Mỗi ngày đi bộ 8km đến rách cả giày, món quà ý nghĩa học sinh dành tặng khiến thầy giáo cảm động rơi nước mắt

JJJ |

Có lý do gì để không báo đáp những người thầy cao cả, ngày ngày giúp bạn dệt tương lai.

Trong cuộc đời mỗi con người, không thể thiếu vắng hình bóng người thầy. Từ mẫu giáo đến Đại học, từ môi trường giáo dục cho đến làm việc, những người thầy đã ngày ngày giúp ta định hình một tương lai tương sáng.

Như một ngày làm việc bình thường, thầy giáo Cesar Punzalan ở Philippines lại nhận được một trong những món quà ngọt ngào nhất đời mình từ học sinh của trường Immaculate Heart of Mary ở Laguna vào ngày 12/8 vừa qua.

Theo SCMP, Cesar là một người thầy tận tâm với sự nghiệp giáo dục, dù không còn trẻ khỏe, mỗi ngày thầy đã đi bộ 8km đến trường - đến nỗi đôi giày của ông đã sờn rách. 

Cảm động trước sự tận tụy của Cesar, các học sinh đã quyết định họp bàn và dành tặng ông một món quà vô cùng ý nghĩa.

Người thầy đi bộ 8km đến trường mỗi ngày nhận được món quà đặc biệt từ học sinh khiến ông rơi nước mắt.

Trong video ngắn được chia sẻ tới 28.000 lần trên Facebook, thầy Cesar bước vào lớp để chuẩn bị dạy học thì một học sinh nói: "Thưa thầy, trước khi bắt đầu, chúng em có một món quà dành tặng thầy".

Vừa dứt câu, học sinh đó trao cho thầy Cesar một chiếc hộp bọc ruy băng đẹp mắt, những học sinh còn lại thì vỗ tay tán thưởng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Cesar bối rối, ông ngập ngừng một lúc rồi mới mở hộp.

Thậm chí, thầy còn hỏi trong hộp có gì thì bị học sinh đùa rằng: "Có cóc và gián đấy thầy ạ".

Mỗi ngày đi bộ 8km đến rách cả giày, món quà ý nghĩa học sinh dành tặng khiến thầy giáo cảm động rơi nước mắt - Ảnh 2.

Hóa ra, bên trong chiếc hộp có chữ "Noble Man" (người đàn ông đáng khâm phục) là một đôi giày mới tinh!

Tận tụy với nghề và nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc, thầy Cesar hỏi: "Tại sao các em lại chi tiền cho thứ này?"

Một học sinh đứng lên và cho biết, mỗi bạn trong lớp đã góp một số tiền nhỏ để mua món quà này, tất cả vì "chúng em yêu quý thầy".

"Đó chỉ là một món quà nhỏ bé so với những gì thầy dạy dỗ chúng em".

Mỗi ngày đi bộ 8km đến rách cả giày, món quà ý nghĩa học sinh dành tặng khiến thầy giáo cảm động rơi nước mắt - Ảnh 3.

Thầy Cesar không nói gì nữa, chỉ rưng rưng đưa tay gạt nước mắt.

Trò chuyện với báo chí, thầy Cesar nói rằng ông không mong đợi bất cứ lễ lạt gì từ học sinh, ông chỉ muốn làm tròn trách nhiệm giáo dục của một người thầy mà thôi.

Tất cả những thầy giáo, cô giáo trên toàn thế giới đã, đang và sẽ hi sinh thời gian, công sức và tiền bạc để giúp học sinh nên người. 

Không cần quà cáp sang trọng, chỉ cần học sinh chăm chỉ và sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống của người làm giáo dục, chắc chắn là hành động đáng hoan nghênh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại