Diễn viên Kiều Ngân: "Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với gia đình trừ chuyện tình cảm"

Tùng Ninh |

"Tôi muốn chứng minh cho mẹ tôi thấy, dù một mình tôi vẫn hạnh phúc", Kiều Ngân nói.

Mới đây, tập 15 chương trình Con tôi vô số tội đã lên sóng, với sự xuất hiện của hai mẹ con diễn viên Huỳnh Điệp Kiều Ngân.

Tại chương trình, mẹ Kiều Ngân đã bật khóc tâm sự nhiều điều về con gái mình. Qua đó, công chúng hiểu hơn về chân dung nữ diễn viên trẻ đang được yêu thích này.

Tuổi thơ khó khăn, đẻ ra đã còi cọc

Được biết, Kiều Ngân là con gái cả trong một gia đình nghèo. Cô sinh ra đã không được bình thường như bao người khác, mà phải chịu cảnh suy dinh dưỡng ngay từ trong bụng mẹ. Mẹ Kiều Ngân kể lại:

"Kiều Ngân nó lì lắm, nhìn cái tai nó là thấy. Ngày đó, tôi vừa biết có thai là nó hành tôi liền. Nó hành tôi từ tháng đầu tiên cho tới tận tháng thứ 7, khiến tôi không ăn uống gì được. Lúc đầu tôi 46 kg, tới lúc mang bầu nó, dù bụng to ra nhưng chỉ còn 36 kg.

Diễn viên Kiều Ngân: Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với gia đình trừ chuyện tình cảm - Ảnh 1.

Diễn viên Kiều Ngân

Thời gian đó, tôi chỉ ăn được cơm gạo ngon với muối sả ớt, mỗi tuần phải truyền một chai nước biển. Nghe thấy mùi nấu nướng gì là tôi ói liền. Đến giờ nhắc đến nó tôi vẫn còn sợ.

Sinh nó ra cũng khó khăn lắm. Tôi không ăn uống gì nên không có sức, không rặn được, nằm trên bàn đẻ vẫn phải thở oxy. Người đỡ đẻ phải nặn bụng mãi tôi mới rặn ra được.

Bởi vậy nên sinh Ngân ra, đầu nó dài như trái dưa gang. Đã vậy, nó còn suy dinh dưỡng từ trong bụng nên còi cọc. Nói chung, Kiều Ngân đẻ ra xấu lắm. Tới tận 12 tháng tuổi, nó vẫn không mọc răng mọc tóc".

Tuổi thơ của Kiều Ngân là một chuỗi những tháng ngày vất vả. Chính điều này đã hình thành nên ở cô tính tự lập, biết lo lắng, hi sinh để chăm sóc gia đình. Mẹ Kiều Ngân bật khóc nhớ lại:

"Kiều Ngân lúc nhỏ ngoan ngoãn, dễ bảo. Nó mới vài tuổi tôi đã sinh thêm đứa nữa. Thành ra, nó cứ phải bế em, tới mức sung phồng hai bên sườn. Tôi nhìn cảnh đó mà xót xa lắm. Nó còn bảo tôi: "Mẹ đừng lo cho con, cứ lo cho mẹ và em đi, con tự lo cho mình được".

Diễn viên Kiều Ngân: Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với gia đình trừ chuyện tình cảm - Ảnh 3.

Mẹ Kiều Ngân bật khóc

Tôi nghe nó nói xong mà bật khóc vì thương con. Bởi vậy nên tôi luôn dặn đứa thứ hai là không thương mẹ cũng được nhưng phải thương chị vì chị đã rất cực khổ.

Tôi nhớ, năm Ngân học lớp 10, gia đình tôi khổ lắm. Ngân biết điều đó nên bảo tôi "mẹ ráng lo cho con nốt hai năm nữa, hết lớp 12 con lên Sài Gòn học thì mẹ không phải lo nữa".

Ngân là đứa biết giữ lời và rất mạnh mẽ. Kể từ lúc lên Sài Gòn thi đậu trường Sân khấu, nó không xin tôi một đồng nào nữa. Nó tự đi làm kiếm tiền để lo cho bản thân nó.

Đến tận bây giờ, Kiều Ngân đi làm được  bao tiền đều đưa về hết cho nhà, chẳng giữ lại đồng nào".

Rửa 10 chiếc chén thì vỡ 8 chiếc

Dù khó khăn là vậy, nhưng Kiều Ngân từ nhỏ đã đam mê diễn xuất. Mẹ cô biết được nên cũng ủng hộ nhiệt tình, không cấm cản điều gì. Bà nói:

Diễn viên Kiều Ngân: Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với gia đình trừ chuyện tình cảm - Ảnh 4.

"Từ nhỏ Kiều Ngân đã mê đóng kịch, diễn tuồng, cải lương rồi. Tôi biết vậy nên không ngăn cản. Sau này lớn lên, tôi cũng đồng ý cho nó thi vào trường Sân khấu.

Hồi đó, nhà tôi vẫn còn nghèo, đưa con lên Sài Gòn thi chỉ mang theo được chiếc xe đạp.

Hai mẹ con đèo nhau đi trên đường thì bị ngã rách cả quần. Tôi chỉ vào cái quần rách và bảo Ngân: "Sau này con có theo được nghề thì cũng phải nhớ kỷ niệm này".

Sau này Ngân ra làm diễn viên, tôi cũng là người góp ý nhiều cho nó. Tôi còn ủng hộ nó đóng cảnh hôn là phải giống thật vì tôi không thích những người diễn giả. Có lần thấy Ngân phải cạo đầu vì vai diễn, tôi bật khóc vì xót con".

Ngoài những kỷ niệm vất vả, khó khăn, mẹ Kiều Ngân còn tiết lộ thêm nhiều tật xấu khó đỡ của con gái mình như hậu đậu, hay quên. Chẳng hạn, cô rửa 10 chiếc chén thì vỡ 8 chiếc, đi làm về thi thoảng nhậu say khướt, bảo mua nước mắm thì mua nước tương, bảo mua nước tương thì mua nước mắm.

Diễn viên Kiều Ngân: Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với gia đình trừ chuyện tình cảm - Ảnh 5.

Sau tất cả, mẹ Kiều Ngân chỉ mong con gái sớm có một tấm chồng để ổn định cuộc sống. Bà tâm sự:

"Bây giờ Kiều Ngân đã nổi tiếng rồi, tôi chỉ mong nó mở lòng để có một người bạn đời. Sau này tôi mất đi rồi, tôi muốn con có chỗ để còn nương tựa.

Nó cứ bảo tôi sao lại phải lấy chồng mới hạnh phúc, đồng nghiệp của nó lấy nhau xong toàn chia tay. Tôi phản đối ngay vì nhiều người vẫn hạnh phúc bên nhau lâu dài.

Thực ra, hồi mới lên Sài Gòn, nó có yêu một người, nhưng tôi không đồng ý nên nó nghe tôi rồi chia tay. Từ đó đến nay, nó không yêu ai hết nên tôi sợ lỗi là ở tôi, vì tôi cấm cản nên nó không dám yêu".

Về phía mình, Kiều Ngân chia sẻ, cô chưa có người yêu vì sợ chuyện đổ vỡ, không hạnh phúc trong hôn nhân. Cô muốn dành hết sức lực để lo cho gia đình trong thời điểm hiện tại. Cô nói:

Diễn viên Kiều Ngân: Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với gia đình trừ chuyện tình cảm - Ảnh 6.

"Bây giờ để nói là thành công thì chưa phải, tôi vẫn đang phải trau dồi, nên chưa thể yêu đương. Tôi chỉ mong những gì tôi làm đều khiến mẹ tôi tự hào.

Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với gia đình, trừ chuyện tình cảm. Tôi cảm thấy có lỗi vì để mẹ phải bất an vì chuyện tình cảm của mình. Nhưng tôi có quan điểm của tôi.

Tôi muốn chứng minh cho mẹ tôi thấy, dù một mình tôi vẫn hạnh phúc. Tôi đã từng rất tức và hỏi mẹ rằng, ai chắc chắn việc tôi lấy chồng sẽ khiến tôi hạnh phúc. Nếu tôi lấy chồng mà không hạnh phúc thì người đau khổ là mẹ chứ không phải tôi. Hiện tại, tôi chỉ muốn đi làm để đủ tiền mua cho gia đình một căn nhà".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại