Mua đồ chiên rán cho con, vợ hứng kết cục thê thảm từ chồng

Diệp Anh |

Chiều con trai 6 tuổi, người mẹ mua cho cậu bé đồ chiên rán nhiều dầu mỡ. Xuất phát trực tiếp từ việc đó, người phụ nữ đã hứng một kết cục thê thảm từ chồng.

Mẹ vợ nhận được điện thoại "báo án" của con rể

Tầm 10h tối ngày 12/9/2015, người mẹ vợ nhận được điện thoại của anh con rể họ Lưu. Trong điện thoại, bà nghe được tiếng nói như kiểu mất hồn: "Đánh nhau rồi, dùng dao rồi".

Người mẹ vợ phần vì rối bời, phần vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nghe không rõ Lưu nói gì. Sau khi gác máy, bà gọi điện cho một bác sĩ sống cùng thôn với nhà con gái mình, nhờ người đó qua nhà xem có chuyện gì.

Gọi điện thoại lại cho con rể, đầu dây bên kia giọng cầu khẩn: "Đến đây nhanh lên đi, con xin mẹ".

Nhưng ngay sau đó, con gái bà (tên Hiểu Hồng) cũng gọi điện cho mẹ, kêu bà đừng đến rồi im bặt, không nói thêm câu gì.

Thế nhưng bà vẫn đi. Đến nhà con gái ở một thôn thuộc thị trấn Trương Gia Đồn, thành phố Tân Dân, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, bà bị ngăn lại không cho vào. Lúc đó, con rể họ Lưu đã bị cảnh sát bắt lên xe còn cô con gái 36 tuổi của bà đã được xác nhận tử vong.

Theo lời người phụ nữ trung niên, con gái bà Hiểu Hồng và Lưu kể từ sau khi kết hôn tình cảm khá tốt, ít khi xảy ra chuyện cãi vã. Mặc dù bình thường Tiểu Hồng tính khí nóng nảy nhưng xong việc rồi lại đâu vào đấy, không để bụng chuyện gì.

Mua đồ chiên rán cho con, vợ hứng kết cục thê thảm từ chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Dặn dò, nhờ anh trai nuôi cháu

Trước đó, khi người anh trai của Lưu đến hiện trường, Lưu đã không cho anh vào bên trong. "Muộn rồi, Hiểu Hồng chắc chết rồi" và dặn dò anh trai nuôi con giúp mình.

Trước tình huống này, người anh không thể không hỏi vì sao em trai mình lại có thể ra tay giết vợ. Lúc này, Lưu mới kể một chuyện dường như không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến án mạng:

"Hiểu Hồng mang tiền cho cô, dì của mình, về nhà mới hối hận nhưng vẫn giấu". Bản thân anh Lưu vì chuyện này ra ngoài tránh mặt vài ngày, nhưng khi trở về nhà, vợ vẫn nhất ậm ừ nên hai người đã đánh nhau.

Theo anh trai của Lưu, vợ chồng em trai mình thực ra không có mâu thuẫn gì lớn nhưng vẫn hay cãi vã, thỉnh thoảng còn động tay động chân. Tuy nhiên, người chịu lép vế là chồng chứ không phải vợ.

Lưu năm nay 39 tuổi, là một nông dân từng bị phạt 10 năm tù giam vào tháng 12/1995 và mãn hạn hồi tháng 1/2003.

Hiểu Hồng là vợ đầu tiên của Lưu nhưng anh này đã là đời chồng thứ hai của người phụ nữ xấu số. Vì điều kiện kinh tế gia đình anh Lưu không khá bằng nhà vợ nên Hiểu Hồng thường vẫn hay coi thường chồng.

Mua đồ chiên rán cho con, vợ hứng kết cục thê thảm từ chồng - Ảnh 2.

Món đồ chiên rán mua cho cậu con trai béo phì là nguyên nhân trực tiếp khiến gia đình anh Lưu rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Ảnh minh họa.

Vợ mua đồ chiên rán cho con trai ăn

Kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc, Lưu nói: "Chiều ngày xảy ra sự việc, anh đón con trai đi học về nhà và nấu cơm. Tầm hơn 4h chiều, Hiểu Hồng về và lại mua cho con không ít đồ chiên rán."

Việc này đã xảy ra khá nhiều lần. Vì cậu con trai 6 tuổi rất béo nên những thứ người vợ mua về chỉ khiến thằng bé béo thêm. Đợi đến lúc ăn cơm, người chồng mới nói vợ vài câu.

"Hiểu Hồng lúc ấy bắt đầu lớn tiếng mắng nhiếc tôi nhưng tôi đành nín nhịn, không nói gì", Lưu cho biết.

Tối đó, anh ta uống hết một chai rượu trắng nhỏ còn vợ uống hai chai bia. Sau khi ăn cơm xong, anh Lưu dỗ con đi ngủ xong mới về phòng ngủ.

Cứ thế thiếp đi, không biết lúc đó là mấy giờ, đột nhiên anh tỉnh dậy vì cảm giác có người đang đánh mình và không ai khác, đó chính là Hiểu Hồng. Hai vợ chồng liền lao vào nhau cấu xé.

Theo lời khai của người chồng, anh không nhớ hai người đã đánh nhau bao lâu, cũng không nhớ mình đã lấy thứ gì đánh vợ.

Sau khi vợ nằm vật ra nhà, Lưu mới hốt hoảng gọi điện cho mẹ vợ và anh trai.

Tại hiện trường, người anh khuyên em nên báo cảnh sát. Sự việc của gia đình anh Lưu khiến người dân trong làng không khỏi bàng hoàng xen lẫn xót xa. Hơn chục hàng xóm đã cùng ký tên vào một bản tường trình có nội dung:

"Anh Lưu là người trong thôn chúng tôi, sống trong thôn chúng tôi. Anh ấy là người thật thà chất phác, sống đoàn kết, thường hay giúp đỡ người khác, sống được lòng mọi người. Mọi thông tin khai báo đều là sự thật, mong tòa án giảm nhẹ hình phạt".

Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc), vụ việc này cách đây vài ngày đã được tòa án nhân dân thành phố Thẩm Dương đưa ra xét xử. Dựa trên tình tiết vụ việc cũng như lời đề nghị giảm nhẹ án của mẹ nạn nhân, Lưu bị kết án 15 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại