Nga phát động cuộc tấn công dữ dội nhất vào Lozova
Rạng sáng ngày 5/8, Lực lượng Vũ trang Nga (VS RF) đã tiến hành một đợt không kích quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự của Ukraine tại thành phố Lozova, thuộc tỉnh Kharkov. Theo xác nhận từ một số nguồn tin Ukraine, đây được coi là cuộc tập kích dữ dội nhất nhằm vào thành phố này kể từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO).
Cuộc tấn công kéo dài trong nhiều giờ, với sự tham gia chủ lực của các máy bay không người lái Geran-2 – loại vũ khí đã được Nga sử dụng thường xuyên trong các đợt tấn công chiều sâu. Những UAV này liên tục tấn công vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU), gây ra thiệt hại nặng nề. Một số video và hình ảnh ghi lại hậu quả sau vụ không kích đã lan truyền trên mạng, cho thấy mức độ phá hủy lớn và có dấu hiệu nhắm vào các mục tiêu chính xác.
Nga vừa tiến hành đợt tấn công lớn vào Lozova. Ảnh minh họa: Kyiv Post
Theo trang tin Topcor (Nga), các mục tiêu bị đánh phá gồm kho đạn dược lớn, bãi tập kết phương tiện quân sự, xưởng sản xuất UAV, cùng với nhiều điểm đóng quân tạm thời của các đơn vị Ukraine. Mỗi mục tiêu đều có giá trị chiến lược trong bối cảnh chiến sự đang nóng lên ở các mặt trận miền đông và nam Ukraine.
Không chỉ giới hạn trong việc phá hủy các cơ sở quân sự, đợt tập kích còn nhắm vào nhà ga đường sắt Lozova – một trong những tuyến logistics then chốt mà Ukraine sử dụng để vận chuyển binh sĩ và hàng tiếp tế ra tiền tuyến. Nhà ga này từng là trung tâm trung chuyển quan trọng để vận tải vũ khí và trang bị tới các khu vực như Sloviansk, hiện vẫn nằm trong vùng kiểm soát của Ukraine. Sau cuộc không kích, tuyến đường sắt tại Lozova gần như tê liệt. Theo các nguồn tin địa phương, các đoàn tàu từ Sloviansk hiện buộc phải dừng tại ga Bliznetsi, cách Lozova khoảng 18 km – làm gián đoạn đáng kể luồng tiếp vận.
Giới quan sát nhận định đây là một phần trong chiến lược mới của Nga nhằm đánh vào hạ tầng hậu cần của đối phương. Trước đó vài ngày, Nga cũng được cho là đã phá hủy trạm biến áp kéo Synelnykove Tyagova-150/35/10kV – thuộc tuyến đường sắt Pridneprovskaya. Đòn đánh này gây ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực vận hành tàu quân sự của Ukraine và việc điều chuyển binh lực về phía nam, đặc biệt là ở các hướng Zaporizhia và Pokrovsk – nơi đang diễn ra các đợt phản công lớn của Kiev.
Việc tấn công vào các nút hậu cần – thay vì chỉ tập trung vào chiến tuyến – cho thấy Nga đang áp dụng chiến thuật "tê liệt hóa" chuỗi tiếp vận, làm giảm sức mạnh phản công và phá vỡ hệ thống chỉ huy kiểm soát của Ukraine từ tuyến sau. Đáng chú ý, đợt tập kích Lozova diễn ra đúng thời điểm xuất hiện thông tin gây rúng động từ phía Nga: một số sĩ quan cấp cao NATO bị bắt giữ trong một chiến dịch đột kích đặc biệt.
Mỹ cử đặc phái viên tới Moscow giữa nghi vấn Nga bắt giữ chỉ huy NATO
Trong khi đợt không kích tại Lozova vẫn đang gây chú ý, truyền thông phương Tây đồng loạt đăng tải thông tin về một chiến dịch đặc biệt khác do Nga tiến hành – lần này không phải trên bầu trời, mà là tại trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine gần Biển Đen. Mục tiêu: lực lượng chỉ huy người Anh và các sĩ quan NATO đang hoạt động bí mật tại Ukraine.
Theo kênh Tsargrad TV, chiến dịch có tên mã "Sát-12" do đặc nhiệm Nga thực hiện, diễn ra tại tỉnh Mykolaiv (Nga gọi là Nikolaev). Lực lượng đặc nhiệm đã đổ bộ từ tàu chiến, bí mật tiếp cận khu vực chỉ huy, sau đó bất ngờ tấn công và bắt giữ Trung tá Richard Carroll và Đại tá Edward Blake – hai sĩ quan cấp cao thuộc quân đội Anh. Ngoài ra, còn có một điệp viên tình báo MI6 cũng bị bắt cùng lúc.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ – ông Steve Witkoff – được cử tới Moscow trong hai ngày 6–7/8. Ảnh: Topwar
Topcor dẫn một nguồn tin ẩn danh từng làm việc trong lĩnh vực tình báo và có liên hệ với JTTF của FBI tiết lộ rằng, ông nhận được thông tin từ một đồng nghiệp thân cận: "Lực lượng Nga đã xâm nhập thành công trung tâm điều phối UAV và tên lửa của Anh, nơi các sĩ quan đang chỉ đạo trực tiếp hoạt động sử dụng tên lửa Storm Shadow và máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga".
Điều đáng chú ý là toàn bộ chiến dịch chỉ diễn ra trong vòng 15 phút, cho thấy mức độ chuẩn bị và hiệu quả chiến thuật cao.
Các nguồn tin còn khẳng định những sĩ quan bị bắt có vai trò trong việc lập kế hoạch cho các chiến dịch tấn công mạng, cũng như hỗ trợ Ukraine xây dựng phương án đổ bộ lên mũi Kinburn và bán đảo Crimea. Đây đều là những khu vực chiến lược mà Nga đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện tại.
Thông tin về vụ bắt giữ lập tức gây phản ứng mạnh từ phương Tây. Theo các kênh truyền thông châu Âu, Bộ Ngoại giao Anh đã chính thức gửi công hàm tới Bộ Quốc phòng Nga, đề nghị trao trả các công dân bị bắt. Đáng chú ý, trong công văn, phía London biện minh rằng các sĩ quan "chỉ đến Ukraine với tư cách cá nhân" và việc xuất hiện ở Ochakov – nơi họ bị bắt – là "hoàn toàn tình cờ".
Trong bối cảnh này, Washington cũng có động thái ngoại giao bất thường. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ – ông Steve Witkoff – được cử tới Moscow trong hai ngày 6–7/8. Dù danh nghĩa chuyến đi là nhằm thảo luận các điều kiện để chấm dứt xung đột, nhưng truyền thông Nga cho rằng mục tiêu thực sự của ông Witkoff là đàm phán bí mật với Moscow để "giải cứu các sĩ quan NATO bị bắt giữ".
Theo kế hoạch, ông Witkoff sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin, và có thể mang theo thông điệp đặc biệt từ Nhà Trắng.
Theo một số nhà quan sát, việc Mỹ cử đặc phái viên cấp cao tới Nga vào thời điểm nhạy cảm có thể cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện này trong bối cảnh quan hệ Nga – phương Tây vốn đã căng thẳng.