Ngôi sao hải ngoại Mỹ Huyền: "Định mệnh bắt tôi phải khổ vì tình"

Nguyễn Huy |

Dẫu đạt được thành công trong sự nghiệp, nhưng ngôi sao hải ngoại Mỹ Huyền liên tục gặp cảnh trái ngang trong tình yêu đôi lứa.

Khoảng thập niên 1990, cái tên Mỹ Huyền và Randy vụt sáng trở thành ngôi sao hải ngoại lẫn trong nước khi họ chạm vào tái tim khán thính giả qua các giai điệu trữ tình buồn.

Biết rung động từ thuở 12

Mỹ Huyền là con gái thứ 9 của nhạc sỹ Thu Hồ, một cái tên lớn trong làng sáng tác âm nhạc Việt Nam trước 1975. Trong khi, người cha kính yêu ủng hộ các con trai theo sự nghiệp âm nhạc thì ông không muốn các cô con gái theo nghề. 

Lý do, ông là một người đàn ông cực kỳ đào hoa. Ngoài mẹ của Mỹ Huyền là vợ chính thức, số lượng tình nhân của ông nhiều không nhớ hết. 

Ông hiểu rằng khi trở thành một nghệ sỹ nổi tiếng, cuộc sống tình cảm sẽ gặp thách thức. Ông cũng hiểu được rằng người phụ nữ khi dấn thân vào giới văn nghệ sẽ gặp nhiều truân chuyên. Chính vì thế, ông không bao giờ dạy cho Mỹ Huyền một nốt nhạc nào. 

Thế nhưng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Mỹ Huyền đam mê âm nhạc từ nhỏ. Chị sớm tham gia ca đoàn nhà thờ. Trong một dịp tình cờ, Mỹ Huyền gặp một chàng trai lớn hơn chị 4,5 tuổi. Người này đến tận nhà dạy chị nhạc lý và chơi đàn.

Ngôi sao hải ngoại Mỹ Huyền: Định mệnh bắt tôi phải khổ vì tình - Ảnh 1.

Mỹ Huyền rất sexy và bốc lửa thời trẻ. Ảnh nhân vật cung cấp.

Mỹ Huyền nhớ lại: "Lúc ấy nhà tôi ở trong khu vực nhà thờ Fantima. Nhà anh ở rất xa nhà tôi. Mỗi ngày anh đi 2 chuyến xe bus, từ trạm xe bus đi bộ vào nhà tôi khoảng 1 cây số mới đến nơi trong khi anh mang vác theo đàn và tập nhạc.

Vậy mà anh kiên trì dạy tôi đến lúc khá rành nhạc lý và chơi đàn được thuần thục.

Lâu sau, tôi nhận ra ánh mắt ấm áp và những cử chỉ thân mật mà anh dành cho mình. Tôi thấy trong lòng mình rung động nhưng chúng tôi vẫn giữ tình anh em trong sáng. Về sau này, tôi nhận ra từ phía tôi trạng thái cảm xúc đó chưa phải tình yêu nên dừng lại".

Vì Mỹ Huyền không đáp lại tình yêu ấy nên vào một ngày chàng trai nói lời từ biệt, không gặp lại Mỹ Huyền nữa. Dù không yêu, nhưng chị thấy buồn. Rồi đúng vào ngày 1/12/1975 mẹ Mỹ Huyền đột ngột ra đi, ngay sau sinh nhật chị một ngày.

Cha của Mỹ Huyền vì buồn trước cái chết của vợ nên ông bắt đầu uống rượu và không còn thân thiện với các con như trước. Chới với và hụt hẫng, Mỹ Huyền cảm giác nỗi cô đơn bủa vây quanh mình. Chính vì vậy, chị càng dốc tâm vào âm nhạc như tìm một lối thoát.

Chị nhiệt tình tham gia ca đoàn. Tại đây, chị lại gặp một chàng đẹp trai, đánh đàn hay và tài hoa khác. 

Lúc ấy Mỹ Huyền mới 15 tuổi. Hình ảnh đẹp và lãng tử của chàng trai khiến con tim Mỹ Huyền lỗi nhịp và nhớ thương. Rồi chàng trai ấy cũng đáp lại tình cảm của Mỹ Huyền nhưng tình yêu đầu đời ấy chỉ như một giấc mơ thoáng qua...

Ngôi sao hải ngoại Mỹ Huyền: Định mệnh bắt tôi phải khổ vì tình - Ảnh 2.

Cách ăn mặc bốc lửa và bạo liệt của Mỹ Huyền thời trẻ trái ngược hoàn toàn với thời điểm hiện tại.

Chơi nhạc sôi động, ăn mặc bốc lửa và những cuộc tình chóng vánh

Mỹ Huyền có giọng nói nữ tính, chậm rãi, ánh mắt u sầu. Chị nổi tiếng với hình ảnh thiếu nữ nhu mỳ trong giọng hát buồn. Thế nhưng những ngày đầu đi hát, chị hát nhạc sôi động và cách ăn mặc cũng được đánh giá là bạo liệt.

Những ngày đầu trong sự nghiệp ca hát chị chơi nhạc trẻ. Sau khi rời đoàn Kim Cương, đoàn Bông Sen, Mỹ Huyền tham gia nhóm ca khúc chính trị. Lúc nào chị cũng hát nhạc vui tươi.

Khi trở thành ca sĩ tự do, Mỹ Huyền chuyên hát nhạc Mỹ với hai vũ công nhảy phụ họa tạo nên không khí náo nhiệt cho sân khấu, vũ trường mà chị góp mặt trình diễn. Lúc đó, Mỹ Huyền là một cá tính rất lạ nên mỗi ngày chị chạy 7, 8 show.

Mỹ Huyền hồi tưởng: "Nhà tôi lúc đó vừa nghèo, vừa đông anh em. Cuộc sống dựa vào tiền của hai chị lớn từ nước ngoài gửi về. Khi tôi bắt đầu lập danh và làm ra tiền, tôi nhường phần mình lại cho các anh chị em khác".

Mỹ Huyền không thuộc dạng chân dài, nhưng hình thể chị cân đối đầy sức sống. Gương mặt chị cũng xinh xắn. Vừa xinh, vừa nổi tiếng, vừa có tiền nên chị được nhiều chàng trai theo đuổi. Chị cũng mở trái tim mình chào đón người mình yêu, nhưng kết cục lúc nào cũng tan vỡ! Sau mỗi lần đổ vỡ là thêm một lần trái tim Mỹ Huyền đau!

Ngôi sao hải ngoại Mỹ Huyền: Định mệnh bắt tôi phải khổ vì tình - Ảnh 3.

Mỹ Huyền và Randy từng là hiện tượng âm nhạc ở hải ngoại thập niên 90.

Nhiều người quen biết Mỹ Huyền cố gắng tìm kiếm nguyên nhân vì sao chị có nhiều người yêu nhưng không có mối tình nào trọn vẹn? 

Có người cho rằng vì Mỹ Huyền có nhiều người đàn ông theo đuổi nên chị bị chao đảo. Có người cho rằng những người đàn ông mà Mỹ Huyền yêu vừa đẹp vừa tài hoa nên khó giữ lòng chung thủy.

Mỹ Huyền không biết lý do nào là chính xác, chỉ có điều chị nhận ra rằng, khi yêu ai chị cũng cảm thấy sự bất an và hay lo sợ. Có thể suy nghĩ tiêu cực ấy đã ảnh hưởng lớn đến tình yêu của chị. Chị cho đó là định mệnh!

Khát khao làm mẹ

Năm 1991, Mỹ Huyền chính thức định cư tại Mỹ. Chị nhanh chóng được ký hợp đồng với trung tâm Hải Âu. Nhà sản xuất yêu cầu chị chuyển sang hát nhạc giai điệu quê hương trữ tình buồn. Chị được yêu cầu hát song ca với Randy.

Ngay lập tức Mỹ Huyền – Randy trở thành hiện tượng âm nhạc ở hải ngoại. Tiếng hát của họ chạm vào trái tim người mộ điệu. Băng đĩa của Mỹ Huyền và Randy còn ăn khách tại quốc nội.

Họ trở thành một hiện tượng trong giai đoạn ấy. Nổi tiếng nhưng Mỹ Huyền lại yêu đơn phương một người đàn ông. Ngặt nỗi người ấy đã có gia đình và không biết nỗi lòng của chị.

Xúc cảm này khiến Mỹ Huyền sáng tác bài "Kẻ yêu thầm". Hình ảnh chị vừa cầm đàn guitar vừa hát "Kẻ yêu thầm" đã in sâu vào tâm trí khán giả. 

Về sau, các sáng tác của Mỹ Huyền như "Khổ vì yêu", "Tình yêu cô đơn", "Tan nửa vầng trăng" cũng là tâm sự nỗi cô đơn trong tình yêu của chị.

Ngôi sao hải ngoại Mỹ Huyền: Định mệnh bắt tôi phải khổ vì tình - Ảnh 4.

Mỹ Huyền được cấp phép về Việt Nam biểu diễn. Chị là giám khảo cuộc thi Duyên dáng Bolero 2018. Hình ảnh của Mỹ Huyền hôm nay rất dịu dàng và nữ tính.

Cứ thế, Mỹ Huyền càng hanh thông trên con đường sự nghiệp bao nhiêu thì đường tình của chị càng gặp chông gai bấy nhiêu. Nhưng sau cùng, chị cũng gặp một người đàn ông yêu thương và thấu hiểu mình. Tuy nhiên, hai người vẫn chưa có con chung.

Có lúc Mỹ Huyền thấy việc mình không có con thật sự là một điều thoải mái, bởi vì, chị chứng kiến nhiều bậc cha mẹ quá khổ vì con. 

Có lúc, chị thấy thèm khát được làm mẹ vì đó là bản năng của người phụ nữ nhưng cuối cùng, chị chấp nhận và hài lòng với đời sống hôn nhân không con cái.

Gần đây, chị được cấp phép về Việt Nam biểu diễn. Chị được mời vào ghế giám khảo cuộc thi Duyên dáng Bolero 2018. Chị quyết định ở Việt Nam lâu dài. Tuy nhiên, ông xã chị còn bận bịu với công việc ở Mỹ nên hai người phải cách xa.

Mỹ Huyền cho rằng chồng ủng hộ và hy sinh để chị tiếp tục sự nghiẹp nghệ sĩ. Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng chị rất tin vào tình yêu hiện tại.

Mỹ Huyền - Randy: Ông lái đò

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại