Ca sĩ "kỳ lạ", chưa bao biết nổi giận ở showbiz Việt

Ngân An |

Vì không biết nổi giận nên quản lý của Nguyễn Phi Hùng khăng khăng gọi anh là thiên thần.

Đối với thế hệ 8X, Nguyễn Phi Hùng là cái tên từng làm mưa làm gió. Có một thời, đi đến đâu cũng nghe người ta lẩm bẩm giai điệu trong các ca khúc hit của anh như: Tình đơn côi, Dáng em, Nhớ gấp ngàn lần hơn…

Là nghệ sĩ múa chuyển hướng sang đi hát, Nguyễn Phi Hùng có lợi thế về vũ đạo, trong khi ở thời điểm ấy số lượng ca sĩ có khả năng vừa hát vừa nhảy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cứ như thế, anh nổi tiếng đến đỗi cầm trên tay tấm poster của anh với chiều cao thực tế từ một tờ báo tuổi teen là khán giả đã sướng rơn.

Song, theo thời gian, khi những cái tên khác nổi lên, Nguyễn Phi Hùng dần vắng bóng. Vắng không phải vì anh không còn đi hát nữa mà vắng là bởi bên cạnh âm nhạc, anh còn tham gia đóng phim. Tuy nhiên, sự nghiệp phim ảnh của anh lại không được chú ý nhiều.

Những ca khúc hit một thời cũng dần trở nên nhàm chán, khán giả không còn nhớ nhiều đến Nguyễn Phi Hùng nữa, anh cũng có lúc không còn mặn mà với nghiệp hát. Mãi gần đây, khi nam ca sĩ trở lại với dòng nhạc Bolero, những sản phẩm âm nhạc của anh mới được chú ý trở lại.

Ca sĩ  kỳ lạ, chưa bao biết nổi giận ở showbiz Việt - Ảnh 1.

Một phần lý do khiến sự nghiệp của Nguyễn Phi Hùng có những giai đoạn khá lặng lẽ là bởi anh chưa bao giờ thoả hiệp với scandal. Trong khi những nghệ sĩ khác tìm cách duy trì tên tuổi của mình bằng những việc chẳng hề liên quan đến nghệ thuật thì Nguyễn Phi Hùng lúc nào cũng chọn cách sống nhẹ nhàng.

Thậm chí, theo lời quản lý và những người từng tiếp xúc, làm việc với Nguyễn Phi Hùng, họ chưa bao giờ nhìn thấy anh nổi giận. Nếu có việc gì không vừa ý, anh cũng ráng thích nghi hoặc cùng lắm là chia sẻ rất điềm tĩnh chứ chưa bao giờ tỏ vẻ bực bội.

Thế nên, quản lý của anh có lúc phải thốt lên: "Nguyễn Phi Hùng không phải là một con người, cậu ấy là một thiên thần".

Đã có thời là một ngôi sao, đi đến đâu cũng được săn đón, vồ vập nhưng Nguyễn Phi Hùng chưa bao giờ chọn ngã giá với tên tuổi và vị trí của mình. Đối với những đàn em đi sau, những ca sĩ hát lót, anh luôn dành cho họ sự tôn trọng.

Vì biết họ có thể sẽ không được trả một đồng cát-xê nào nếu không được bước lên sân khấu nên dù đến sớm, anh cũng nhường họ hát trước. Thậm chí, có khi sự chờ đợi khiến Nguyễn Phi Hùng gục lên gục xuống, anh vẫn không nề hà.

Nếu từng nghe câu chuyện về việc các ngôi sao cứ đến là đòi hát trước, hát bất chấp số lượng, không hề quan tâm đến ai, không được như ý thì giận dỗi bỏ về mới thấy nhường nhịn và thấu hiểu như Nguyễn Phi Hùng trong showbiz này chẳng có mấy người.

Có lẽ nhờ vậy mà Nguyễn Phi Hùng vẫn theo được nghề cho đến thời điểm này dù các sản phẩm sau đó của anh không tạo được nhiều dấu ấn. Bởi, lúc nào trong lòng đồng nghiệp và khán giả, anh vẫn luôn có một vị trí nhất định.

Chọn cách sống nhẹ nhàng đó nên lúc nào Nguyễn Phi Hùng cũng thấy lạc quan với cuộc sống. Nếu có điều gì khiến anh trăn trở thì chắc chắn đó là chuyện còn nợ mẹ một nàng dâu.

Cho đến thời điểm này, Nguyễn Phi Hùng chưa lấy vợ không phải vì anh không yêu ai hay không có suy nghĩ về một gia đình. Ngược lại, anh còn cảm thấy rất buồn và lắm lúc vẫn tự hỏi: "Sao mình chưa có vợ?". Song, anh quen ai cũng không thành. Vì đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, anh toàn bị bỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại