

Sau đó, ông ta lại tiếp tục hành trình kiếm ăn của mình. Tuy nhiên lúc này, Chu Đắc Thì lại nảy ra 1 ý tưởng để gia tăng số tiền ăn xin của mình theo cấp số nhân. Ông cho rằng trẻ em mới là đối tượng được thương hại và cho tiền nhiều nhất nên ông đã bắt đầu tìm cách có những đứa con của riêng mình để tạo thành "nhóm ăn xin" với quy mô lớn. 

Ý tưởng của Chu Đắc Thì rất táo bạo và đơn giản một cách điên rồ, ông ta bắt đầu tìm kiếm những người vợ. Nhưng Chu Đắc Thì hiểu rằng với tình cảnh hiện tại của mình, ông ta không thể lấy được một người vợ bình thường, vì vậy đã nhắm đến những phụ nữ mắc bệnh tâm thần hoặc thiểu năng trí tuệ.

Người đàn ông lang thang lợi dụng 8 phụ nữ tâm thần: Tôi thật lòng yêu cả 8 người bọn họ - Ảnh 3.

Một trong 8 người vợ và 2 trong 12 người con của Chu Đắc Thì. Hình ảnh: Baijiahao

Mục tiêu đầu tiên là một người phụ nữ tên La Kiến Anh. Sau khi dụ dỗ về nhà mình, ông ta đã cưỡng bức cô nhiều lần. Để tránh bị dân làng và gia đình phát hiện, Chu Đắc Thì đã nhốt La Kiến Anh ở nhà bằng xích sắt. Từ đó cho đến mãi 7 năm sau, La Kiến Anh "được" chồng đưa đi ăn xin và kiếm được kha khá tiền.

Sau La Kiến Anh, ông "quen" một người phụ nữ tên Trần Thu Thiên, và sinh ra 1 trai 1 gái, điều này cũng giúp ông bắt đầu mở rộng quy mô của "nhóm ăn xin". 

Chắc chắn, với sự tham gia của trẻ em, thu nhập từ việc ăn xin của họ đã cao hơn rất nhiều. Tuy rằng sau đó đứa con trai của họ đã chết và con gái bị người khác bắt cóc trong quá trình đi ăn xin. 

Trong 10 năm sau đó, Chu Đắc Thì liên tiếp gặp gỡ 6 người phụ nữ khác, thậm chí có cả một cô bé chỉ mới 15-16 tuổi. Đương nhiên, họ đều mắc các bệnh về thần kinh hoặc trí tuệ, và đều được Chu Đắc Thì mang về nhà để sinh con cho anh ta.

Trong đó, 5 người phụ nữ đã sinh ra 10 người con cho Chu Đắc Thì, không may 3 người đã chết và 1 người bị bắt cóc. Còn người con trai út cũng bị bệnh tâm thần do di truyền.

Kết cục của kẻ lười biếng "độc ác"

Những gì anh ta làm cuối cùng cũng bị người dân địa phương phát hiện. Cũng từng có người công khai buộc tội Chu Đắc Thì vi phạm pháp luật, nhưng ông ta kiêu ngạo nói rằng nếu không có ông thì những người phụ nữ vô gia cư không bình thường về tâm thần này đã chết ở bên ngoài rồi.

Anh ta còn khai rằng anh ta đã "cứu" không dưới 20 người phụ nữ như vậy về nhà mình và đều yêu tất cả bọn họ thật lòng. Những người phụ nữ này sinh con cho ông ta, giúp ông ta kiếm tiền để trả ơn là chuyện bình thường.

Người đàn ông lang thang lợi dụng 8 phụ nữ tâm thần: Tôi thật lòng yêu cả 8 người bọn họ - Ảnh 5.

2 trong 12 người con của Chu Đắc Thì. Hình ảnh: Baijiahao

Bởi nạn nhân trong câu chuyện này đều không tỉnh táo và là con ruột của Chu Đắc Thì nên rất khó có thể bắt ông ta chịu tội trước pháp luật. Thế nên uỷ ban thành phố tạo cơ hội cho Chu Đắc Thì hối cải, quyên góp và hi vọng ông ta xây dựng nhà ở, yêu cầu ông ta cho con cái đến trường học. 

Tuy nhiên, ông ta vẫn đi vào vết xe đổ, lấy số tiền được ủng hộ để mua loa đài, nâng cấp thiết bị ăn xin. Và những lời hứa "cải tạo, sống tốt đời đẹp đạo" và "cho con cái đi học" đều không được thực hiện.

Cuối cùng thì Chu Đắc Thì đã bị bắt tạm giam và ngồi tù vì tội giam giữ và bắt cóc, sử dụng phụ nữ và trẻ em bị bệnh tâm thần làm công cụ kiếm tiền. Đây có lẽ cái kết thích đáng cho kẻ lười biếng độc ác như Chu Đắc Thì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại