Nghe người đàn ông hỏi vài câu kiểm tra, cô gái 18 tuổi đã phải thốt lên: "Bố chính là bố của con"

Newben |

Người bố đã hỏi rất nhiều câu hỏi như con có nhớ mình đã từng bị trật khớp vai sau khi rơi xuống từ sân khấu nhà hát hay không. Sau một vài phút, cuối cùng con gái đã trả lời: "Bố chính là bố của con".

Lương Tinh Lang chỉ là một cô bé 5 tuổi khi cô đi lạc trên những con đường xa lạ ở miền nam Trung Quốc.

Năm 2005, gia đình Lương Tinh Lang khi đó sống ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và vì gia cảnh khó khăn, bố mẹ của cô bé quyết định tạm thời để con ở nhà chú ở thành phố Trung Sơn (cũng thuộc tỉnh Quảng Đông).

Vì quá nhớ bố mẹ, cô bé Lương Tinh Lang đã lẻn ra khỏi nhà chú, tìm về với bố mẹ mình.

"Tôi lẻn ra khỏi nhà vì tôi nhớ bố và muốn đến nơi bố làm. Đó là một ngày mưa, mưa rất lớn. Tôi đã bị lạc", Lương Tinh Lang nhớ lại. Trong lúc Lương Tinh Lang lang thang, một người đã thấy cô bé đứng trên cây cầu ở thành phố Trung Sơn và đã đưa em đến đồn cảnh sát.

Lương Tinh Lang không thể nói chuyện với cảnh sát vì cô bé chỉ biết nói tiếng địa phương của mình mà thôi. Cuối cùng, cảnh sát quyết định đưa Lương Tinh Lang đến Viện Phúc lợi Trẻ em Trung Sơn. Tại đây, Lương Tinh Lang được đặt tên là Trung Phụng Mẫn.

Cô bé ở lại đây 2 năm và một trại trẻ mồ côi khác trong 3 năm trước rồi mới được 1 cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi khi em được 11 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 12.

Nghe người đàn ông hỏi vài câu kiểm tra, cô gái 18 tuổi đã phải thốt lên: Bố chính là bố của con - Ảnh 1.

Lương Tinh Lang trước khi được cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi. (Ảnh: gofundme)

Lương Tinh Lang theo chân bố mẹ nuôi đến Mỹ, được đổi tên thành Kylee Fengmin Bowers. Kylee lớn lên với ký ức mơ hồ rằng gia đình của mình ở Trung Quốc vốn rất nghèo và mình là người con thứ hai.

Điều may mắn là Kylee được bố mẹ nuôi khuyến khích giữ liên lạc với trại trẻ mồ côi sau khi em chia sẻ với họ rằng mình là một đứa trẻ bị thất lạc chứ không phải bị bỏ rơi.

Kylee từng tâm sự với bố mẹ nuôi rằng em cảm thấy đôi chân mình rất hư hỏng "bởi vì chúng đã bước đi khỏi gia đình mình".

Bản thân anh Matthew Bowers - bố nuôi của Kylee - cũng đã chia sẻ câu chuyện về Kylee trên trang GoFundMe với hy vọng cộng đồng mạng sẽ chung tay giúp Kylee tìm được bố mẹ ruột.

Về phía bố mẹ ruột của Lương Tinh Lang - anh Lương Hoa và chị Ngô Cầm Mai - họ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng có thể được đoàn tụ với con gái.

Ở nhà, một vị trí trống luôn được để dành cho đứa con mất tích.

Trong những năm tháng đó, anh Lương Hoa đã làm rất nhiều việc lặt vặt ở các thành phố khác nhau của Trung Quốc với hy vọng thu thập thêm được nhiều manh mối về nơi ở của con gái.

Chú của Tinh Lang còn bán hàng ở gần nơi Tinh Lang đã mất tích để có thể theo dõi dễ dàng, anh cũng không chuyển nhà với hy vọng Tinh Lang sẽ quay trở lại.

Nghe người đàn ông hỏi vài câu kiểm tra, cô gái 18 tuổi đã phải thốt lên: Bố chính là bố của con - Ảnh 2.

Lá thư Tinh Lang viết gửi bố mẹ nuôi trước khi em chính thức sang Mỹ sinh sống cùng họ. (Ảnh: gofundme)

Nghe người đàn ông hỏi vài câu kiểm tra, cô gái 18 tuổi đã phải thốt lên: Bố chính là bố của con - Ảnh 3.

Lá thư anh Lương Hoa đã viết để gửi đến cảnh sát địa phương với mong muốn tìm kiếm con gái thất lạc. (Ảnh: gofundme)

Nghe người đàn ông hỏi vài câu kiểm tra, cô gái 18 tuổi đã phải thốt lên: Bố chính là bố của con - Ảnh 4.

Hình ảnh của Kylee hiện tại. (Ảnh: gofundme)

Với sự khuyến khích của bố mẹ nuôi, Tinh Lang đã liên lạc với trang web Baobeihuijia.com - trang web giúp kết nối bố mẹ với con cái bị thất lạc.

Các cơ quan truyền thông Trung Quốc đã quyết định vào cuộc tìm kiếm và anh Lương Hoa đã đọc được một trong những tin tức về việc này. Tháng 5 vừa qua, anh đã liên lạc với Tinh Lang qua một trang mạng xã hội.

Anh đã hỏi Tinh Lang rất nhiều câu hỏi, trong đó có cả việc hỏi Tinh Lang có một vết bớt nhỏ trên mũi không hay liệu Tinh Lang có nhớ mình đã từng bị trật khớp vai sau khi rơi xuống từ sân khấu nhà hát hay không.

Sau một vài phút, cuối cùng Tinh Lang đã trả lời: "Bố chính là bố của con".

Cùng với sự giúp đỡ của cảnh sát, anh Lương Hoa và vợ đã thực hiện cuộc xét nghiệm DNA và cuối cùng, kết quả hoàn toàn trùng khớp với mẫu của Tinh Lang được lưu trong cơ sở dữ liệu ở Trung Quốc trước khi em được nhận nuôi.

Cuối cùng thì Tinh Lang cũng đã được đoàn tụ với bố mẹ tại sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu, Trung Quốc vào chủ nhật vừa qua.

"Tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng được được gặp bố mẹ ruột, anh chị em và được đối mặt với họ mỗi ngày. Tôi thấy may mắn vì cuối cùng đã tìm được họ. Mọi người rất tốt với tôi", Tinh Lang phát biểu.

Sau khi đoàn tụ, Tinh Lang đã cùng gia đình di chuyển đến Phật Sơn nơi mà Tinh Lang đã từng sống khi bé. Ngôi nhà của họ ngày hôm đó đã được trang trí bởi rất nhiều bong bóng và băng rôn mừng con trở về.

Nghe người đàn ông hỏi vài câu kiểm tra, cô gái 18 tuổi đã phải thốt lên: Bố chính là bố của con - Ảnh 5.

Lương Tinh Lang đã đoàn tụ cùng gia đình vào chủ nhật vừa qua. (Ảnh: Internet)

Nghe người đàn ông hỏi vài câu kiểm tra, cô gái 18 tuổi đã phải thốt lên: Bố chính là bố của con - Ảnh 6.

Anh Lương Hoa vô cùng xúc động khi tìm được con gái thất lạc. (Ảnh: Internet)

Nghe người đàn ông hỏi vài câu kiểm tra, cô gái 18 tuổi đã phải thốt lên: Bố chính là bố của con - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Nghe người đàn ông hỏi vài câu kiểm tra, cô gái 18 tuổi đã phải thốt lên: Bố chính là bố của con - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

Nghe người đàn ông hỏi vài câu kiểm tra, cô gái 18 tuổi đã phải thốt lên: Bố chính là bố của con - Ảnh 9.

Ngôi nhà của họ ngày hôm đó đã được trang trí bởi rất nhiều bong bóng và băng rôn mừng con trở về. (Ảnh: Internet)

Hơn 1 tuần ở Trung Quốc, Tinh Lang dự định sẽ đến thăm nhà ông bà ở thị xã Lôi Châu, Quảng Đông và trại mồ côi nơi em đã từng ở, trước khi quay trở lại Mỹ để bắt đầu học đại học Illinois.

(Nguồn: scmp, inkstonenews)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại