Máy bay Tu-22M3 Nga “rồng rắn” về quê, phi công được chào đón như những anh hùng

Anh Tú |

Các phi công Nga đã được nhiệt liệt chào đón bằng những đóa hoa tươi thắm và những lời chào mừng tốt đẹp. Một buổi lễ chúc mừng với bánh mì truyền thống cũng đã được tổ chức.

Sau khi hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tiêu diệt các phần tử khủng bố ở Syria, phi đội máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tupolev-22M3 của Nga ngày 12/12 đã quay trở lại quê nhà từ một căn cứ ở Bắc Ossetia để tới nơi đóng quân thường trực tại vùng Kaluga.

"Sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ tấn công phá hủy các căn cứ khủng bố ở Syria, phi công của các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã bắt đầu tiến trình thu quân từ sân bay tiền phương về các căn cứ tại quê nhà" - thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trung tướng Sergey Kobylash, Tư lệnh không quân tầm xa Nga đã trực tiếp ra chào đón những phi đội bay dũng cảm của mình trở về.

Máy bay Tu-22M3 Nga “rồng rắn” về quê, phi công được chào đón như những anh hùng - Ảnh 1.

Các phi công Nga đã được nhiệt liệt chào đón bằng những đóa hoa tươi thắm và những lời chào mừng tốt đẹp. Một buổi lễ chúc mừng với bánh mì truyền thống cũng đã được tổ chức.

Gia đình các phi công, đại diện Phong trào yêu nước "Unarmia" cùng các tổ chức cựu chiến binh đã đến tham dự buổi lễ chào mừng này.

Hoạt động rút binh sỹ và phương tiện quân sự Nga về nước diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm bất ngờ tới Căn cứ không quân Khmeimim ở Syria ngày 11/12 vừa qua.

Trong chiến dịch quân sự tại Syria, các máy bay của lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga đã thực hiện 6.956 phi vụ xuất kích. Con số này của các máy bay trực thăng là hơn 7.000 chuyến. Hơn 32.000 phiến quân đã bị tiêu diệt và hơn 12.000 phương tiện và khí tài quân sự đã bị phá hủy.

Các phi công lái máy bay Tu-22M3 của Nga được chào đón như những anh hùng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại