"Mọi thứ không như là mơ": Giấc mộng vỡ của người phụ nữ chỉ 10 tháng sau khi cưới

MHQ |

Tôi luôn nghĩ mình và Don sẽ sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời. Tuy nhiên mọi thứ không như mơ...

Tôi gặp Don lần đầu vào năm 2007, khi anh ấy tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng nhỏ. Vì không biết nhiều người trong bữa tiệc, tôi chỉ có thể bám lấy cô bạn thân Amy. 

Mọi chuyện bắt đầu khi cô ấy giới thiệu tôi với Don. Anh ấy hỏi Amy trong khi chỉ ngón tay về phía tôi: "Đây là quà sinh nhật của tôi à?".

Tôi choáng váng và ngay sau đó đỏ mặt vì lời nói của Don. Phải mất một lúc lâu tôi mới định thần được anh ấy đang nói tới điều gì. 

Chúng tôi đã dành cả buổi tối để trò chuyện cùng nhau. 

Don là người đàn ông hoàn hảo mà bất kì phụ nữ nào cũng mơ ước: đẹp trai, cao ráo, lịch thiệp và xuất thân trong một gia đình khá giả.

Kết thúc bữa tiệc, Don đưa tôi về nhà vì căn hộ của cả hai ở gần nhau. Tối hôm đó, anh ấy gửi tin nhắn : "Cảm ơn em đã đến bữa tiệc tối nay. 

Em là món quà tuyệt vời nhất mà tôi nhận được trong ngày sinh nhật này".

Don và tôi dành vài tháng tiếp theo làm quen và tìm hiểu nhau trước khi chính thức bắt đầu mối quan hệ. 

Bạn bè và gia đình thường nói chúng tôi là cặp đôi lý tưởng và sự thật có vẻ đúng như thế. Sáu năm sau, cả hai tiến tới hôn nhân.

Điều không ngờ sau cuộc tình 6 năm

Tôi luôn nghĩ mình và Don sẽ sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời. Tuy nhiên mọi thứ không như mơ, chỉ 10 tháng sau khi kết hôn, tôi phát hiện anh ta ngoại tình . 

Đó là một buổi tối cuối tuần, khi Don đang cho tôi xem bức ảnh chụp từ điện thoại anh ta thì đột nhiên một tin nhắn xuất hiện làm tôi lạnh toát. 

Chúng được gửi từ một người có tên Karen với nội dung: "Dù biết bản thân thật ích kỉ, thời gian ở bên anh khiến em rất vui. 

Thật tuyệt vời khi được ở bên anh đêm qua". Tay tôi run rẩy trong khi mắt không thể rời khỏi màn hình điện thoại. 

Tôi tự nhủ: "Có lẽ người này đã nhắn nhầm". Don vỗ vai tôi và có vẻ lo lắng: "Em ổn chứ?" Khi tôi nói về tin nhắn, anh ta thừa nhận và khẳng định đây chỉ là lần duy nhất. 

Cả thế giới xung quanh tôi dường như sụp đổ. Tôi bị choáng váng không biết quản ứng thế nào vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Tất cả trở nên tồi tệ vào những ngày tiếp theo. Tôi tự giam mình trong phòng và khóc suốt ngày đêm. Chuyện gì đã xảy ra? 

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại có thể phản bội mình. Don chưa bao giờ tỏ thái độ không hài lòng với cuộc hôn nhân này.

Mọi thứ không như là mơ: Giấc mộng vỡ của người phụ nữ chỉ 10 tháng sau khi cưới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Không thể chịu nổi nữa, tôi tới gặp Karen thông qua sự dàn xếp của Don. Khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, tôi đã rất sốc vì cô ấy chỉ mới 20 tuổi. Don và Karen biết nhau từ một ứng dụng hẹn hò. 

Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng mình lại lén lút quan hệ với người phụ nữ khác qua mạng. Tôi hỏi: "Cô có biết tôi là ai không?". 

Cô ấy gật đầu. "Vậy cô cũng biết anh ấy đã kết hôn phải không?". Karen nói: "Đúng vậy". Tôi rất ngạc nhiên trước câu trả lời không hề nao núng của cô ấy.

Niềm tin tan vỡ

Sau đó hai tuần, Don và tôi tách ra ở riêng. Anh ấy hay gọi cho tôi và cố gắng hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt này. 

Khi chúng tôi trở lại với nhau, mọi thứ đã hoàn toàn khác trước. Tôi kiểm tra điện thoại liên tục, theo dõi mọi hoạt động của chồng và thậm chí còn yêu cầu được biết anh ấy đang ở đâu.

Don làm mọi thứ tôi yêu cầu và thề sẽ không bao giờ gặp lại hoặc liên lạc với Karen nữa. Ba tháng sau vụ việc đó, vào lễ kỉ niệm ngày cưới đầu tiên, anh ấy đưa tôi đến Bali với hy vọng sửa chữa sai lầm. 

Tôi thực sự bị thuyết phục trước những hành động đầy tình cảm mà Don dành cho mình trong suốt chuyến đi.

Một tuần sau chuyển đi tới Bali, tôi vô tình nhìn thấy thông báo tin nhắn đến từ ipad của Don. 

Vì tò mò, tôi mở ra xem và bàng hoàng khi nhận ra chúng được gửi từ Karen. Họ vẫn liên lạc với nhau ngay cả khi chúng tôi ở Bali. Ngoài ra, có tin nhắn còn viết: "Em không ngại trở thành kẻ thứ ba vì anh".

Mọi thứ không như là mơ: Giấc mộng vỡ của người phụ nữ chỉ 10 tháng sau khi cưới - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Tôi nói chuyện với Don và đưa ra tối hậu thư khi anh ta về nhà. Kết quả là anh ta chọn Karen, cô gái trẻ mới quen biết trên mạng. 

Điều này làm tôi bị tổn thương nặng nề vì khi đó mối quan hệ của chúng tôi đã kéo dài tới 7 năm. Sau đó, cả hai lại tách ra ở riêng và không liên lạc với nhau trong suốt 14 tháng.

Đoạn kết cuộc tình "đẹp"

Trầm cảm tấn công tôi trong suốt thời gian này. Tôi không thể ăn uống bình thường, làm việc thiếu hiệu quả và khép kín bản thân, không nói chuyện với người xung quanh. 

Cha mẹ và bạn bè tôi rất lo lắng. Tuy vậy, đáp lại thái độ đó tôi chỉ cười và bảo mọi chuyện vẫn ổn.

Dịp giáng sinh trước, một người bạn gửi tôi lời chúc trên Facebook. Khi vào dòng thời gian của người bạn, tôi thấy một bức ảnh của Don và Karen đang tay trong tay dạo phố cùng nhóm bạn đó. 

Không chỉ có thế, tần suất những bức ảnh chụp chung của họ xuất hiện khá dày đặc.

Đã một năm rưỡi trôi qua kể từ ngày tôi phát hiện chồng phản bội. Dù đau đớn, tôi đã học được cách rũ bỏ mối quan hệ này. 

Don và tôi vẫn có thể trở thành bạn bè bình thường sau mọi chuyện.

Có lẽ vì vết thương lòng quá lớn, đến nay tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông phù hợp. Quả không dễ để quên một người mà tôi đã đặt rất nhiều tình cảm vào đó. 

Don và tôi chưa chính thức ly hôn, tuy nhiên một ngày nào đó, khi có đủ quyết tâm hoặc tìm được một người thực sự xứng đáng, tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này.

Theo Herworld

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại