"Nghệ sĩ hài đã ít, lại ra đi đột ngột, mới hai năm trước tiễn đưa Anh Vũ, giờ lại là Chí Tài"

Tùng Ninh |

"Anh Chí Tài luôn đem niềm vui đến cho mọi người, không lúc nào gặp anh lại không cười" – Ca sĩ Lynda Trang Đài nói.

Hôm nay (19/12 theo giờ Việt Nam, 18/12 theo giờ địa phương tại California, Mỹ), nghi thức phát tang và thăm viếng cố nghệ sĩ Chí Tài ở Mỹ đã diễn ra vào lúc 11 giờ tới 17 giờ (giờ địa phương) tại giáo xứ Thánh Linh (Fountain Valley, Mỹ).

Rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp và khán giả đã có mặt để tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đó có ca sĩ Lynda Trang Đài, một người em thân thiết của cố nghệ sĩ từ cách đây 30 năm.

Nghệ sĩ hài đã ít, lại ra đi đột ngột, mới hai năm trước tiễn đưa Anh Vũ, giờ lại là Chí Tài - Ảnh 1.

Tại đám tang, Lynda Trang Đài xúc động chia sẻ với công chúng: "Tôi đến đây chia buồn với gia đình anh Chí Tài mà trong lòng vẫn không tin rằng anh đã ra đi. Không biết tại sao nhưng tôi cảm giác anh Chí Tài vẫn còn bên cạnh tôi. Chúng tôi thân với nhau từ xưa đến giờ rồi.

Anh Chí Tài là một nghệ sĩ rất hòa đồng, thân thiện với tất cả mọi người và sống rất tốt. Hồi còn trong ban nhạc Chi Tai’s Brothers, anh ấy lo từng li từng tí một cho anh chị em nghệ sĩ biểu diễn cùng, lo đến từng nốt nhạc, dựng bài rất hay.

Anh Chí Tài là người làm việc rất nghiêm túc, đam mê và yêu nghệ thuật. Cái tôi thích nhất ở anh là sống hòa đồng với mọi người, hiếm nghệ sĩ nào được như vậy.

Tôi có rất nhiều kỷ niệm với anh Chí Tài. Ngày nào gặp anh ấy cũng có kỷ niệm. Cứ mỗi lần gặp anh Chí Tài, tôi đều phải cười. Anh Chí Tài luôn đem niềm vui đến cho mọi người, không lúc nào gặp anh lại không cười.

Nghệ sĩ hài đã ít, lại ra đi đột ngột, mới hai năm trước tiễn đưa Anh Vũ, giờ lại là Chí Tài - Ảnh 3.

Đó là điều rất đáng quý ở anh Chí Tài, khiến mọi người yêu thương anh ấy. Người ta vẫn nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ và anh ấy đã cho chúng tôi được những thang thuốc như vậy.

Khi nghe tin anh Chí Tài ra đi, tôi bàng hoàng, không biết phải nói làm sao. Tôi chỉ mong sao anh Chí Tài được bình yên lên thiên đàng. Một lần nữa, tôi chia buồn với gia đình anh Chí Tài".

Đi cùng Lynda Trang Đài là ca sĩ Leon Vũ. Anh cũng chia sẻ cảm xúc về người đàn anh của mình và xót xa đưa ra một nhận định:

Nghệ sĩ hài đã ít, lại ra đi đột ngột, mới hai năm trước tiễn đưa Anh Vũ, giờ lại là Chí Tài - Ảnh 4.

"Tôi biết anh Chí Tài qua chị Lynda Trang Đài, chị Phương Loan cùng gia đình. Ngày đó, khi tôi cùng chị Lynda, chị Hương Lan làm các show, tour nhạc đều có anh Chí Tài đi cùng để chơi nhạc. Anh ấy dí dỏm lắm, lúc nào cũng trêu đùa, còn bảo tôi: "Mày tên Nghi thì viết là Nghi đi, còn Leon, nói trẹo cả lưỡi".

Tôi biết anh Chí Tài đến giờ cũng phải 30 năm rồi, từ hồi tôi còn chưa làm ca sĩ, mới chỉ là nhân viên hậu đài đi theo Lynda Trang Đài đón đưa anh chị em nghệ sĩ dưới sân khấu.

Suốt thời gian đó, tôi và anh Tài chưa hề giận nhau điều gì vì anh hiền và dễ tính, thoải mái lắm, lại lúc nào cũng vui vẻ.

Ngày hôm nay đến đây, tôi xin chia buồn cùng chị Phương Loan và gia đình. Giới nghệ sĩ đã mất đi một người anh tài danh, tốt bụng. Nghệ sĩ hài của chúng ta vốn không có nhiều, lại cứ ra đi đột ngột thế này thì tiếc quá. Hai năm trước, chúng tôi đã phải tiễn đưa anh Anh Vũ, giờ lại là anh Chí Tài".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại