48h quyết định và ngã rẽ nghiệt ngã của phiến quân Syria ở Daraa: Cánh cửa địa ngục đã mở

N. Tuấn Sơn |

Theo Al-Masdar News, phiến quân ở Daraa đã khởi đầu tuần này một cách hết sức tồi tệ khi các tay súng thánh chiến liên tiếp để mất hàng loạt vị trí vào tay Quân đội Syria.

Trong sáng nay, với sự dẫn đầu của Lữ đoàn 42 (biệt danh Lực lượng Ghiath) tinh nhuệ thuộc Sư đoàn thiết giáp số 4, Quân đội Syria (SAA) đã chiếm thêm được một số khu vực từ tay các Lữ đoàn thuộc mặt trận phía Nam của Lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) tại vành đai phòng thủ xung quanh thủ phủ của tỉnh Daraa.

Những địa điểm mà phiến quân thánh chiến để mất vào tay Quân đội Syria bao gồm: Các giếng thu hoạch nông sản ở Daraa, làng Ghariz, các tòa nhà trụ sở hải quan cũ, căn cứ tiểu đoàn Al-Hajanah.

Bốn địa điểm này đều nằm về phía Đông Nam và Tây Nam của tỉnh Daraa, giáp biên giới với Jordan.

Quân đội Syria đã siết chặt vòng vây xung quanh thành phố Daraa với mục đích ép phiến quân phải đầu hàng tại các quận ở phía Nam thủ phủ của tỉnh này.

Với đà chiến thắng này, Chiến dịch tiến công thành phố Daraa của Quân đội Syria được dự đoán có thể sẽ kết thúc trong vòng 48h tới. Phiến quân đang đứng trước ngã rẽ nghiệt ngã, bị bao vây và bị tiêu diệt sạch hoặc đầu hàng. Cánh cửa địa ngục đã mở, chào đón các tay súng thánh chiến nếu chúng kiên quyết không chịu giương cờ trắng đầu hàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại