Mẹ Nhật Linh: Đến con kiến Linh cũng không nỡ giết chết

Thanh Hương |

Những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ bé Lê Thị Nhật Linh càng khiến cho những người ở lại tiếc thương cô bé rất đỗi hiền lành và lương thiện này.

"Linh yêu Nhật Bản lắm", chị Nguyên mở đầu câu chuyện với phóng viên của tờ Asia Nikkei ở căn nhà tại Hải Phòng, nơi chị và con gái đã từng sống trước khi sang Nhật.

"Linh cứ luôn nói rằng người Nhật thật là tốt biết bao và còn nói ước mơ của cháu là xây một cây cầu hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam" - chị Nguyên nói trong nước mắt.

Đôi khi Linh nói về việc muốn đưa người Nhật sang Việt Nam để giới thiệu cho họ về cuộc sống hàng ngày cũng như văn hóa của người Việt. Hầu như sáng nào cô bé cũng học chữ kanji cùng bố, còn buổi tối, mẹ cô bé sẽ dạy tiếng Việt cho Linh.

Mẹ Nhật Linh: Đến con kiến Linh cũng không nỡ giết chết - Ảnh 1.

Chị Nguyên chia sẻ rằng Nhật Linh rất thích cho chim ăn.

Theo lời chị Nguyên, con gái chị rất "thân thiện và vui vẻ" và còn nói chuyện với cả những người chỉ đi qua nhà của họ.

"Linh còn không nỡ giết chết một con kiến, và con bé rất thích cho chim ăn" - chị Nguyên chia sẻ.

Một chú chim đồ chơi mà khi còn sống Linh rất thích cũng được đặt cạnh di ảnh của em trên bàn thờ.

Được biết, anh Lê Anh Hào, chồng chị Nguyên đã quyết định đưa cả gia đình sang Nhật Bản khi Linh được ba tuổi.

Đầu tiên họ ở một căn hộ gần Tokyo, ở thành phố Kawasaki, thuộc tỉnh Kanagawa. Họ chuyển nhà thêm hai lần nữa, khiến cho bé Linh khóc hết nước mắt vì nhớ bạn bè.

Cuối cùng, khi họ mua một căn nhà ở Matsudo, Linh đã rất vui vì có thể ổn định việc học ở một nơi và không cần chuyển trường nữa.

Linh còn là người rất yêu thiên nhiên, cây cối. Mỗi sáng cô bé đều tưới nước cho một cây nho và hỏi mẹ khi nào cây sẽ ra quả. Chẳng thể ngờ, khi điều này thành hiện thực thì cũng là lúc cô bé đã không còn để chứng kiến thành quả của mình.

Mẹ Nhật Linh: Đến con kiến Linh cũng không nỡ giết chết - Ảnh 2.

Chị Nguyên đã hái những trái nho do chính Nhật Linh trồng và tưới nước mỗi ngày trước khi ra đi để lên bàn thờ con gái.

Ba tháng sau khi Linh ra đi, cây nho đã có những quả đầu tiên. Chị Nguyên đã hái từng quả nho và trân trọng đặt lên bàn thờ con gái.

Chị Nguyên và chồng đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của cộng đồng của cả hai quốc gia, Việt Nam và Nhật Bản trong quá trình thu thập chữ ký, gây áp lực để chính quyền Nhật Bản đưa vụ án ra xét xử và bắt thủ phạm phải đối mặt với án tử hình.  

Cho đến nay, họ đã thu thập được tới hơn 1 triệu chữ ký của người Việt Nam và hơn 69.000 chữ ký của người Nhật.

Chị Nguyên mong rằng không đứa trẻ nào phải trở thành nạn nhân như con gái chị nữa. Chị cho biết mình đã rất đau lòng trước việc một cô bé 7 tuổi vừa bị giết ở tỉnh Niigata, Nhật Bản vào tháng trước.

Chị cũng hy vọng tòa án sẽ "bảo vệ trẻ em và thực thi công lý" bằng cách đưa ra một bản án thật nghiêm minh.

Chị sẽ bay sang Nhật vào ngày 10/6 và sẽ xuất hiện tại phiên xử vào ngày 12/6.

Theo Asia Nikkei  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại