*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Tôi chọn theo đuổi dòng nhạc trẻ vì muốn làm một điều gì đó cho người Việt" – Lynda Trang Đài nói.
"Bố tôi người Huế, mẹ tôi người Đà Nẵng" – Lynda Trang Đài nói.
Tòa án Quận Cam (bang Florida, Mỹ) phán quyết Lynda Trang Đài có hành vi trộm cắp, khép lại vụ án kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không bị kết án hình sự.
Trong văn bản trình lên tòa án, Lynda Trang Đài không thừa nhận có tội nhưng chấp nhận mọi phán quyết và hình phạt của tòa, đồng thời xác nhận hiểu rõ mức án tối đa một năm tù giam và/hoặc 1.000 USD tiền phạt.
Lynda Trang Đài vừa bị từ chối tham gia chương trình Chuyển hướng trước xét xử (Pre-Trial Diversion) tại bang Florida (Mỹ) do không đáp ứng tiêu chí của Văn phòng Biện lý Tiểu bang. Nữ ca sĩ phải tiếp tục đối mặt quy trình truy tố trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra hồi đầu năm.
"Nghệ sĩ là vậy đó, hồi ấy tôi bầu tới tháng thứ 7 vẫn đi hát, nhảy sung, cầm dùi trống đánh đùng đùng" – Lynda Trang Đài nói.
Trong lần lên sóng trở lại này, Lynda Trang Đài khá tươi tắn, vui vẻ, trẻ trung và lấy lại phong độ, tràn đầy năng lượng.
Một đồng nghiệp tiết lộ tình tiết mới vụ ca sĩ Lynda Trang Đài bị cảnh sát Mỹ bắt giữ.
Josephine Arroyo, luật sư của Lynda Trang Đài, gửi văn bản khiếu nại nữ ca sĩ không có tội, yêu cầu công tố viên cung cấp bằng chứng và vụ việc phải được xét xử bởi bồi thẩm đoàn.
Sự việc bị bắt vì nghi ăn trộm khiến cái tên Lynda Trang Đài trở thành từ khóa hot trên Google với hàng triệu lượt tìm kiếm.
Nữ ca sĩ này cho biết đang trải qua những ngày khủng hoảng khi tin tức bị lan truyền.
Lynda Trang Đài cho rằng đây là "vận xui" của cô trong năm nay. Khi nói, nữ ca sĩ rớm nước mắt.