*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Tôi rất hay ôm hôn mẹ, nhiều khi bạn bè cũng bất ngờ bảo: "Sao lớn rồi còn hôn mẹ?". Nhưng tôi bảo đấy là chuyện bình thường, mẹ mình mình hôn", Quách Ngọc Tuyên nói.
"Tôi cứ khóc mà không biết tại sao mình khóc, nhiều lúc muốn chết luôn nhưng nhìn thấy con lại không nỡ, cứ cố gắng vậy", Lâm Á Hân kể.
"Bố tôi là một người cao to, khỏe mạnh, đang sinh hoạt bình thường thì đùng cái nằm một chỗ...", diễn viên trẻ Quỳnh Lý kể.
"Tôi và ekip PR phải tự đi tạo facebook giả của người Hàn Quốc, rồi vào inbox nói chuyện qua lại... Sau đó, tự tung lên mạng tạo scandal đạo nhạc", Châu Đăng Khoa kể.
"Cả chiếc xe tải cứ thế chạy qua người tôi. Tôi thấy rõ bóng đen của chiếc xe tải chèn qua người tôi rồi đi mất" – Hồng Trang rùng mình kể lại.
"Tôi muốn chứng minh cho mẹ tôi thấy, dù một mình tôi vẫn hạnh phúc", Kiều Ngân nói.
"Một tháng chỉ có 85 ngàn đồng tiền học phí. Hồi tôi còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ, tôi thường trách ba mẹ là tại sao có 85 ngàn mà ba mẹ không cho mình đóng học để mình được học hành bằng người ta", Tân Trề nghẹn ngào chia sẻ.
"Phát hiện mình có thai nhưng tôi chưa muốn làm đám cưới. Lúc đó mới quen chưa biết gì, sao mà cưới được", Lan Phương tâm sự.
"Tôi đập 2 con heo để lo cho con. 1 con là để lo cho album đầu tay của con, 25 triệu đồng. Đập con heo thứ 2 để mua xe Dylan đi hát, lúc đó là 115 triệu đồng", mẹ Dương Ngọc Thái kể.
"10 thằng con trai đích thực, cũng không bằng một đứa con "bóng" của tôi!", mẹ Trương Tại Tiến mạnh mẽ chia sẻ.
Tâm điểm