Mẹ âm mưu sát hại con trai, hé lộ bi kịch gia đình đầy đau đớn

Đinh Kim |

Căm phẫn khi anh trai từng xâm hại mình có cuộc sống hạnh phúc, người phụ nữ lên kế hoạch sát hại mẹ, anh và ba đứa con rồi tự sát.

Theo CNA, ngày 5/5/2021, một người phụ nữ 29 tuổi ở Singapore bị kết án 5 năm tù giam sau khi thừa nhận chuyện đầu độc chính con trai ruột của mình. Tài liệu của tòa án cho biết người phụ nữ này từng bị một người anh trai lạm dụng tình dục.

Tuy người anh này sau đó đã bị bỏ tù nhưng điều đó không khiến cơn phẫn nộ trong lòng người phụ nữ biến mất. Thời điểm đó, người phụ nữ vô cùng cô độc, mối quan hệ với mẹ ruột cũng xấu đi vì cô cảm thấy mẹ đứng về phía anh trai đồi bại.

Một thời gian sau, người phụ nữ lập gia đình và sinh được 2 cô con gái cùng 1 cậu con trai. Vào khoảng năm 2017, sau khi bố mất, người mẹ đã chuyển đến sống cùng gia đình người phụ nữ.

Tới năm 2018, biết tin người anh trai từng xâm hại mình đã kết hôn và sắp lên chức bố, người phụ nữ vô cùng kích động và tức giận vì kẻ giở trò đồi bại với mình năm nào vẫn có cuộc sống vui vẻ. Cô cho rằng anh trai không xứng đáng có được hạnh phúc sau những gì đã làm.Vào tháng 9/2019, khi vợ của anh trai sinh con, người phụ nữ quyết định thực hiện kế hoạch sát hại mẹ, anh trai và 3 đứa con rồi tự sát. Cô muốn dùng xăng phóng hỏa thiêu sống tất cả mọi người, ngoại trừ con trai yêu quý của mình.

Mẹ âm mưu sát hại con trai, hé lộ bi kịch gia đình đầy đau đớn - Ảnh 1.

Người phụ nữ đã tiêm insulin 13 lần cho con trai trong khoảng thời gian từ tháng 1-7/2019. Ảnh minh họa: CNA

Không muốn con trai phải chịu đau đớn, người phụ nữ trước đó đã lên mạng tìm hiểu và tình cờ phát hiện insulin liều lượng cao có thể khiến lượng đường trong máu của một người giảm xuống, dẫn đến tổn thương não, hôn mê hoặc tử vong.

Sau khi mua kim tiêm insulin, người phụ nữ đã tự học cách sử dụng qua video trên YouTube. Cô tiêm liều insulin đầu tiên cho con trai vào tháng 1/2019, khi cậu bé mới được 6 tuổi. Người phụ nữ tiếp tục tiêm insulin cho con trai ít nhất 13 lần trong khoảng thời gian từ tháng 1-7/2019.

Sau khi bị mẹ tiêm thuốc, bé trai bắt đầu cảm thấy đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, nhìn không rõ, ù tai, nhạy cảm với ánh sáng và tê các ngón tay. Cậu bé phải nhập viện 3 lần với lượng đường trong máu thấp và 1 lần bị hạ đường huyết.

Tháng 7/2019, nhà trường nơi cậu bé theo học tổ chức cho học sinh đến thăm sở thú. Giáo viên kể lại, hôm đó cậu bé vẫn ổn nhưng người mẹ lại cho rằng con trai lên cơn động kinh và tiêm insulin cho bé. Tuy nhiên, bệnh viện sau đó xác nhận hôm đó sức khỏe cậu bé hoàn toàn bình thường.

Trong lần đến bệnh viện vào ngày 16/7/2019, môt bác sĩ đã nói chuyện với bé trai và biết được người mẹ đã tiêm thuốc cho cậu bé nhiều lần vào cánh tay và mông. Cậu bé kể mình bị đói sau khi tiêm thuốc và mở chiếc túi đựng bánh quy, đồ ngọt cho bác sĩ xem.

Ngay ngày hôm đó, nhân viên bệnh viện đã đối chất với người phụ nữ. Sau khi cô thừa nhận chuyện tiêm insulin cho con trai, bệnh viện lập tức trình báo cảnh sát. Nắm được thông tin về vụ việc, cảnh sát lập tức bắt giữ người phụ nữ để điều tra làm rõ.

Người phụ nữ được chẩn đoán mắc một số bệnh gồm rối loạn trầm cảm nặng và rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Tuy nhiên, người phụ nữ được cho là "không có tâm trí bất ổn" khi thực hiện hành vi phạm tội vì cô biết rõ con trai sẽ bị tổn hại ra sao khi tiêm insulin.

Phó Công tố viên Bhajanvir Singh đã đề nghị mức án 6 năm tù giam đối với người phụ nữ, đồng thời cho rằng cô cần điều trị 3 – 4 năm để phục hồi. Mặc dù người phụ nữ đã có cải thiện sau khi được tư vấn và trị liệu nhưng theo ông Singh, cô vẫn là "một người mẹ không đáng tin và không an toàn".

Ông Singh tiết lộ thêm, người phụ nữ đã nói dối bạn cùng phòng giam, bạn bè và nhân viên tư vấn tại nhà tù rằng con trai được sinh ra sau khi bản thân bị anh trai xâm hại. Người phụ nữ làm vậy vì cảm thấy mình sẽ "được thông cảm hơn". Trong thời gian tạm giam, người phụ nữ từng nổi nóng với các tù nhân khác dẫn đến việc bị phạt.

Cũng theo ông Sign, nếu nhân viên Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH) không kịp thời phát hiện ra sự việc thì chắc chắn việc tiêm insulin vẫn còn tiếp diễn.

Trong khi đó, luật sư bào chữa cho người phụ nữ phản bác rằng thân chủ của cô đã bị bố và anh trai lạm dụng tình dục từ khi mới 9 tuổi. Theo vị luật sư này, "vết thương lòng đã hằn sâu tới mức người phụ nữ có thể nhìn thấy kẻ đã xâm hại mình thông qua con trai".

Luật sư nói rằng tòa đang không tuyên án "một người phụ nữ máu lạnh" mà là "nạn nhân gặp chấn thương tâm lý". Người phụ nữ là "nô lệ" của chứng rối loạn tâm lý và đã cảm thấy tội lỗi, cho con trai ăn đồ ăn nhẹ sau khi tiêm vì nghĩ rằng cách đó có thể ngăn chặn tác động của insulin.

Tuy nhiên, ông Singh cho hay các cuộc điều tra cho thấy người phụ nữ đã bị anh trai lạm dụng tình dục nhưng chưa có bằng chứng nào chứng minh cô bị bố ruột xâm hại. Sau khi cân nhắc các yếu tố, tòa đã tuyên án 5 năm tù giam đối với người phụ nữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại