Món quà Tết giản dị mà ấm áp đối với những người mù nghèo

Mạnh Mường |

Sáng 25/01, Chương trình trao tặng quà Tết hết sức ý nghĩa diễn ra với sự tham dự của 70 hội viên Hội người mù Hà Nội.

Năm nay, Chương trình trao tặng quà Tết cho người mù nghèo Thành phố Hà Nội do Soha, ĐH Đại Nam, Hội người mù Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức diễn ra tại hai địa điểm, là UBND huyện Ứng Hòa và Trụ sở Hội người mù Thành phố ở số 56 Tô Hiệu, Hà Đông. 

Tại chương trình này, Đại học Đại Nam đã cùng Soha.vn trao tặng 70 suất quà Tết cho 70 hội viên người mù nghèo của 7 quận/huyện (Hà Đông, Thanh Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thanh Trì, Ứng Hòa).

Bà Bùi Thị Hiểu (78 tuổi), ở xóm Thường Khê, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai cùng các thành viên hội hôm nay đến rất sớm để nhận quà Tết. 

"Tôi không may bị mù từ bé, lớn lên không lập gia đình, sống một mình thôi. Tết đến nơi rồi, có tấm bánh, đồng quà thế này tôi thật sự thấy vui trong lòng lắm", bà Hiểu nói.

Món quà Tết giản dị mà ấm áp đối với những người mù nghèo - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Hiểu (78 tuổi), ở xóm Thường Khê, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai


Ông Lý Thế Têch (72 tuổi) ở Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa cẩn thận, nâng niu những chiếc bánh chưng vừa nhận được. Ông nói rằng, rất vui mừng vì ông và những người cùng hoàn cảnh như ông vẫn luôn được quan tâm, nhớ tới.

Năm nay, mỗi suất quà Tết bao gồm 01 phong bì lì xi 500.000 đồng và 01 cặp bánh chưng. Đây là những món quà hết sức bình dị nhưng đong đầy những tình cảm, sẻ chia yêu thương từ thầy và trò trường ĐH Đại Nam và Soha.vn.

Chương trình trao tặng quà Tết cho người mù nghèo Hà Nội đến nay đã là năm thứ 8 mà Soha, ĐH Đại Nam và Hội người mù Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng quà Tết này, ông Dương Trọng Châu - Trưởng phòng Công tác HSSV Đại Học Đại Nam chia sẻ rằng: 

"Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, thầy và trò trường Đại Nam chúng tôi lại cùng nhau gói những tấm bánh nghĩa tình để trao gửi đi nhiều nơi. Với mong ước được sẻ chia hơi ấm mùa Xuân đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Trong đó, chương trình trao tặng quà Tết cho người mù nghèo phối hợp cùng Soha.vn đã triển khai 8 năm nay. Đây là một trong những hoạt động được Ban lãnh đạo Nhà trường và các em sinh viên rất quan tâm, chờ đợi.

Những món quà tuy không lớn, nhưng chất chứa rất nhiều tình cảm yêu thương của chúng tôi. Riêng những chiếc bánh chưng mà các bác cầm trên tay ngày hôm nay là do tự tay thầy và trò trường Đại Nam đêm ngày gói ghém, đun, luộc, trở lửa... Chỉ mong rằng, khi cầm trên tay những món quà này, các bác cũng cảm thấy ấm lòng".

Món quà Tết giản dị mà ấm áp đối với những người mù nghèo - Ảnh 4.

Ông Dương Trọng Châu (bên trái) - Trưởng Phòng Công tác HSSV, trường ĐH Đại Nam và ông Nguyễn Khả Hùng - Ủy viên Thường trực Thành hội người mù Hà Nội.

Món quà Tết giản dị mà ấm áp đối với những người mù nghèo - Ảnh 5.

Từ trái qua phải, sinh viên Trần Thị Quỳnh, Chu Thị Hương Giang và Phạm Văn Tư đang học năm thứ 2 ĐH Đại Nam. Các em cho biết, đã rất vui khi được trực tiếp đi trao tặng những món quà Tết đến tận tay những người khiếm thị nghèo.


Anh Lê Tự Lập - Hội viên Hội người mù thành phố Hà Nội chia sẻ cảm xúc tại buổi tiếp nhận quà Tết 25/01/2021

Tặng quà Tết cho người mù nghèo là chương trình thường niên giữa Soha.vn và Trường ĐH Đại Nam nhằm hỗ trợ những người khiếm thị nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến, xuân về.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sư chung tay từ trường ĐH Đại Nam (ủng hộ 25.000,000 đồng; 140 bánh chưng); Bạn đọc Soha.vn ủng hộ 10.000.000 đồng.

Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành, ủng hộ của Qúy nhà hảo tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại