*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhiều người không biết rằng cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã suýt mất mạng tại New York trong một chuyến đi tới Mỹ. Đó là vụ mưu sát do một kẻ khủng bố cuồng tín người Hồi giáo thực hiện.
Hai nhà lãnh đạo ban đầu nghi ngờ và chỉ trích lẫn nhau, nhưng cuối cùng vẫn có thể khiến cho việc chấm dứt Chiến tranh Lạnh trở nên khả thi.
30 năm đã trôi qua, sự sụp đổ của Liên Xô vẫn là bài học lớn cho nhiều quốc gia về sự lựa chọn mô hình phát triển. Sự lựa chọn không đúng hướng đi hoàn toàn có thể khiến một quốc gia cho dù là hùng mạnh nhất vẫn có thể phá sản.
"Vấn đề hợp nhất rất phức tạp", ông Gorbachev bình luận với đài Govorit Moskva (Đài Tiếng nói Moskva).
Ông Gorbachev khẳng định rằng sự sụp đổ của Liên Xô là điều "chúng tôi không muốn xảy ra", theo RIA Novosti.
Ông Gorbachev tin rằng Liên Xô lẽ ra đã không sụp đổ, nếu như kế hoạch về "tân Liên bang" của ông được thực hiện.
"Việc Chiến tranh Lạnh kết thúc là thắng lợi chung", nhưng nhiều chính trị gia Mỹ-phương Tây lại giành hết công trạng về phần họ, cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev chia sẻ.
"Dù tình hình hiện tại nguy hiểm đến mấy, thì tôi vẫn tin là Chiến tranh Lạnh sẽ không tái diễn", nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô bình luận.
Thế giới đang đối diện với mối "hiểm họa khổng lồ" vì vũ khí hạt nhân, cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev cảnh báo trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài BBC.
Kế hoạch của ông Gorbachev đã có thể cứu vãn Liên Xô, nhưng nó đã không kịp thực hiện sứ mệnh của mình. Cuối năm 1991, ông Gorbachev đã chính thức tuyên bố từ bỏ chức vụ.
Trong cuốn hồi ký mới ra mắt, một cựu sĩ quan đặc nhiệm Anh cho biết ông ta từng tự tay ngăn chặn âm mưu ám sát Gorbachev cuối thập niên 1980.
Vào tháng 3/1988, bài báo-bức thư của một phụ phụ nữ đã khiến Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô phải họp trong 2 ngày liền, dưới sự chủ trì của Gorbachev, để bàn cách trả lời.
Tâm điểm