Midu phấn khích: "Tôi đã tìm được người đàn ông gánh nợ cho mình cả đời"

Tùng Ninh |

"Tôi đã tìm được người đàn ông gánh nợ cho mình cả đời rồi, tôi đã gán nợ thành công rồi" – Midu nói.

Tối qua (15/3), tập đầu tiên của chương trình Kỳ tài thách đấu mùa 4 đã lên sóng, với nhiều tình tiết hấp dẫn và thú vị.

Kỳ tài thách đấu hiện đang là một trong những gameshow truyền hình ăn khách, quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng. Trong chương trình có cả phần trò chơi vui nhộn lẫn những vở kịch xúc động, lấy nước mắt khán giả.

Đảm nhiệm vai trò MC dẫn dắt chương trình vẫn là Trường Giang, cùng đội chủ nhà quen thuộc gồm Hari Won, Mạc Văn Khoa, Lâm Vỹ Dạ.

Các nghệ sĩ khách mời xuất hiện trong tập đầu tiên gồm có Midu, Gil Lê và Anh Đức.

Midu phấn khích: Tôi đã tìm được người đàn ông gánh nợ cho mình cả đời - Ảnh 1.

Midu: "Tôi đã tìm được người đàn ông gán nợ cho mình cả đời"

Ngoài 3 nghệ sĩ khách mời tham gia các trò chơi, chương trình còn mời ca sĩ Đức Phúc đến để trình diễn ca khúc Hơn cả yêu của nhạc sĩ Khắc Hưng.

Sau khi Đức Phúc hát xong, Trường Giang bất ngờ yêu cầu diễn viên Anh Đức phải tỏ tình với Midu bằng chính những câu hát trong ca khúc.

Sau một vài giây đứng hình vì ngại ngùng, Anh Đức đã mạnh dạn hát nguyên một đoạn dài trong Hơn cả yêu để tán tình Midu, với giọng hát vô cùng ấm áp, ngọt ngào:

"Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông. Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi".

Câu hát này khiến Midu cảm thấy vô cùng xúc động, liền hỏi: "Anh Đức ơi, anh có đồng ý gánh nợ cho em trọn đời không?".

Midu phấn khích: Tôi đã tìm được người đàn ông gánh nợ cho mình cả đời - Ảnh 3.

Câu hỏi của Midu khiến Anh Đức giật bắn người. Những tưởng Anh Đức sẽ không đồng ý, nhưng ai ngờ anh lại hát tiếp: "Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều thì cảm giác trong anh bây giờ là muốn gánh nợ cho Midu".

Midu nghe xong câu hát này vội nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cô nói: "Vậy là trên sóng truyền hình, tôi đã tìm được người đàn ông gánh nợ cho mình cả đời rồi, tôi đã gán nợ thành công rồi".

Được biết, cách đây khoảng nửa năm, Midu đã lỡ miệng cá cược với Trường Giang trong một gameshow truyền hình.

Theo đó, nếu Midu thắng, Trường Giang sẽ phải mua đồ ở shop của cô cho vợ cả đời. Ngược lại, nếu Trường Giang thắng, cô phải mua đồ ăn cho anh cả đời. Cuối cùng, Midu thua cuộc trước Trường Giang.

Midu phấn khích: Tôi đã tìm được người đàn ông gánh nợ cho mình cả đời - Ảnh 4.

Những tưởng lời cá cược đó chỉ là đùa vui, nhưng sau đó Trường Giang liên tục bắt Midu phải mua đồ ăn cho mình mỗi khi ghi hình chung. Midu dù rất tiếc tiền, nhưng vẫn phải mua đồ ăn cho Trường Giang, từ hoa quả tới vi cá, hải sản đắt tiền.

Có những lúc, cô còn phải mua đồ khao cả ekip trong hậu trường vì Trường Giang yêu cầu. Vì vậy, việc gán nợ thành công cho Anh Đức khiến Midu vô cùng sung sướng.

Cũng trong chương trình tuần này, Midu và Anh Đức tích cực được ghép đôi với nhau. Thậm chí, khi Đức Phúc hỏi có phải Anh Đức và Midu đang yêu nhau không, Midu đã trả lời đầy ẩn ý: "Em thấy rồi đấy, Anh Đức vừa đồng ý gán nợ cho chị xong".

Midu phấn khích: Tôi đã tìm được người đàn ông gánh nợ cho mình cả đời - Ảnh 5.

Nhiều khán giả đang khá mong chờ, sau Hiền Hồ, Anh Đức sẽ đến với Midu và tạo thành cặp đôi đáng chú ý của showbiz.

Trường Giang: "Tôi luôn nói với vợ rằng, gia đình mình ở vị trí nào không quan trọng, xã hội muốn nghĩ sao thì nghĩ"

Ngoài những trò chơi vui nhộn, các nghệ sĩ trong chương trình tuần này còn tham gia vào một vở kịch tình huống về chủ đề gia đình. Nội dung của vở kịch xoay quanh một người cha già độc đoán (Trường Giang vào vai), luôn áp đặt các con sống theo thể diện của mình.

Midu phấn khích: Tôi đã tìm được người đàn ông gánh nợ cho mình cả đời - Ảnh 6.

Chính điều này đã khiến các con ông (Lâm Vỹ Dạ, Anh Đức vào vai) phải sống giả tạo để chiều lòng cha. Bên ngoài, họ tạo ra lớp vỏ bọc hạnh phúc, nhưng đằng sau là sự thối nát. Đến khi biến cố xảy ra, các con mới quay lại trách móc, lên án cha mình.

Người cha sau khi biết được sự thật đã bật khóc đầy cay đắng. Trường Giang đã diễn cảnh khóc này rất nhập tâm, cảm xúc, lấy đi nước mắt của khán giả.

Midu phấn khích: Tôi đã tìm được người đàn ông gánh nợ cho mình cả đời - Ảnh 7.
Midu phấn khích: Tôi đã tìm được người đàn ông gánh nợ cho mình cả đời - Ảnh 8.

Sau vở kịch, Trường Giang đúc kết: "Chẳng có cha mẹ nào muốn con mình sau này có tương lai mờ mịt nên họ cứ bắt con phải nghe theo ý mình để trưởng thành hơn. Họ cứ nghĩ con họ chỉ là một đứa trẻ. Tất cả cũng chỉ vì cha mẹ thương con.

Nhưng trong cuộc sống có nhiều khía cạnh khác nhau nên cha mẹ và con cái nhiều khi xảy ra mâu thuẫn. Chúng tôi diễn vở kịch này để khán giả xem mình sai ở chỗ nào, từ đó sửa đổi.

Midu phấn khích: Tôi đã tìm được người đàn ông gánh nợ cho mình cả đời - Ảnh 9.

Nhiều gia đình đôi khi vì cái sĩ diện mà mất hạnh phúc. Tôi luôn nói với vợ rằng, gia đình mình ở vị trí nào không quan trọng, xã hội muốn nghĩ sao thì nghĩ. Miễn sao gia đình hạnh phúc là được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại